Những người mang quân hàm giữ an ninh miền sơn cước Quảng Nam

(PLO) -Với nhiệm vụ giữ bình yên vùng giáp biên, cán bộ Công an huyện Nam Giang đã đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách - nhất là điều kiện địa lý rừng núi hiểm trở. Thế nhưng, với tinh thần vì dân phục vụ, các chiến sĩ ở miền Tây đất Quảng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững ANTT trên địa bàn.    
Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Nam Giang.

Không để rừng “chảy máu”

Ngày 9/7/2016, Công an huyện Nam Giang nhận được thông tin từ một người dân về việc lâm tặc giấu hàng trăm phách gỗ tại khoảnh 5, tiểu khu 351, gần cột mốc biên giới 717 (giáp ranh giữa huyện Nam Giang và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông-Lào).

Biết đây là vụ tàn phá rừng nghiêm trọng, ngay lập tức, đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện triển khai lực lượng nhanh chóng bí mật tiếp cận hiện trường, không để các đối tượng tẩu tán tang vật. 

Từ Công an huyện lên đến tiểu khu 351 mất hết nửa ngày đường, trong đó có hơn 2 tiếng đồng hồ lội bộ rất vất vả nhưng đại tá Vịnh và hàng chục trinh sát đã không ngại khó ngại khổ để đến hiện trường nhanh nhất. Tại đây, các trinh sát kiểm đếm có 280 phách gỗ Pơ-mu, đường kính từ 1-2m, chiều dài hơn 2m, khối lượng gỗ là 28m3, tất cả còn thơm mùi gỗ mới.

 Sau khi phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung lập biên bản, ngày 10/7/2016, Công an huyện Nam Giang đã phối hợp với các lực lượng khác vận chuyển số gỗ khai thác trái phép trên về khu vực Đồn Công an Chà Vàl (Nam Giang).

Để vận chuyển, mọi người phải đi vòng sang đất của huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông) rồi đi qua lại phía Nam Giang. Đến ngày 12/7/2016, việc vận chuyển số gỗ này mới hoàn thành và đánh dấu sự nỗ lực của những chiến sĩ công an.

Nhận định các đối tượng vừa mới khai thác gỗ và có nhiều khả năng còn cất giấu ở những nơi khác, đại tá Vịnh chỉ đạo lực lượng tiếp tục truy tìm những vùng lân cận. Một cán bộ công an huyện Nam Giang cho biết, thời gian đó, hầu như toàn bộ lực lượng công an huyện ngày nào cũng có mặt trong rừng để truy tìm số gỗ trái phép còn lại.

 Đến ngày 16/7/2016, công an huyện phát hiện thêm hơn 100 phách gỗ Pơ-mu bị giấu ngay trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang. Trưa ngày 17/7/2016, các trinh sát lại tiếp tục phát hiện 2 bãi tập kết 85 phách gỗ giấu trong bụi rậm cách trụ sở Hải quan khoảng 50m và cách Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc khoảng 500m...

Từ những tang vật này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng”, bắt giam nhiều “lâm tặc”. Liên quan đến vụ án, một số cán bộ Biên phòng, Hải quan... cũng bị kỷ luật về mặt Đảng và xử lý theo quy định của ngành.

Lập biên bản số gỗ trái phép được phát hiện.

Tóm gọn kẻ giết người

Sáng ngày 2/7/2016, Trương Vĩnh Quốc (SN 1985, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và Trần Văn Tiến (SN 1993, trú cùng xã) đi xe máy từ Đà Nẵng lên xã Chà Vàl để đòi tiền lương từ người đồng hương Lê Trọng Kiên (SN 1986).

Đến 14h cùng ngày, Quốc và Tiến vào lán của anh Kiên nhưng không có anh Kiên ở đây. Vì đường xa và khó có cơ hội gặp anh Kiên để đòi nợ nên Quốc quyết tâm chờ anh Kiên về. Chờ khoảng 20 phút thì anh Kiên về. Quốc hỏi: “Tiền nợ lương của tôi đâu trả cho tôi chớ!”. Nghe Quốc hỏi, anh Kiên liền đáp: “Tiền chưa có, công ty chưa trả, không tin lên công ty hỏi đi”.

Từ đó, hai bên mâu thuẫn và giằng co, xô xát nhau. Lúc này, chứng kiến cảnh Quốc bị anh Kiên vật xuống đất, Tiến chạy vào ôm anh Kiên song anh Kiên vùng ra được. Không bỏ cuộc, Quốc tìm một con dao rồi đuổi theo anh Kiên. Khi đuổi được anh Kiên, Quốc đâm nhiều khiến nạn nhân tử vong. Sau khi Quốc gây án, Tiến lấy xe máy chở Quốc bỏ trốn. 

