Những ký ức rực rỡ...

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã khép lại. Bên cạnh những ký ức đẹp của tinh thần thể thao, hãng tin AFP của Pháp đã có bài viết đánh giá về sự kiện này, trong đó dẫn lời Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, khẳng định rằng: “Ngọn đuốc hòa bình và phát triển ở Đông Nam Á sẽ tiếp tục tỏa sáng”.
Còn mãi những hình ảnh cờ Tổ quốc, những sân vận động ngợp sắc đỏ trong tim không chỉ người Việt Nam.
Còn mãi những hình ảnh cờ Tổ quốc, những sân vận động ngợp sắc đỏ trong tim không chỉ người Việt Nam.

Kỷ lục Huy chương Vàng thuộc về Việt Nam!

Gần 5.000 vận động viên đến từ 11 quốc gia đã tranh tài vì niềm tự hào Đông Nam Á, trong đó Đoàn thể thao nước chủ nhà Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 205 Huy chương Vàng, 125 Huy chương Bạc và 116 Huy chương Đồng, tiếp theo là Thái Lan và Indonesia lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Kỷ lục về thành tích tại đại hội trước đó là 194 Huy chương Vàng, do Indonesia thiết lập với tư cách là nước chủ nhà của SEA Games năm 1997.

Số liệu thống kê cho thấy SEA Games 31 chứng kiến 22 lần các vận động viên phá kỷ lục, trong đó các vận động viên của Việt Nam đã 11 lần xô đổ kỷ lục với những cái tên nổi bật như Nguyễn Huy Hoàng (phá kỷ lục 400m bơi tự do), Nguyễn Thị Oanh (phá kỷ lục 3.000m vượt chướng ngại vật), Lò Thị Thanh (phá kỷ lục ném lao nữ)... Những thành tích trên đã góp phần tô điểm thêm cho sự thành công của đại hội, đồng thời tạo ra cột mốc mới để các VĐV có thêm mục tiêu phấn đấu, nâng cao hơn chất lượng của giải đấu khu vực.

Theo AFP, ở môn bơi, Singapore đang cho thấy vị thế đứng đầu khu vực với 21 Huy chương Vàng trong các nội dung. Trong khi đó, tuy đoàn Malaysia giành được cả 8 Huy chương Vàng ở môn lặn thì tổng số huy chương của họ cũng không cao, chỉ đứng thứ 6 trong bảng tổng sắp huy chương với 39 Huy chương Vàng.

SEA Games 31 cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi Timor Leste giành được 3 Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng, góp mặt trong bảng tổng sắp huy chương SEA Games năm nay.

Hãng tin này nhận định nhiều “ngôi sao” của tương lai đã xuất hiện, trong khi một số vận động viên cũng đã củng cố được danh tiếng toàn cầu vốn có của mình. Vận động viên Puripol Boonson (16 tuổi) của Thái Lan đã xô đổ kỷ lục chạy 200m của SEA Games và giành thêm được Huy chương Vàng trên đường đua 100m. Với thành tích này, anh trở thành “ông vua” chạy nước rút mới của khu vực ở môn thể thao Nữ hoàng.

Đương kim vô địch Olympic Panipak Wongpattanakit (người Thái Lan) đã bảo vệ thành công vương miện Taekwondo của mình, trong khi nhà vô địch Olympic Hidilyn Diaz (người Philippines) khẳng định vị thế ở môn cử tạ nữ và đang hướng tới chinh phục đỉnh cao Olympic tại Paris (Pháp) năm 2024.

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã đề cử Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Quah Jing Wen của Singapore (bơi) và Joshua Robert Atkinson của Thái Lan (điền kinh) là những vận động viên tiêu biểu của kỳ SEA Games lần này.

