Người đàn ông truy sát gia đình vợ, đưa mẹ 5 triệu đồng trước khi treo cổ tự tử

(PLVN) - Theo người thân nạn nhân, nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn vợ chồng. Hậu nổi máu ghen tuông và không cho vợ đi làm ở khu công nghiệp.
Ông C hiện đã qua cơn nguy kịch.
Ông C hiện đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ chồng truy sát gia đình vợ, một lãnh đạo công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ban đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ việc có thể do Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) ghen tuông, nghi ngờ vợ mình có người khác.

Gần đây 2 vợ chồng Hậu có xích mích, Hậu nổi máu ghen tuông, không cho vợ mình đi làm ở khu công nghiệp nữa. Tuy nhiên, Hậu và vợ đều đã tử vong nên nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Nguyễn Văn Hậu và chị Trần Thị H (SN 1983)  kết hôn năm 2004 và sinh được 2 con gái. Kinh tế gia đình Hậu thuộc diện khó khăn. Hằng ngày, Hậu đi làm phụ hồ, chăn nuôi lợn gà còn vợ làm công nhân khu công nghiệp cách nhà khá xa.

Theo gia đình nạn nhân, mâu thuẫn giữa Hậu và vợ đã kéo dài một thời gian. Bình thường, được đánh giá là người hiền lành, chăm sóc con chu đáo nhưng khi uống rượu say, Hậu lại biến thành người vũ phu. Chị H không ít lần bị Hậu đánh nhập viện. Nhiều lần bị chồng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, người vợ quyết định xin đi là công nhân xa gia đình. 

Tuy nhiên, Hậu lại không đồng tình với quyết định này và yêu cầu vợ về quê làm việc. Mâu thuẫn vợ chồng càng căng thẳng, chị H quyết định về sống với bố mẹ đẻ.

Đến đêm 24/6, chị H về nhà mẹ đẻ ở xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng thì Hậu đến tìm vợ và xảy ra vụ truy sát.

Nhân chứng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ án mạng cho là cậu chị H cho biết: “Khoảng 20h tối ngày 24/6, tôi sang nhà chị gái (mẹ đẻ của H) thì thấy Hậu có mặt ở đây. Hậu bày tỏ việc muốn đón vợ về nhưng H không đồng ý. Hậu bực tức bỏ về nhưng 30 phút sau quay lại hỏi vợ đâu rồi xông vào phòng tắm đâm tử vong cháu H”.

"Hậu tiếp tục đâm, chém ông C (SN 1958, bố chị H) và L (em gái chị H), tôi đứng ngay cạnh ông C cũng bị Hậu quay ra đâm nhưng tôi tránh được và bỏ chạy", người cậu chị H kể lại.

Sau khi gây án, Hậu đã trốn về nhà tại xã Phú Lâm (Đoan Hùng, Phú Thọ). Tại đây, Hậu gặp mẹ đẻ và kể lại toàn bộ sự việc. Hậu lấy 5 triệu đồng đưa cho mẹ và nhờ bà hãy chăm sóc 2 cháu. Dặn dò xong xuôi, Hậu bỏ chạy lên khu đồi gần nhà treo cổ tự tử.

Về phần 3 nạn nhân, chị H đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện, ông C bị trọng thương tuy nhiên đã qua cơn nguy kịch. E chị H là L may mắn chỉ bị thương phần mềm và đã được xuất viện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm