Người phụ nữ để lại thư dài 3 trang giấy rồi nhảy cầu tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước khi kết thúc cuộc đời, người phụ nữ 31 tuổi để lại bức thư dài 3 trang giấy, gửi lời xin lỗi gia đình, người thân và sắp xếp hậu sự cho mình.
Cảnh sát PCCC&CNCH vớt thi thể nạn nhân trên sông Lam. (Ảnh: Cảnh sát PCCC)
Cảnh sát PCCC&CNCH vớt thi thể nạn nhân trên sông Lam. (Ảnh: Cảnh sát PCCC)

Ngày 20/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã bàn giao thi thể chị N.T.T (31 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng 18/7, người thân không thấy chị này đâu, kiểm tra thì phát hiện trên bàn có 2 lá thư. Trong thư, chị này gửi lời xin lỗi bố mẹ, người thân và con, đồng thời sắp xếp việc hậu sự cho mình. Chị T còn dặn người thân nói với con là mình đi làm ăn xa.

Trong thư, chị T cho biết, đi đến lựa chọn này là đã suy nghĩ rất kỹ, đồng thời dặn người thân không phải tìm kiếm.

Thông tin xác minh sau đó cho thấy, khuya ngày 17/7, chị T thuê taxi lên cầu Bến Thủy (nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) rồi gieo mình xuống sông Lam. Sáng 20/7, thi thể người phụ nữ mới được tìm thấy, cách chân cầu khoảng 1km về phía hạ lưu.

Cũng trong rạng sáng nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tìm thấy thi thể em P.V.S (16 tuổi, trú huyện Nghi Lộc). Nạn nhân bị rơi xuống hồ điều hòa ở thành phố Vinh khi ngồi hóng mát vào tối 19/7.

Đọc thêm