Người phụ nữ hiếm muộn sinh con vài giờ sau khi phát hiện... có thai

Nicci, 34 tuổi, bất ngờ phát hiện mình đang mang thai và hạ sinh một bé trai, sau 8 năm điều trị hiếm muộn bất thành.

Nicci Garlic và chồng, Kelsie, đón con trai đầu lòng Charlie tại Bệnh viện ở làng Winfield, bang Illinois hôm 2/2. Dù sinh non, em bé vẫn khỏe mạnh, nặng 2,4 kg.

Trước đó, Nicci, làm nghề giáo viên, gọi điện cho chồng báo rằng cô đang trên đường rời khỏi trường học đến khoa cấp cứu. Kelsie đã rất lo lắng.

"Chúng tôi nghĩ cô ấy bị sỏi thận hoặc viêm ruột thừa. Nicci và tôi không định đi khám nếu không có gì nghiêm trọng", Kelsie, 33 tuổi, nói.

Vài giờ sau, điện thoại rung lên. "Cô ấy thốt lên rằng ‘anh sẽ không thể tin được đâu, em có thai rồi’ ", người chồng nhớ lại, "Và không chỉ có thai, cô ấy còn đang mang thai 34 tuần".

Đây thực sự là điều không tưởng với họ, bởi đôi vợ chồng đã mong có con từ khi kết hôn vào năm 2014. Họ đã gặp các chuyên gia và thử các phương pháp hỗ trợ sinh sản nhưng không thành công. Sau hơn 8 năm điều trị vô sinh hiếm muộn, đôi vợ chồng được các bác sĩ thông báo rằng họ chỉ có một lựa chọn là thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, nhà Garlic không có điều kiện kinh tế để làm điều này.

Vợ chồng Garlic và con trai Charlie. Ảnh: NBC

Gần 2 năm trước, họ nhận nuôi hai bé trai và hy vọng trở thành người bảo hộ lâu dài cho hai cậu bé. Cũng đã 2 năm kể từ khi Nicci có kinh nguyệt lần cuối nên việc cô mang thai hoàn toàn gây sốc.

"Nicci đã trải qua nhiều phương pháp điều trị suốt một thời gian dài nhưng không thể có con. Cô ấy đã rất đau lòng. Vì thế chúng tôi đã nhận con nuôi", Kelsie nói và cho biết họ có hai con trai nuôi 4 và 6 tuổi.

Trên đường tới bệnh viện gặp vợ, Kelsie vừa lo lắng vừa vui mừng. "Dù xác suất rất thấp, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi như vỡ òa", anh nói.

Tại bệnh viện, Kelsie được biết Nicci bị tiền sản giật nghiêm trọng và cần được mổ lấy thai khẩn cấp. Các bác sĩ lo ngại Nicci có thể bị đột quỵ và đứa trẻ có thể tử vong. Kelsie đã khóc không ngừng và cầu xin Chúa cho vợ anh được sống. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi hay tin có thai, Nicci đã hạ sinh bé Charlie "mẹ tròn con vuông".

"Ngay khi nghe tiếng con khóc ré lên, tôi biết mọi thứ đã ổn rồi. Các y tá bế thằng bé trao cho tôi và nó nhìn tôi với đôi mắt mở to. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi", Kelsie kể.

Nicci không có tiền trợ cấp thai sản và hiện rất lo lắng về vấn đề kinh tế của gia đình sắp tới. Sau khi con trai chào đời, đôi vợ chồng đã quyên tiền trên trang web GoFundMe để được hỗ trợ các chi phí, bao gồm viện phí của Nicci.

"Từ chỗ không có con vài năm trước, nay gia đình chúng tôi có tới 5 người, vợ tôi và tôi không thể hạnh phúc hơn nhưng cũng rất lo lắng về khoản tài chính và mong nhận được mọi sự giúp đỡ", Kelsie viết. "Chúng tôi đã được phù hộ hết lần này tới lần khác và hy vọng được tiếp tục trao lại tình yêu thương vô bờ bến của chúng tôi cho mọi người".

‘Mang thai kín’ là gì?

Những trường hợp mang thai mà người mẹ không biết mình có thai được gọi là "mang thai kín". Trường hợp này rất hiếm, khoảng 1/2.500 ca sinh nở, theo Tiến sĩ Christine Greves, Trung tâm Sản phụ khoa, bệnh viện Orlando Health (Mỹ), cho hay.

"Không phải vì bạn không có kinh nguyệt thường xuyên mà nghĩ rằng mình không thể mang thai", Tiến sĩ Greves nói. Bà thêm rằng đây là một lời nhắc nhở các đôi vợ chồng nên thăm khám định kỳ với các chuyên gia sản phụ khoa để kịp thời phát hiện những trường hợp hy hữu.

Đọc thêm