Người dân xứ Quảng tất bật dọn dẹp nhà cửa, hàng quán sau cơn lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau những ngày ngập sâu trong dòng nước lũ, các tuyến đường tại phố cổ Hội An, “rốn lũ” Đại Lộc (Quảng Nam) nước đã rút. Người dân bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phố xá sẵn sàng mở cửa đón khách.
Dân phố cổ Hội An (Quảng Nam) tất bật dọn bùn sau lũ.
Dân phố cổ Hội An (Quảng Nam) tất bật dọn bùn sau lũ.

Chiều 15/11, sau khi đạt đỉnh, lũ trên sông Thu Bồn tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bắt đầu rút chậm. Dòng nước lũ chỉ còn ở tuyến đường Bạch Đằng nằm sát sông cùng nhiều đoạn ngắn của một số tuyến phố Nguyễn Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi và Nguyễn Phúc Chu.

Nước lũ rút, lớp bùn non dày, nhão phủ khắp các tuyến đường khiến nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, quầy lưu niệm trong phố cổ chưa thể nối lại hoạt động.

Tranh thủ lũ rút, nhiều người dân phố cổ Hội An xắn quần, chung tay dọn bùn non, rác thải theo phương châm “nước rút đến đâu dọn dẹp đến đấy”.

Công nhân Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An cũng được huy động để tổng dọn vệ sinh sau lũ.

Tại tuyến phố Nguyễn Hoàng, nơi diễn ra hoạt động chợ đêm, từ trưa 15/11, bà con tiểu thương khẩn trương dội sạch bùn non, tống khứ rác để kịp mở lại hoạt động buôn bán, phục vụ du khách ngay trong tối nay.

Bà Kiều Thị Ngọc (trú phường Minh An) tiểu thương kinh doanh ở chợ đêm Nguyễn Hoàng cho biết, bà và mọi người tranh thủ nước rút tới đoạn nào thì dọn sạch đoạn đó. Hy vọng tới chiều tối nay, nước sẽ rút hết xuống sông Hoài để bà con mở lại hàng quán.

Nhân viên một cửa hàng ăn uống, dội bùn non, lau chùi bàn ghế mở cửa đón khách.

Người dân tất tả dọn sạch đường phố để sớm nối lại việc kinh doanh.

Người dân sinh sống trên đường Lưu Quý Kỳ, khối An Hội, cũng dọn vệ sinh nhà cửa, dội bùn ra ngoài đường để trở lại với cuộc sống sinh hoạt thường nhật.

Tại Công viên vườn tượng An Hội, công nhân vệ sinh môi trường cũng dọn dẹp để trả lại không gian đi bộ cho du khách.

Các ống bơm công suất lớn được huy động mới có thể đẩy được lớp bùn non bám dày đặc trên đường đi, họ phải tranh thủ từng giờ vì nắng lên bùn sẽ bám cứng khó dọn dẹp hơn.

Tại “rốn lũ” huyện Đại Lộc, nước lũ trên sông Vu Gia đã rút xuống, người dân xã Đại Đồng hối hả dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đưa đồ đạc về vị trí cũ sớm ổn định lại cuộc sống.