'Những chú lính chì' lại hát ca tại Wembley

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến bây giờ có thể khẳng định việc Đan Mạch bước vào Bán kết không còn là một câu chuyện mộng tưởng hay may mắn mà đó là một tập thể gắn kết, đầy sức mạnh.
Với phong độ hiện tại Đan Mạch không e ngại ĐT Anh dù chơi trên sân Wembley
Với phong độ hiện tại Đan Mạch không e ngại ĐT Anh dù chơi trên sân Wembley

Gặp Anh, một đội tuyển mạnh của Châu Âu với lối chơi thực dụng là một ngọn núi lớn với Đan Mạch. Những đối thủ họ đã vượt qua như Xứ Wales, Séc chưa phải quá mạnh ở châu Âu, nên gặp Anh sẽ là đối thủ lớn nhất từ đầu giải đến giờ.

Muốn đi đến trận chung kết, phải vượt qua người Anh đang rất nhiều thuận lợi để hướng tới chức vô địch.

Anh được chơi trên sân nhà, họ vừa thắng nhàn nhã Ukraine 4-0, tinh thần cầu thủ đang tốt. Mục tiêu họ đặt ra là chức vô địch, nên vượt qua Anh là thử thách quá lớn với “những chú lính chì dũng cảm”.

Nhưng với đội hình và phong độ hiện tại, không có lý do gì Đan Mạch phải nhường thế trận cho Anh. Đan Mạch đã chơi lấn lướt trước Bỉ một đội bóng đứng đầu thế giới thì không có gì phải e ngại người Anh.

ĐT Anh đang rất thuận lợi nhiều thứ để đón tiếp Đan Mạch trên sân nhà

ĐT Anh đang rất thuận lợi nhiều thứ để đón tiếp Đan Mạch trên sân nhà

Mới đây, ngày 15/10/2020, ĐT Anh được chơi trên sân nhà Wembley ở lượt trận thứ 4 bảng 2, nhóm A vòng bảng UEFA Nations League để tiếp đón Đan Mạch. Đó là trận đấu mà trung vệ Harry Maguire trở thành tội đồ khi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ngay phút 31.

4 phút sau khi Maguire rời sân, đến lượt hậu vệ Kyle Walker mắc sai lầm khi đốn ngã Thomas Delaney trong vòng cấm, tặng cho Đan Mạch một quả penalty. Và tiền vệ Christian Eriksen đã không bỏ lỡ cơ hội hạ gục thủ môn Jordan Pickford trên chấm 11m, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Trận thua này cũng khiến ĐT Anh kết thúc mùa giải UEFA Nations League ở vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Bỉ 5 điểm và thậm chí đứng sau cả Đan Mạch.

Anh và Đan Mạch từng có 26 lần đối đầu trong quá khứ. Lịch sử đang gọi tên ĐT Anh, những người đã có 14 chiến thắng, gấp đôi số trận thắng của Đan Mạch (7 trận) và hai đội bất phân thắng bại trong 5 trận đấu.

Màn đại chiến đầu tiên giữa Anh vs Đan Mạch diễn ra cách đây hơn một thế kỷ. Đó là trận giao hữu diễn ra ngày 5/10/1910 với phần thắng nghiêng về phía chủ nhà Đan Mạch. Trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên mà hai đội chạm trán nhau là ở vòng loại World Cup 1958, trong đó Anh chiếm ưu thế hoàn toàn với 2 chiến thắng (4-1, 5-2).

Tại sân chơi EURO, Anh cũng toàn thắng trước Đan Mạch ở 2 trận vòng loại EURO 1980 (4-3, 1-0). Đến vòng loại EURO 1984, duyên nợ lại để Anh vs Đan Mạch chung bảng, nhưng lần này lợi thế nghiêng về phía những chú lính chì với 1 chiến thắng và 1 trận hòa (2-2, 1-0).

ĐT Đan Mạch vô địch Euro năm 1992

ĐT Đan Mạch vô địch Euro năm 1992

Năm 1992, trong hành trình lên ngôi vô địch một cách kỳ diệu, Đan Mạch cũng đã chạm trán Anh tại vòng bảng và hai đội cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Kết thúc vòng bảng, Đan Mạch đứng thứ 2 để vào bán kết trong khi Anh bị loại do đứng bét bảng. Đó cũng là lần duy nhất trong lịch sử hai đội đối đầu nhau tại một vòng chung kết EURO.

Lịch sử đang đứng về nước Anh, và hiện tại cũng vậy. ĐT Anh đang có những thứ tốt nhất để vượt qua Đan Mạch, nhưng có một thứ mà chắc chắn tam sư không thể bằng đó là sức mạnh tập thể của “những chú lính chì”.

Nói về súc mạnh của đối thủ sau khi tiền về Eriksen bị gục ngã, HLV Southgate của ĐT Anh nhấn mạnh: "Chúng ta thường nói về những tình huống trong thể thao nhưng chúng ta hiếm thấy tình huống nào như thế. Tôi cũng có thể tưởng tượng những gì sự việc đó đã mang lại cho đội tuyển Đan Mạch, sự gắn kết của họ... Những cảm xúc đó rất mạnh mẽ. Họ như đang cưỡi lên làn sóng cảm xúc và sức mạnh tinh thần đó sẽ theo họ đến với Wembley".

Chúng ta sẽ chờ xem sức mạnh ấy được thể hiện trong ngày 8/7. Biết đâu, Đan Mạch sẽ hát vang khúc ca nữa dành tặng cho Eriksen.

Đọc thêm