Nhân chứng kể phút xe khách va chạm kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - May mắn thoát nạn nhưng khi hồi tưởng lại vụ việc, anh Kha Văn Pẳn (44 tuổi, quê Nghệ An) vẫn không khỏi rùng mình...
Hành khách thất thần sau vụ tai nạn
Hành khách thất thần sau vụ tai nạn

Liên quan vụ tai nạn, bước đầu cơ quan chức năng xác định, 11 người trên xe khách thương vong. Trong số đó, vợ chồng anh Cụt Văn S. (SN 2004) và chị Cụt Thị Ph. (SN 2007, cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong.

Thông tin sơ bộ từ cơ quan chức năng, khoảng 19h40 ngày 10/3, anh Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách 51B- 26149 chạy theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã va quẹt với ô tô tải 75C-016.91 do anh Phan Đình Thành (SN 1986, ngụ trú tại phường An Hòa, TP Huế) đang dừng (vì xe thủng lốp) bên đường theo hướng cùng chiều.

Xe khách bị hỏng toàn bộ ở phần sau đuôi

Xe khách bị hỏng toàn bộ ở phần sau đuôi

Cú va chạm khiến một số hành khách ngồi phần giữa và cuối xe bị văng khỏi cửa, rơi xuống mặt đường, trong đó có vợ chồng anh Cụt Văn Sơn.

9 hành khách bị thương được lực lượng chức năng hỗ trợ, chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu. Những hành khách khác được đưa đến xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền để ăn uống và được Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ để tiếp tục hành trình.

Tài xế Lê Hồng Quân cho rằng do trời tối, không có đèn đường khiến tầm nhìn khó

Tài xế Lê Hồng Quân cho rằng do trời tối, không có đèn đường khiến tầm nhìn khó

Là hành khách nằm khu vực cuối xe, cạnh đôi vợ chồng tử nạn, anh Cụt Văn Tuyền (23 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) kể lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe khách hầu như không còn giường trống.

Anh đang ngủ bất ngờ tỉnh giấc bởi tiếng va chạm mạnh, xe khách lướt đi một đoạn mới dừng lại.

“Tôi nghe tiếng la ó thất thanh xung quanh, nhìn lại một phần thân xe cùng cửa kính đã bị vỡ nát. Vợ chồng anh Sơn cùng 2 người khác bị văng xuống mặt đường, nằm bất động. Lúc đó, cả xe khách nháo nhào”, anh Tuyền hồi tưởng. "Nạn nhân tử vong và bị thương đều nằm ở giường cuối xe".

Anh Tuyền kể lại sự việc

Anh Tuyền kể lại sự việc

Nói về vợ chồng trẻ vừa tử nạn, anh Tuyền tiếp tục chia sẻ, cặp vợ chồng này cùng là người dân tộc Khơ Mú. Họ mới sinh con đầu lòng được khoảng 6 tháng tuổi, gửi con cho ông bà nội chăm sóc rồi khăn gói cùng nhau vào Bình Phước để xin làm nghề cạo mủ cao su kiếm sống.

Cũng may mắn thoát nạn, anh Kha Văn Pẳn (44 tuổi, người dân tộc Thái, trú tỉnh Nghệ An) vẫn chưa hết sợ hãi cho biết, sáng 10/3, anh cùng nhiều người dân ở huyện Kỳ Sơn bắt xe vào Nam làm công nhân cạo mủ cao su.

Thời điểm xảy ra tai nạn anh Pẳn nằm ở giường giữa xe nên may mắn không bị thương, phần lớn người trên xe ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), có người thì đi vào Bình Dương, có người thì vào Bình Phước, hoặc Kon Tum...

“Tôi may mắn không sao nhưng nhớ lại cảnh đó vẫn rùng mình”, anh Pẳn nói.

Đọc thêm