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện Nam Giang đã lập tức đến xã Chà Vàl để bảo vệ hiện trường. Đồng thời, một tổ công tác truy tìm đối tượng Quốc và Tiến ngay trong đêm.

Qua trinh sát địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhận định Quốc và Tiến chưa ra khỏi địa bàn Nam Giang và nhiều khả năng đối tượng lợi dụng đêm tối, địa bàn vùng núi hiểm trở để thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Nếu Quốc và Tiến thoát khỏi địa bàn Nam Giang thì việc truy bắt rất khó khăn. Chính vì vậy, tổ công tác quyết tâm mật phục, xiết chặt vòng vây từ các ngả đường để truy xét đối tượng.

Đúng như nhận định của các trinh sát, trong đêm đó, Quốc và Tiến ngủ trong rừng và lên kế hoạch chạy trốn khi trời sáng. Nhờ dự đoán đúng tình hình và bố trí lực lượng đón lõng tại các ngả đường mà rạng sáng hôm sau, lực lượng trinh sát đã bắt được Quốc và Tiến tại một quán ăn ở xã Tà Pơơ, trước khi chúng tiếp tục hành trình tháo chạy.

Thu hồi xe mà người dân bị mất trộm.

“Định vị” đối tượng trốn nã, truy tìm băng trộm xe

Cách đây 23 năm, Nguyễn Thành Chung (SN 1976, trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) cùng với Đoàn Văn Thiện và Mai Văn Duy (cùng quê) vào huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Lắk (nay là tỉnh Đắk Nông) để làm thuê. Cả nhóm gặp được người đồng hương tên là Đinh Quốc Toản (SN 1958, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut) và được anh Toản thuê làm công cho gia đình.

Tháng 3/1993, anh Toản cùng với Duy đi Nha Trang để mua vật liệu xây dựng, chỉ còn Chung, Thiện và chị Lương Thị Ngoan (SN 1966, vợ anh Toản) ở nhà. Thấy nhà anh Toản giàu có, anh Toản lại vắng nhà, Chung và Thiện nổi máu tham, lao vào phòng ngủ của chị Ngoan, dùng dây điện siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi cướp đi số tài sản bao gồm: 100 ngàn đồng, 1 tivi, 1 máy catsete mang đi bán lấy tiền tiêu xài. 

Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường và cũng không về địa phương. Năm 2004, Thiện bị bắt giữ khi đang ẩn dật tại một bãi vàng ở tỉnh Bắc Kạn. Sau đó, y bị tòa tuyên án 13 năm tù giam. Riêng Chung chạy trốn khắp nơi và sau cùng là đến tỉnh Quảng Nam ẩn náu tại các bãi khai thác vàng trái phép.

Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, công an huyện Nam Giang đã phát hiện Chung khi y cùng vợ đang buôn bán thực phẩm tại khu vực thủy điện Sông Bung 2, thuộc xã La Dêê (huyện Nam Giang). Ngày 20/7/2016, công an huyện Nam Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông bắt đối tượng Chung theo lệnh truy nã.

Năm 2015, trên địa bàn huyện Nam Giang xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Qua nghiên cứu các vụ án, công an huyện Nam Giang nhận thấy các đối tượng gây án có phương thức, thủ đoạn hoạt động tương đối giống nhau. Từ điều này, các trinh sát nhận định nhiều khả năng các vụ trộm là do một nhóm đối tượng gây ra. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, các đối tượng gây án khá tinh vi, hầu hết các vụ án đều không để lại dấu vết.

Với quyết tâm bắt cho được những tên trộm chuyên nghiệp này, lãnh đạo công an huyện Nam Giang chỉ đạo lực lượng điều tra tăng cường nắm tình hình, thu thập thông tin, chứng cứ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện có một nhóm đối tượng trú tại xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) có mối quan hệ mật thiết với một số đối tượng tại thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang).

Trao trả bò bị mất cho người dân.

Phần lớn các đối tượng này không có việc làm ổn định nhưng lại có tiền tiêu xài, rượu chè và khá bất minh về thời gian sinh hoạt. Ngày 14/12/2015, Công an huyện Nam Giang xác lập chuyên án mang bí số 1115T. 

Qua gần một năm lần mò từng chi tiết, xác minh từng thông tin, đến tháng 11/2016, công an huyện đã đưa băng trộm ra ánh sáng. Ban đầu, các đối tượng quanh co chối cãi mình không tham gia các vụ trộm và khai không biết các đối tượng trong băng nhóm. Tuy nhiên, với những chứng cứ chặt chẽ và lập luận sắc bén của cán bộ điều tra, cuối cùng bọn chúng phải thú nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Với những thành tích trên, Công an Huyện Nam Giang đang từng ngày, từng giờ góp sức vào việc bảo vệ ANTT miền núi phía tây Quảng Nam.

Đọc thêm