SEA Games năm nay, với bóng đá nam, cũng là một hành trình lịch sử, khi chúng ta hoàn toàn trắng lưới từ đầu đến cuối, khi HLV Park Hang Seo cuối cùng cũng có một chiến thắng trước đối thủ lâu nay không thể đánh bại. Cùng với việc giữ vững ngôi vị vô địch lần thứ hai liên tiếp, chiến thắng này như một lời chào tới tất cả trước khi ông rời U23 để trở về tập trung toàn bộ thời gian cho đội tuyển quốc gia.

Với thắng lợi kép của bóng đá nam và nữ, Việt Nam sẽ đóng lại SEA Games 31 với những thành tích hơn cả mong đợi: ngôi nhất toàn đoàn vượt sâu chỉ tiêu về số lượng huy chương, trong một lần đăng cai đầy dũng cảm khi “cơn bão” COVID-19 vừa tràn qua.

Thắng lợi hôm nay cũng mở rộng hy vọng vào tương lai. Tới đây, bóng đá nam Việt Nam sẽ tham dự giải U23 châu Á; bóng đá nữ dự World Cup 2023 ở Australia và New Zealand.

Cờ bay trong vạn cờ bay

Những sân vận động chật kín, cờ đỏ, áo đỏ rợp các khán đài. Những hình ảnh tuyệt đẹp ấy thật “khó tin” với các vận động viên và cổ động viên đội bạn.

Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. 12 tỉnh, thành được chọn đăng cai SEA Games 31 cũng là 12 tỉnh, thành đã “chiêu đãi” ngày hội thể thao khu vực một bữa đại tiệc của sự sôi động, hiếu khách và tình bằng hữu.

Từ trước khi SEA Games 31 chính thức khai mạc, người dân Phú Thọ, Nam Định và Quảng Ninh (các địa phương đăng cai môn bóng đá) đã cho thấy được sự cuồng nhiệt của mình. Hình ảnh hàng vạn người hâm mộ chen nhau vào kín sân Thiên Trường (tỉnh Nam Định) để tiếp sức cho năm đội tuyển U23 nước ngoài thi đấu tại bảng B đã làm không chỉ người Việt Nam kinh ngạc mà khiến các đội bóng cũng vô cùng xúc động. Và trong hai tuần qua, lần lượt các tỉnh thành còn lại đã tiếp nối tinh thần đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong lá thư gửi thầy trò HLV Park Hang Seo sau khi bảo vệ thành công Huy chương Vàng SEA Games 31, đã dành lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành cùng đội tuyển bóng đá nam và nữ.

Nếu không có các cổ động viên luôn sát cánh với đội tuyển, với các môn thể thao thi đấu tại đại hội, chắc chắn SEA Games 31 không thể thành công đến vậy. Xuyên suốt hơn một tuần tổ chức môn cầu lông, Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang với sức chứa gần 5.000 chỗ ngồi luôn đông đúc khán giả vào các buổi chiều tối.

Từ môn cầu lông (ở Bắc Giang) cho đến bóng bàn (Hải Dương), kickboxing (Bắc Ninh)..., người hâm mộ đến theo dõi những môn thi đấu này bằng tinh thần thể thao thuần khiết. Mở đầu, Quảng Ninh đã xin mở cửa miễn phí cho khán giả đến xem 7 môn thi đấu tại tỉnh là bóng đá nữ, bóng chuyền, bóng ném, cờ, ba môn phối hợp. Sau đó, đến lượt Nam Định, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội... cũng quyết định đón khán giả vào xem SEA Games 31. Tất cả đã tạo nên hình ảnh về SEA Games 31 thân thiện, rực rỡ và thắm tình đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, ngay chính Ban Tổ chức SEA Games cũng bất ngờ và vô cùng xúc động trước sự quan tâm của người hâm mộ với đại hội. Hình ảnh hàng vạn khán giả lấp đầy các khán đài ở các môn thi SEA Games 31 đã góp phần cực kỳ quan trọng làm cho đại hội thành công. Hơn cả một đại hội thể thao với những chiếc huy chương, SEA Games 31 là ngày hội để thể thao, văn hóa các quốc gia Đông Nam Á xích lại gần nhau.

