(PLVN) - Nhiều người dân đã rơi nước mắt, vô cùng xúc động khi đến tham quan trưng bày chuyên đề "50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình".
Sau 4 ngày Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch (Nghệ An) tổ chức trưng bày chuyên đề "50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình" tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài bác Hồ (TP Vinh), đã có hàng nghìn lượt người đến tham quan, nhiều cựu chiến binh đã rơi nước mắt, xúc động khi nhìn lại những tư liệu cũ...
Nghệ An - Vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng - đã có những đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với tinh thần yêu nước, bất khuất, nhân dân Nghệ An đã kiên cường chiến đấu bảo vệ hậu phương; giữ vững mạch máu giao thông thông suốt; chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần quan trọng vào thắng lợi vỹ đại của dân tộc.
 |
Cụ Nguyễn Văn Loan (97 tuổi) thường trú tại huyện Anh Sơn, rưng rưng xúc động cho biết, nhà ông cách thành phố Vinh hơn 100 km, được cháu nội chở xuống để tham quan quảng trường Hồ Chí Minh. Năm 1954, ông là thanh niên xung phong và lên Điện Biên tải thương, nhìn tư liệu cũ, ông lại nhớ lại ngày xưa, thời đó chiến tranh ác liệt lắm. |
 |
Người dân chăm chú xem từng tư liệu... |
Vì Miền Nam thân yêu, nhân dân Nghệ An vừa chiến đấu, vừa sản xuất, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa ra sức bảo vệ hậu phương với tinh thần "giặc đến là đánh, giặc đi là sản xuất". "Xe chưa qua, nhà không tiếc", "tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc"
 |
Sau 4 ngày trưng bày chuyên đề "50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình" tại Quảng trường Hồ Chí Minh đã có hàng nghìn lượt người đến tham quan. |