Những vụ án mạng man rợ từ bi kịch đoạn nghĩa vợ chồng

(PLO) - Tuần qua, dư luận cả nước rúng động bởi 3 vụ án mạng trong gia đình với hành vi hết sức man rợ mà nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn vợ chồng…
Những vụ án mạng man rợ từ bi kịch đoạn nghĩa vợ chồng

Sát hại, phân xác phi tang chồng 

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) sát hại chồng là anh Trần Văn Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng) rồi phân xác phi tang.

Theo điều tra, 15 năm trước anh Trần Văn Tú quen và yêu Hoàng Thị Hồng Diễm khi hai người cùng rời quê lên Bình Dương làm công nhân. Sau đó hai người kết hôn và lần lượt sinh được 2 con chung (nay con lớn 14 tuổi, nhỏ 10 tuổi). Do đồng lương công nhân thấp, không đủ điều kiện để nuôi con nên vợ chồng Tú gửi hai đứa con về quê nhờ người dì ruột nuôi.

Còn vợ chồng họ thuê nhà trọ sinh sống tại phòng trọ số 7, đường Thuận Giao 5, phường Bình Thuận (TX Thuận An, Bình Dương), làm công nhân cho một công ty sản xuất giày ở phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An). Cuộc sống khó khăn nên mỗi năm vợ chồng anh Tú chỉ về quê thăm con vào dịp Tết. Theo người dân cùng xóm trọ cũng như bạn bè làm công nhân cùng vợ chồng Diễm- Tú nhận xét thì cả hai cùng hiền lành, sống khép kín nên không ai biết vợ chồng họ có mâu thuẫn hay không?

Khoảng 12h30 ngày 16/12, người dân hoảng hồn phát hiện tại thùng rác thải trước dãy kiốt tại số T16/3, tổ 30, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX Thuận An một túi xách màu đen có chứa đầu người nên tri hô và trình báo công an. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường; đăng thông báo và truy tìm tung tích nạn nhân. 

Nhìn ảnh nạn nhân đăng trên thông báo tìm kiếm của công an, hàng xóm trong khu trọ đã phát hiện ra đó là anh Tú - chồng của Diễm. Từ quê nhà Sóc Trăng, người thân của anh Tú cũng nhận thấy hình ảnh nạn nhân giống anh Tú nhưng khi điện thoại cho anh Tú thì không được, hỏi Diễm thì Diễm tỉnh bơ nói rằng anh Tú nói về quê có việc, còn đi đâu thì không rõ. Đến ngày 17/12, Công an xác định danh tính nạn nhân chính là anh Trần Thanh Tú (SN 1980, quê Sóc Trăng). Đồng thời Công an cũng tìm thấy nhiều phần thi thể nghi là của anh Tú được vứt bỏ quanh khu vực nhà trọ của nạn nhân trong vòng bán kính 1km. Lúc này, Diễm vẫn bình tĩnh chuyện trò, theo dõi diễn biến việc tìm kiếm thi thể và các hoạt động nghiệp vụ của công an. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/12 Công an xác định nghi phạm sát hại anh Tú là Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê Hậu Giang)- vợ nạn nhân và tiến hành tạm giữ Diễm để điều tra. Ban đầu Diễm không nhận tội, nhưng qua quá trình đấu tranh, đến 1h ngày 18/12, cuối cùng Diễm phải thú nhận chính mình ra tay sát hại anh Tú vì mâu thuẫn vợ chồng. 

Cụ thể, theo Diễm khai, vào đêm 15/12, sau khi đi nhậu về, anh Tú đánh và đe dọa sẽ giết chết Diễm. Trong lúc đánh vợ, anh Tú đã dùng con dao bầu để chém nhưng Diễm tránh được và giật được dao, đồng thời dùng chính con dao đó chém nhiều nhát vào cổ, đầu và người anh Tú cho đến khi nạn nhân tử vong. Sau đó, Diễm dùng con dao phân xác nạn nhân thành nhiều phần bỏ vào túi để sáng hôm sau đem đi phi tang. Hiện Công an tỉnh Bình Dương chưa xác định có nghi phạm giúp sức cho Diễm thực hiện hành vi phạm tội cũng như chưa thấy Diễm có dấu hiệu tâm thần. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gây án vì nghi ngờ vợ ngoại tình

Ngày 18/12, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tạm giữ đối tượng Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, quê Hòa Bình; hiện trú tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân bị Khoa sát hại là chị Đào Thị T. (SN 1989, vợ của Khoa). 

Trước đó, sáng sớm ngày 17/12, anh N. (em họ chị T) lái taxi đến đón chị T. về Hòa Bình theo lịch hẹn trước đó. Khi đến nhà, anh N. gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Lúc này anh N. lấy điện thoại gọi cho chị Th. (em gái chị T). Chị Th. gọi điện cho chị gái nhưng cũng không có người nghe máy. Nghi có chuyện chẳng lành, chị Th cùng anh N. phá cửa vào trong nhà thì phát hiện chị T đã tử vong ở trên giường, trên mặt có vết máu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sóc Sơn đã có mặt tại hiện trường phối hợp với phòng, ban nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám sơ bộ tử thi. Qua khám nghiệm cho thấy mũi của chị T. chảy máu, thi thể nằm trên giường buông màn và đắp chăn. Trên cổ nạn nhân có vết hằn nghi bị bóp cổ, và ở bụng có viết hai chữ “phản bội”. Đáng lưu ý, trong suốt quá trình Công an khám nghiệm hiện trường không có sự hiện diện của Đinh Ngọc Khoa. Công an ngay lập tức đưa Khoa vào diện nghi vấn giết vợ do mâu thuẫn gia đình. Công an truy tìm Đinh Ngọc Khoa đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú. Chiều ngày 17/12, Khoa đã đến Công an khai nhận hành vi giết vợ của mình.

Theo đối tượng, tối ngày 16/12, Khoa đòi “quan hệ” nhưng chị T. từ chối vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, Khoa không tin và cho rằng chị T ngoại tình. Khoa đã đánh vào mặt khiến chị T. chảy máu mũi. Hai vợ chồng tiếp tục căng thẳng, Khoa đã dùng tay bóp cổ chị T. đến chết. Sau khi giết vợ, Khoa lấy bút viết hai chữ “phản bội” lên bụng nạn nhân rồi đắp chăn lại và bỏ trốn. Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra. 

Sát thủ búa đinh U60 gây án vì bị vợ “từ chối” 

Trước đó, ngày 17/12, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Võ Văn Nang Lớn (55 tuổi, trú ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Trắng (52 tuổi, vợ ông Nang Lớn). Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 11/12, sau khi làm thuê về nhà tại ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, bà Trắng tới ngủ chung với chồng. Lúc này, Lớn đòi quan hệ nhưng bà Trắng không đồng ý. Tức tối, Lớn vào trong nhà lấy cây búa rồi ra chỗ vợ nằm đánh liên tiếp khiến bà Trắng bất tỉnh.

Con gái không nghe thấy tiếng cha mẹ cự cãi nữa bèn nhờ một người hàng xóm tới gọi bà Trắng nhưng không thấy trả lời. Người này tới mở mùng ra và phát hiện đầu bà Trắng có nhiều máu nên gọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà Trắng không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ.

Đọc thêm