Nhạc sĩ 'Có phải em mùa thu Hà Nội' nguy kịch

(PLVN) - Nhạc sĩ Trần Quang Lộc - sáng tác ca khúc "Có phải em mùa thu Hà Nội" - bị ung thư bàng quang, di căn lên phổi.

Bà Nguyễn Thị Thuận - vợ nhạc sĩ - cho biết 10 ngày trước, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) trả về sau 3 năm điều trị. Hiện ông nằm ở nhà riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai tuần trước, ông vẫn còn ý thức, trò chuyện lưu loát nhưng giờ chỉ thều thào. Bà Thuận nói: "Chồng tôi đã cận kề sinh tử".

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc nổi tiếng với hai ca khúc - Có phải em mùa thu Hà Nội và Về đây nghe em. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc nổi tiếng với hai ca khúc - "Có phải em mùa thu Hà Nội" và "Về đây nghe em". Ảnh: Facebook.

Nhạc sĩ điều trị ung thư 5 năm nay. Sau phẫu thuật cắt bỏ bàng quang, ông bị chẩn đoán thêm ung thư phổi. Gần đây, bệnh gây ảnh hưởng lên dây thần kinh, khiến một bên mắt của ông bị hỏng.

Hôm 15/5, nhạc sĩ Tiến Luân (tác giả Quê em mùa nước lũ) và nghệ sĩ Tú Trinh đến thăm, cho biết gia cảnh ông khó khăn trong khi chi phí chữa trị, thuốc men hơn 200 triệu đồng. Hai người lên trang cá nhân kêu gọi khán giả và giới nghệ sĩ giúp đỡ ông. Tiến Luân nói: "Dẫu bệnh nặng, ông vẫn lạc quan và cảm ơn những ai thăm hỏi".  

Trần Quang Lộc sinh năm 1945, tại Quảng Trị. Năm 20 tuổi, ông học tại Trường Quốc gia âm nhạc Huế, bắt đầu sáng tác vào cuối thập niên 1960. Tuyển tập đầu tiên của ông - Hát trong dòng sông xưa - được xuất bản năm 1970.

Ông dần nổi tiếng qua các ca khúc: Về đây nghe em, Em còn nhớ Huế không, Có phải em mùa thu Hà Nội, Chợt nghe em hát... Các sáng tác của ông được biết đến qua giọng hát của Hồng Nhung, Thu Phương, Hương Lan...

Hiện ông có khoảng 600 ca khúc.

Thu Phương hát 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ở liveshow năm 2013

Thu Phương hát 'Có phải em mùa thu Hà Nội' ở liveshow năm 2013. Video: Youtube.

Có phải em mùa thu Hà Nội - nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Trần Quang Lộc - được ông phổ nhạc năm 1972, từ bài thơ của người bạn - cố thi sĩ Tô Như Châu. Ca khúc giúp tên tuổi của Thu Phương vụt sáng trong làng nhạc vào cuối thập niên 1990. Đến nay, bài hát trở thành một trong những nhạc phẩm được ưa thích nhất về Hà Nội.

Đọc thêm