Người được mệnh danh "Triệu Mẫn đẹp nhất thập niên 1980" với bi kịch cuộc đời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lưu Ngọc Phác người đóng vai Triệu Mẫn trong phim "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 1984, từng trầm cảm, bị người nhà hắt hủi trước khi qua đời vì đột tử.
Nhan sắc 'Triệu Mẫn đẹp nhất thập niên 1980'
Nhan sắc 'Triệu Mẫn đẹp nhất thập niên 1980'

Video Lưu Ngọc Phác (1963-2009) trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký được khán giả chia sẻ trên các diễn đàn phim gần đây. Lưu Ngọc Phác qua đời 13 năm nhưng vẻ đẹp, khí chất của cô được nhiều fan nhớ tới. Trong đó, nhiều bình luận thương cảm dành cho cuộc đời bi kịch của nghệ sĩ có hôn nhân không hạnh phúc. Nhiều người cho biết ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp, khí chất ngang tàng, vẻ tuấn tú khi giả trai của Lưu Ngọc Phác trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1984.

Theo trang Chinatimes, thập niên 1980, nghệ sĩ được mệnh danh "Triệu Mẫn đẹp nhất màn ảnh". Cuộc đời cô ứng với câu hồng nhan bạc mệnh.

Lưu Ngọc Phác sinh ở Đài Loan, thuở nhỏ chịu nhiều bất hạnh. Theo Ettoday, cô bị người quen xâm hại tình dục năm chín tuổi. Cha của Lưu Ngọc Phác thường dạy con cái bằng đòn roi. Mong muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha, hơn 10 tuổi, Lưu Ngọc Phác ra ngoài kiếm sống. Khi 18 tuổi, nhờ vẻ ngoài lanh lợi, xinh xắn, Ngọc Phác được công ty phim đưa tới Hong Kong, đóng loạt phim võ thuật của hãng Thiệu Thị Huynh Đệ.

Năm 21 tuổi, Ngọc Phác về Đài Loan đóng phim, gây tiếng vang với vai Triệu Mẫn. Tuy nhiên vì khao khát xây dựng gia đình, nữ diễn viên từ bỏ làng giải trí, kết hôn cùng một mục sư.

Theo trang LTN, hai ngày sau lễ thành hôn, Lưu Ngọc Phác tự nhận cô "cưới lầm người". Dù vậy, diễn viên gắng gượng duy trì hôn nhân, sinh hai con gái. Cuộc sống không hạnh phúc khiến Lưu Ngọc Phác mắc bệnh trầm cảm, từng sụt 14 kg trong ba tháng.

Bấy giờ, dư luận còn khắt khe, thành kiến với bệnh nhân trầm cảm. Người thân cảm thấy xấu hổ, mất mặt khi diễn viên thường xuyên ra vào bệnh viện tâm thần. Chồng của Lưu Ngọc Phác từng ngăn cản vợ tới bệnh viện điều trị vì cho rằng "không cần thiết".

Lưu Ngọc Phác muốn thoát khỏi sự ngột ngạt hôn nhân, đề nghị ly dị. Tuy nhiên, cô bị cha mẹ phản đối kịch liệt. Người cha đánh đập con gái vì cô bỏ chồng. Ngọc Phác mất hai năm đấu tranh để ra khỏi hôn nhân. Sau khi hoàn tất thủ tục năm 2007, cô và cha mẹ từ mặt nhau.

Diễn viên không yêu cầu trợ cấp sau ly hôn, chỉ xin chồng cũ tạo điều kiện để cô được thăm hai con gái. Nữ diễn viên sống một mình trong căn hộ ở Đài Bắc, ít bạn bè. Cô mưu sinh bằng nghề dạy vẽ tranh sơn dầu cho trẻ nhỏ, diễn thuyết, viết sách. Năm 2009, Lưu Ngọc Phác được phát hiện chết tại nhà riêng, cảnh sát tìm thấy thuốc chống trầm cảm cùng một số loại thuốc khác tại nhà diễn viên.

Ban đầu, cơ quan chức năng phán đoán diễn viên tự tử nhưng qua điều tra, khám nghiệm tử thi, giới chức kết luận Lưu Ngọc Phác đột tử do bệnh tim. Trên Chinatimes, một người bạn của diễn viên nói hai năm cuối đời, Lưu Ngọc Phác dù chưa hoàn toàn thoát khỏi trầm cảm nhưng dốc lòng động viên người cùng cảnh ngộ, giúp họ vượt qua gánh nặng tâm lý.

Trong cuốn sách Hãy mở cửa lòng, Lưu Ngọc Phác viết: "Thế giới này còn nhiều nơi tốt đẹp, nhiều góc khiến ta cảm động. Vì thế, hãy sống để trải nghiệm những góc đó, sống để sẻ chia. Hãy mở cánh cửa lòng, để tâm hồn được tự do bay nhảy. Khi đó, bạn nhận ra, hóa ra cuộc đời là một nụ hoa chớm nở, đang mỉm cười với bạn".

Đọc thêm