Có thể nói, SEA Games 31 là cơ hội để người Việt Nam thể hiện tình yêu nước, niềm đam mê thể thao và sự thân thiện, hiếu khách với bạn bè quốc tế. SEA Games 31 chắc chắn cũng góp phần không nhỏ để thúc đẩy sự phát triển của du lịch và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch. Và hơn hết là những ký ức ngọt ngào, những vẻ đẹp của tinh thần thượng võ, hiếu khách của Việt Nam sẽ còn đọng lại mãi về một SEA Games 31 rực rỡ sau đại dịch...

Còn đó, nước mắt, nụ cười!

Thể thao luôn là những vẻ đẹp bất ngờ, trên đường chạy 1.500m nam khi niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam là Trần Văn Đảng đã bị đàn em Lương Đức Phước qua mặt để giành Huy chương Vàng. Tại SEA Games 30, tuy vận động viên Dương Văn Thái là nhà vô địch cự ly này nhưng 2 năm qua Trần Văn Đảng đã án ngữ vị trí số 1 tại các giải vô địch quốc gia. Đảng vì thế được hy vọng có thể thay thế đàn anh Dương Văn Thái giành Huy chương Vàng SEA Games 31.

Tuy nhiên trong một ngày thi đấu xuất thần, Lương Đức Phước (Đồng Nai) đã vượt qua Trần Văn Đảng để giành Huy chương Vàng với thành tích 3 phút 54,37 giây. Đảng về thứ hai với thời gian 3 phút 55,66 giây. Trả lời khi cán đích, Lương Đức Phước (20 tuổi) cho biết anh cũng không tin mình có thể vượt qua Trần Văn Đảng bởi ở các cuộc thi đấu trong nước anh luôn thua Đảng.

Và còn đó là những giọt nước mắt tiếc nuối… Võ sĩ Trần Văn Thảo tham gia SEA Games 31 bộ môn Boxing gần hai năm không gặp vợ con, dành thời gian tập luyện, nuôi khát vọng giành Huy chương Vàng. Tuy nhiên, thành công vẫn chưa đến với anh.

Chiều 22/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh diễn ra các nội dung chung kết môn Boxing tại SEA Games 31. Võ sĩ Trần Văn Thảo gặp đối thủ người Philippines ở hạng cân 52kg. Dù thi đấu hết mình, nhưng Thảo vẫn thua đối thủ, chỉ đạt Huy chương Bạc. Ngay khi trọng tài công bố đối thủ chiến thắng, Thảo đã ôm mặt, hét to đầy tiếc nuối rồi bật khóc trên sân đấu.

Chứng kiến những giọt nước mắt của Thảo, cổ động viên đã vỗ tay, gọi tên Thảo để động viên anh. Thảo chia sẻ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh tham dự một kỳ SEA Games. Thời gian qua, anh luôn nỗ lực tập luyện để nuôi ước vọng đạt Huy chương Vàng.

“Trong giấc ngủ, tôi luôn mơ về hình ảnh mình đạt Huy chương Vàng và lá cờ Tổ quốc được kéo lên ở vị trí cao nhất tại SEA Games. Tôi không ngừng luyện tập và thi đấu hết mình. Tôi rất tiếc khi chỉ đạt Huy chương Bạc”, Thảo cho hay, vợ con anh đang ở nước ngoài. Con anh được gần hai tuổi, nhưng anh chưa được gặp mặt. Anh chính là người chủ động đề nghị với vợ tạm thời không gặp vợ con để thực hiện ước mơ giành Huy chương Vàng SEA Games.

Võ sĩ Trần Văn Thảo quê ở TP HCM, đến với Boxing từ năm 12 tuổi. “Môn Boxing đã mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi sẽ theo đuổi Boxing cho đến khi nào không còn sức lực”, Thảo chia sẻ.

Đọc thêm