'Người đàn ông bẩn nhất thế giới' tử vong khi tắm lần đầu sau 67 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cụ ông Amou Haji, được mệnh danh là người bẩn nhất thế giới vì không tắm rửa trong suốt 67 năm, qua đời ở tuổi 94.
Ông Haji từ chối tắm vì sợ nước và tin rằng mình sẽ đổ bệnh nếu phải tắm.
Ông Haji từ chối tắm vì sợ nước và tin rằng mình sẽ đổ bệnh nếu phải tắm.

Hãng thông tấn Irna đưa tin hôm nay (26/10) cụ ông Amou Haji đã qua đời hôm 23/10 tại làng Dejgah ở tỉnh Fars, miền Nam Iran.

Theo truyền thông địa phương, ông Haji sống trong một chiếc lán làm từ đất đá và không tắm rửa bằng nước hoặc xà phòng hơn 60 năm qua. Cả người ông Haji bị bao phủ bởi bồ hóng.

Ngoài việc không tắm, ông còn không thích ăn thực phẩm tươi mà thường ăn thịt thối, xác động vật chết. Hàng ngày, ông uống 5 lít nước từ lon bằng thiếc gỉ và hút phân động vật khô bằng chiếc tẩu kim loại.

Cả người ông Haji bị bao phủ bởi bồ hóng.

Cả người ông Haji bị bao phủ bởi bồ hóng.

Bên cạnh đó, ông Haji có một phim tài liệu mang Cuộc sống kỳ lạ của Amou Haji được sản xuất năm 2013. Trong đó, ông chia sẻ phương pháp cắt móng tay là mài trên đá và tỉa râu bằng cách đốt nó.

Quan chức địa phương cho biết ông Haji từ chối tắm vì sợ nước và tin rằng mình sẽ đổ bệnh nếu phải tắm. Tuy nhiên, cách đây ít tháng, dân làng Dejgah thuyết phục ông Haji tắm rửa lần đầu tiên và ông đồng ý. Nhưng chỉ ít tháng sau, ông Haji đã qua đời.

Sau cái chết của ông Haji, kỷ lục người bẩn nhất thế giới còn sống có thể thuộc về một người đàn ông Ấn Độ, người cũng đã không tắm trong phần lớn cuộc đời.

Năm 2009, tờ Hindustan Times đưa tin, ông Kailash “Kalau” Singh, ở ngôi làng bên ngoài thánh địa Varanasi, đã không tắm rửa trong hơn 30 năm nhằm giúp chấm dứt “mọi vấn đề mà quốc gia phải đối mặt”.

Ông không tắm bằng nước mà “tắm lửa”, theo cách gọi của ông. “Nó giống như dùng nước để tắm. Tắm lửa giúp tiêu diệt tất cả vi trùng và vi khuẩn trong cơ thể”, ông Singh nói.