Người dân xếp hàng dài, bật khóc tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Chiều tối ngày 25/7, hàng nghìn người dân có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, xếp hàng ngay ngắn chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người đã không kìm được cảm xúc, bật khóc tiếc thương người chiến sỹ Cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình của dân tộc.

Người dân xếp hàng dài, bật khóc tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo thông báo của Ban tang lễ, bắt đầu từ 18h hôm nay - 25/7, người dân có nguyện vọng trực tiếp viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tạo điều kiện làm thủ tục vào viếng Tổng Bí thư.

Ghi nhận của Báo Pháp luật Việt Nam, ngay từ rất sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại khu vực trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia, xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng Bí thư. Từ những em bé chỉ mới vài tuổi đến những cụ già, từ các bạn trẻ đến các phật tử tại các chùa, từ phụ nữ đến nam giới... tất cả đều chung một niềm xúc động, niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay cả những cụ già, dù gặp khó khăn trong việc đi lại vẫn cố gắng đến Nhà tang lễ Quốc gia để thắp nén hương đưa tiễn Tổng Bí thư lần cuối.

Trong dòng người vào viếng, nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều tự giác xếp hàng thật ngay ngắn, trang nghiêm...

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (thành phố Hà Nội), bắt đầu từ 7h sáng nay - 25/7 đến 22h tối cùng ngày và từ 7h đến 13h ngày 26/7/2024.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Theo yêu cầu, người dân khi trực tiếp đến viếng cần mang theo căn cước công dân có gắn chip hoặc điện thoại cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR, làm các thủ tục tại các điểm trực chốt để vào viếng. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân sẽ tuân thủ theo sắp xếp của bộ phận an ninh để vào viếng.

Cầm trên tay thẻ căn cước, bà Nguyễn Thị Thanh (trú tại Gia Lâm, Hà Nội) bồi hồi mong ngóng giây phút được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà Thanh chia sẻ: "Tôi luôn kính trọng Bác, một vị lãnh đạo trọn đời vì nước, vì dân. Bác là một tấm gương sáng để noi theo trong cuộc sống hàng ngày. Sáng nay tôi và mọi người đã đến thôn Lại Đà để tham gia viếng Bác. Khi biết thông tin được viếng Bác tại Nhà tang lễ Quốc gia, buổi chiều tôi lại có mặt ở đây để được tiếp tục bày tỏ lòng tiếc thương với Bác. Ngày mai cả gia đình tôi sẽ tiếp tục tham dự đoàn người đưa tiễn Bác về nơi an nghỉ cuối cùng".

Sau khi biết thông tin người dân có thể trực tiếp vào viếng Tổng Bí thư, bà Nguyễn Thị Oanh (Thường Tín, Hà Nội) ngay lập tức sắp xếp công việc, đến Nhà tang lễ Quốc gia thật nhanh cho kịp giờ viếng. "Công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đất nước là rất lớn. Bác lo cho dân, cho nước đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Chính vì thế tôi và mọi người dân có mặt ở đây đều biết ơn Bác. Càng xúc động hơn khi biết mình có thể trực tiếp viếng Bác. Dù hôm nay thời tiết có khắc nghiệt thế nào, xếp hàng lâu đến đâu thì tôi vẫn sẵn sàng đến và chờ vào viếng Bác", bà Oanh cho biết.

"Dù chưa có cơ hội được gặp nhưng tôi rất kính trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo có đức, có tài và có tâm. Bác cũng là một người vô cùng giản dị, chân thành, đây là những đức tính mà tôi luôn cố gắng học hỏi theo. Khi nghe tin Bác mất, tôi rất buồn nên hôm nay tôi đến đây để viếng Bác", anh Vũ Ngọc Thái (quê TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) bày tỏ.

Tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội), rất đông người dân cũng xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong số những người đến viếng có cầu thủ Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Văn Tùng.

Duy Mạnh, Văn Tùng, Quang Hải đều cùng quê Đông Anh.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải viết sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cầu thủ này bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc bác Tổng Bí thư. Bác sẽ luôn là tấm gương cho thế hệ chúng cháu. Mong bác yên nghỉ”.

Đoàn người vào viếng xếp hàng dài cả con phố, từ các bạn trẻ đến người già đều xếp hàng ngay ngắn.

Đoàn người vào viếng xếp hàng dài cả con phố, từ các bạn trẻ đến người già đều xếp hàng ngay ngắn.

Người dân khi vào viếng đều phải dừng tại điểm chốt để quét mã QR
Người dân khi vào viếng đều phải dừng tại điểm chốt để quét mã QR
Người dân mang theo di ảnh vào viếng Tổng Bí thư

Người dân mang theo di ảnh vào viếng Tổng Bí thư

Bà Nguyễn Thị Oanh (bên trái) xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư

Bà Nguyễn Thị Oanh (bên trái) xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư

Đoàn người vào Nhà tang lễ Quốc gia dự lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng cứ nối dài mãi không dứt...

Đoàn người vào Nhà tang lễ Quốc gia dự lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng cứ nối dài mãi không dứt...

Nhiều người không kìm được giọt nước mắt trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo xuất sắc.

Nhiều người không kìm được giọt nước mắt trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo xuất sắc.

Những cụ già gặp khó khăn trong quá trình di chuyển được ưu tiên và hỗ trợ nhiệt tình.

Những cụ già gặp khó khăn trong quá trình di chuyển được ưu tiên và hỗ trợ nhiệt tình.

Các em nhỏ chỉ vài tuổi cũng được gia đình đưa đi viếng Tổng Bí thư

Các em nhỏ chỉ vài tuổi cũng được gia đình đưa đi viếng Tổng Bí thư

Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Tùng đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Tổng Bí thư. (Ảnh NVCC)

Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Tùng đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Tổng Bí thư. (Ảnh NVCC)

Người dân xếp hàng dài, bật khóc tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ảnh 15Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và BTC giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2024 đã chấp thuận đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho phép đội tuyển U.19 Việt Nam dành phút mặc niệm và đeo băng tang để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước trận đấu với Australia.

Đọc thêm