Nhìn lại vụ thảm sát bản Phồng qua phiên tòa xét xử bị cáo Vi Văn Hai

(PLO) - Nhiều người cho rằng bản án tử hình đối với tội ác của Vi Văn Hai còn quá "nhẹ nhàng", còn nhiều người thì cho rằng nếu Hai biết kiềm chế thêm tí nữa thì.. 
Nhìn lại vụ thảm sát bản Phồng qua phiên tòa xét xử bị cáo Vi Văn Hai
Phiên tòa xét xử Vi Văn Hai đã kết thúc, sau khi HĐXX tuyên án tử hình đối với kẻ gây ra cái chết của 4 người trong gia đình anh Lo Văn Thọ nhiều người bên ngoài hội trường xét xử xôn xao bàn tán cho rằng, với bản án tử hình đối với Vi Văn Hai thì “nhẹ nhàng” quá. 
Ông Lo Văn Bình bị thương nhưng vẫn cố gắng đến tòa nghe tuyên án kẻ giết vợ và con trai
 Ông Lo Văn Bình bị thương nhưng vẫn cố gắng đến tòa nghe tuyên án kẻ giết vợ và con trai
Như báo PLVN đã đưa tin trước đó, sáng ngày 30/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lưu động vụ án giết người đối với Vi Văn Hai (tức Mằn – SN 1995, trú tại bản Phồng, Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An). Phiên tòa đặc biệt thu hút được sự quan tâm của hàng trăm người dân trong và ngoài địa phương đến tham dự. 
Vi Văn Hai nhận dạng con dao dùng giết 4 người trong gia đình anh Thọ
 Vi Văn Hai nhận dạng con dao dùng giết 4 người trong gia đình anh Thọ
Trước vành móng ngựa, Vi Văn Hai khai rõ ràng, rành mạch hành động độc ác khi giết chết của bốn người trong gia đình anh Lo Văn Thọ, chị Lê Thị Yến, bà Viêng Thị Dương và cháu Lo Việt Chung. Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án tử hình với Vi Văn Hai về tội giết người. Những người dân đứng phía ngoài hành lang tòa án sau khi nghe chủ tọa tuyên án thì đều rì rầm cho rằng, tử hình vẫn còn “nhẹ quá”. 
Bà Lê Thị Thanh - mẹ nạn nhân Yến nức nở tại tòa
 Bà Lê Thị Thanh - mẹ nạn nhân Yến nức nở tại tòa
Bà Vi Thị Hường (52 tuổi, trú tại xã Thạch Giám, Tương Dương) bức xúc “Tui thấy tội đứa nhỏ và người nhà của gia đình ông Bình bà Thanh. Tội ác của Vi Văn Hai quá ghê gớm, giết một lúc 4 người mà chỉ tử hình thì tui thấy chưa xứng đáng lắm, nếu có mức án cao hơn thì tui đề nghị xử bản án khác hơn”.  
Còn anh anh Phạm Sỹ Đồng (32 tuổi, trú tại Tân Kỳ) nói, “Từ bé đến giờ chưa thấy vụ giết người nào rùng rợn như thế, trước chỉ nghe giết người một người chết là cũng thấy ghê rồi, bựa ni giết đến 4 người. Vi Văn Hai còn quay trở lại dự đám tang của nạn nhân và xem như chưa có chuyện gì xảy ra thì thật là không có tính người nữa. Mức án tử hình theo tui còn chưa xứng đáng lắm”. 
Ông Lê Văn Toán - bố đẻ Yến với nỗi đau mất con, mất cháu
Ông Lê Văn Toán - bố đẻ Yến với nỗi đau mất con, mất cháu 
Bà Lê Thị Thanh – mẹ chị Yến nói “Tử hình thằng Mằn là đúng, hắn ác quá, giết cả con rể, con gái, cả cháu tui. Tui không thể nhắm mắt nếu tòa xử không tử hình thằng Mằn…”. 
Ông Lo Văn Bình nói, “Hắn (Vi Văn Hai) giết con tui, vợ tui, hắn phải đền tội…”. Trong khi đó bà bà Lô Thị Hoa (trú tại bản Chằm, thị trấn Hòa Bình) nói, “Tui thấy cần phải xử tử hình, giết một lúc bốn người mà tử hình thì còn nhẹ quá…”. 
Trước tòa, Vi Văn Hai khai nhũng hành động độc ác đã cướp mạng sống bốn người trong gia đình anh Thọ
 Trước tòa, Vi Văn Hai khai nhũng hành động độc ác đã cướp mạng sống bốn người trong gia đình anh Thọ
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống Vi Văn Hai đã không kiềm chế được hành động của mình gây nên điều đau lòng. Hậu quả của sự việc quá lớn, nếu biết kiềm chế bản thân trong lúc nóng giận, thì có lẽ giờ này đây Vi Văn Hai vẫn đang ở nhà bên vợ con và làm nương rẫy phát triển kinh tế. Nhiều người lại cho rằng, xử Vi Văn Hai tử hình là bản án thích đáng nhất cho tội ác của Hai, đồng thời cũng là bài học cho những người không kiềm chế được bản thân, hình động một cách lạnh lùng và không biết suy nghĩ để lại hậu quả đáng tiếc. 
Án tử hình đối với Vi Văn Hai nhiều người cho rằng vẫn "nhẹ nhàng" quá
 Án tử hình đối với Vi Văn Hai nhiều người cho rằng vẫn "nhẹ nhàng" quá
Vụ án khép lại với bản án tử hình, Vi Văn Hai được dẫn giải ra xe dẫn phạm và đưa về trại giam chờ thi hành án, những người dân bản Phồng lại lặng lẽ rời tòa và trở về cuộc sống thường ngày. Nhưng họ sẽ mãi mãi không bao giờ quên được cái chết của bốn người trong gia đình anh Thọ và chị Yến lại do chính người con của bản gây nên. Ông Bình bước chậm rãi ra khỏi phòng xử án, bà Thanh gạt nước mắt dắt đứa cháu nhỏ và người chồng rời tòa, nỗi đau, nỗi mất mát lớn lao của họ không biết bao giờ nguôi ngoai…/

Đọc thêm