Nhật Bản 'chạy đua' cứu nạn nhân động đất trong băng giá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sắp hết khoảng "thời gian vàng" (72 giờ) kể từ khi trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ở Nhật Bản nên cuộc chạy đua cứu nạn nhân sông sót càng gấp gáp hơn...
Một người đàn ông đi dọc con phố Asaichi-dori bị thiêu rụi do hỏa hoạn sau trận động đất ở Wajima, Nhật Bản, ngày 4/1/2024. Ảnh: Reuters.
Một người đàn ông đi dọc con phố Asaichi-dori bị thiêu rụi do hỏa hoạn sau trận động đất ở Wajima, Nhật Bản, ngày 4/1/2024. Ảnh: Reuters.

Tính đến sáng 4/1, số người thiệt mạng do động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ở miền Trung nước Nhật đã tăng lên 78 người, 51 người mất tích.

Theo các chuyên gia, hơn 90% người sống sót sau trận động đất được giải cứu trong vòng 72 giờ đầu tiên. Tuy nhiên, con số đó có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào nhiều yếu tố như thời tiết, dư chấn và tốc độ các đội cứu hộ cũng như thiết bị có thể đến hiện trường.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Những con đường bị cắt đứt và vị trí xa xôi của những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất khiến nỗ lực cứu hộ trở nên khó khăn và phức tạp hơn trong bối cảnh thời tiết băng giá. Gần 600 cơn chấn động tiếp tục xảy ra làm dấy lên lo ngại về lở đất và thiệt hại thêm cho cơ sở hạ tầng.

Tính đến hiện tại, mức độ thiệt hại và thương vong chưa được xác định rõ. Theo Thị trưởng thành phố Suzu - ông Masuhiro Izumiya, khoảng 90% ngôi nhà ở Suzu có thể đã bị sập.

Tất cả các trường hợp tử vong đều được báo cáo ở gần tâm chấn của trận động đất ở tỉnh Ishikawa. Nhà chức trách trong khu vực cho biết, hơn 33.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà và khoảng 100.000 ngôi nhà không có nguồn cung cấp nước.

Trận động đất này được coi là nghiêm trọng nhất tại Nhật kể từ năm 2016.

Đọc thêm