Người dân Bạc Liêu mua heo quay, cá lóc nướng… ngày vía Thần Tài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào dịp mùng 10 tháng giêng hằng năm được xem là ngày vía Thần Tài đã đi vào đời sống người dân nhiều năm nay. Đối với người làm kinh doanh, việc cúng thần tài là việc làm cần thiết để cầu tài lộc về mình.
Theo ghi nhận phóng viên viên, từ sáng sớm nay, nhiều người dân đã mua sắm lễ vật để cúng vía Thần Tài để cầu tài lộc, sung túc cho năm mới. Các điểm bán thịt heo quay, vịt quay, hoa… trên địa bàn thành phố Bạc Liêu tấp nập người mua kẻ bán.

Theo ghi nhận phóng viên viên, từ sáng sớm nay, nhiều người dân đã mua sắm lễ vật để cúng vía Thần Tài để cầu tài lộc, sung túc cho năm mới. Các điểm bán thịt heo quay, vịt quay, hoa… trên địa bàn thành phố Bạc Liêu tấp nập người mua kẻ bán.

Cửa tiệm bán bánh bao, bánh bò, bánh da lợn, bánh bông lan cũng bán rất đắt. Nếu như ngày thường chỉ có vài điểm bán và số lượng không nhiều nhưng trong ngày vía Thần Tài, xuất hiện nhiều điểm bán bánh với số lượng lớn. Nếu đến mua trễ sẽ không còn bánh để mua.

Cửa tiệm bán bánh bao, bánh bò, bánh da lợn, bánh bông lan cũng bán rất đắt. Nếu như ngày thường chỉ có vài điểm bán và số lượng không nhiều nhưng trong ngày vía Thần Tài, xuất hiện nhiều điểm bán bánh với số lượng lớn. Nếu đến mua trễ sẽ không còn bánh để mua.

Ngoài ra, điểm bán cá lóc nướng trên đường Hòa Bình, Phường 7, TP Bạc Liêu đã tất bật, liên tục cho "ra lò" những mẻ cá lóc thơm phức với giá 150 nghìn/con.

Ngoài ra, điểm bán cá lóc nướng trên đường Hòa Bình, Phường 7, TP Bạc Liêu đã tất bật, liên tục cho "ra lò" những mẻ cá lóc thơm phức với giá 150 nghìn/con.

Tại các cửa hiệu vàng lớn trên địa bàn TP. Bạc Liêu, ngay từ sáng sớm đã mở cửa phục vụ người dân đến mua vàng cầu may đầu năm mới. Tuy nhiên, trái với không khí sôi động hàng năm, ngày vía Thần tài năm nay sức mua vàng của người dân có chiều hướng giảm mạnh, không còn cảnh xếp hàng dài đợi mua vàng dù giá vàng đang giảm sâu.

Tại các cửa hiệu vàng lớn trên địa bàn TP. Bạc Liêu, ngay từ sáng sớm đã mở cửa phục vụ người dân đến mua vàng cầu may đầu năm mới. Tuy nhiên, trái với không khí sôi động hàng năm, ngày vía Thần tài năm nay sức mua vàng của người dân có chiều hướng giảm mạnh, không còn cảnh xếp hàng dài đợi mua vàng dù giá vàng đang giảm sâu.

Chị Trần Thị Thanh (Ngụ tại phường 5, thành phố Bạc Liêu) cho biết: “Cứ mọi năm cứ đến mùng 10 vía Thần Tài là tôi mua vàng, ngoài ra còn mua heo quay, vịt quay, cá lóc nướng, bánh bao… cúng để cầu tài lộc, may mắn trong năm mới làm ăn thuận lợi.

Chị Trần Thị Thanh (Ngụ tại phường 5, thành phố Bạc Liêu) cho biết: “Cứ mọi năm cứ đến mùng 10 vía Thần Tài là tôi mua vàng, ngoài ra còn mua heo quay, vịt quay, cá lóc nướng, bánh bao… cúng để cầu tài lộc, may mắn trong năm mới làm ăn thuận lợi.

Việc thờ Thần Tài, Thổ Địa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa và tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Đặc biệt, việc thờ 2 vị Thần Tài Thổ Địa có ý nghĩa quan trọng, mang lại tài lộc, của cải và sung túc cho gia chủ, giúp cho công việc làm ăn luôn thuận lợi, hanh thông.

Việc thờ Thần Tài, Thổ Địa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong văn hóa và tín ngưỡng thờ cúng của người Việt. Đặc biệt, việc thờ 2 vị Thần Tài Thổ Địa có ý nghĩa quan trọng, mang lại tài lộc, của cải và sung túc cho gia chủ, giúp cho công việc làm ăn luôn thuận lợi, hanh thông.

Dân Nam Bộ xưa có câu: "Đất Ông Tà, nhà Ông Địa". Chắc chắn ngày 10 tháng giêng âm lịch trong văn hóa, cách thức cúng của bà con Nam Bộ rất nhân văn là cúng, nhớ ơn các bậc tiền hiền mở cõi, Thần Đất của người Việt chứ không phải Thần Tài để cầu lợi bạc vàng. Thành ngữ Nam Bộ: "Mùng 9 vía Trời, mùng 10 vía Đất".

Xưa kia, miền Nam là đất hoang hóa, những người đầu tiên đi khai hoang lập ấp phải chịu cảnh dưới sông cá sấu, trên bờ cọp kêu. Họ là ông bà khai làng, dựng chợ đưa đường cho dân về ở. Mỗi năm cứ vào mùng 10 từ tháng giêng đến tháng tư âm lịch là người dân cúng lễ nhớ ơn ông bà chủ đất. Cái ơn khai phá, ơn lập ấp đưa đường, ơn ông bà bỏ mạng khai hoang...

Đọc thêm