Người giúp việc bỗng “phát điên”, kêu cứu rồi nhảy lầu

Khoảng 16h30 ngày 22/3, hàng chục người dân trên sinh sống trên đường Tương Phố, phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) hoảng hốt khi tận mắt chứng kiến một người giúp việc bỗng nhiên “trở chứng” đứng trên lan can của một căn biệt thự sang trọng kêu cứu rồi lao mình xuống đất.

Khoảng 16h30 ngày 22/3, hàng chục người dân trên sinh sống trên đường Tương Phố, phường 9, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) hoảng hốt khi tận mắt chứng kiến một người giúp việc bỗng nhiên “trở chứng” đứng trên lan can của một căn biệt thự sang trọng kêu cứu rồi lao mình xuống đất.

Nhiều nhân chứng sống gần hiện trường kể lại, tại thời điểm trên, họ thấy ông Tr. V. D (trên 40 tuổi) - người được chủ thuê lại căn biệt thự Nhật An giao nhiệm vụ trông coi biệt thự  - nằm lăn lóc trên hành lang tầng hai, sau đó ông D bỗng nhiên vùng vậy kêu cứu.

ass
Nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ kêu cứu trước khi nhảy lầu

Một người dân gần đó đã gọi điện báo công an phường 9. Khi lực lượng công an tới ông D vẫn đứng trên hành lang lầu hai kêu cứu mặc dù không có gì nguy hiểm. Trong khi lực lượng chức năng và người dân đang chưa biết chuyện gì xảy ra thì ông Dũng đột ngột bám ra những thanh sát của lan can tầng hai, treo người lơ lững rồi lao mình xuống đất.

Ông Tr. V. D bị chấn thương khá nặng ở vùng đầu, mất máu nhiều nhưng do được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nên đến 18h cùng ngày tính mạng ông D đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Bee

Đọc thêm