Níu kéo bạn tình bằng 29 nhát dao và 1 viên đạn

(PLO) - Dù đã chia tay nhưng Jodi Arias vẫn cố tìm cách níu kéo bạn trai. Đến khi biết không thể nào có lại được tình cảm của người thương, cô ta đã nhẫn tâm cướp mạng của anh này bằng 29 nhát dao và 1 viên đạn.
Án mạng dã man
Ngày 9/6/2008, anh Travis Alexander (SN 1976, ngụ tại Đại lộ East Queensborough, thành phố Mesa, thuộc tiểu bang Arizona, Mỹ) được bạn bè phát hiện đã tử vong trong phòng tắm, thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Tại hiện trường, nhóm bạn cũng phát hiện vệt máu vương vãi ở trên nền, tường và bồn rửa bên trong phòng tắm.
Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Travis đã bị đâm 29 nhát dao khắp cơ thể và bị bắn một phát đạn vào trán. Theo chuyên gia giám định pháp y Kevin Horn, động mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh và khí quản nạn nhân đã những nhát dao cắt đứt. Ngoài ra, ông Kevin cho biết, Travis có thể đã tử vong tại thời điểm anh ta bị bắn vào đầu. Các vết thương ở tay cho thấy anh ta đã chống cự ác liệt trước khi bị giết chết. 
Tại hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện một khẩu súng cỡ nòng 25 li ở gần thi thể của Travis. Ngoài ra, họ còn tìm được một chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà Travis mới mua trong máy giặt. Chiếc máy ảnh đã bị hư hại nên được cảnh sát đưa đến bộ phận kỹ thuật nhằm khôi phục lại những bức ảnh đã bị xóa đi. 
Jodi Arias
Jodi Arias 
Nghi vấn cô bạn gái cũ
Khi được hỏi, người thân và bạn bè của Travis đã nhắc đến bạn gái cũ của anh là Jodi Arias (SN 1978, ngụ tại thành phố Yreka, bang California). Theo những người này, trước khi bị sát hại Travis cho biết anh đã bị Jodi theo dõi, truy cập vào tài khoản facebook và chọc thủng lốp xe của anh ta. “Dù đã chia tay nhưng Jodi vẫn bám riết lấy Travis và không để cho cậu ấy yên. Mỗi khi Travis muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc là Jodi lại dọa sẽ tự tử và tìm đến nhà cậu ấy”, anh Sky Hughes, một người bạn thân của Travis nói với cảnh sát. 
Travis gặp Jodi vào tháng 9/2006 tại một hội thảo về bảo hiểm ở Las Vegas. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cả 2 đã tỏ ra quý mến nhau. Sau một thời gian quen biết, tháng 2/2007, hai người chính thức hẹn hò. Song, chuyện tình của họ không kéo dài được bao lâu. Đến cuối tháng 6 cùng năm, cả 2 đã chia tay vì những nghi kỵ và ghen tuông. 
Ngày 17/6/2006, Jodi tự nguyện đến đồn cảnh sát để lấy dấu vân tay và mẫu nước bọt đi xét nghiệm ADN. Trong khi chưa có kết quả phân tích, cảnh sát đã công bố những bức ảnh được khôi phục từ chiếc máy ảnh được tìm thấy ở trong máy giặt tại nhà Travis. Trong số này có một số bức hình chụp Travis và Jodi trong tư thế vô cùng khiêu gợi. Đáng chú ý, một số bức hình cho thấy một người đàn ông được cho là Travis trong tình trạng máu chảy đầm đìa ở trên nền nhà tắm. Các bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian từ 13h đến 17h ngày 4/6.
Ngoài ra, một vết bàn tay dính máu cũng được phát hiện trên bức tường ở lối vào nhà tắm. Theo kết quả giám định pháp y, vết máu này chứa cả ADN của Travis lẫn Jodi. 
Với các bằng chứng này, ngày 9/7/2008, Jodi Arias đã bị truy tố về cáo buộc giết người ở mức độ 1 và bị bắt giữ vào ngày 15 cùng tháng. Đến ngày 5/9/2008, cô ta bị di lý tới bang Arizona để hầu tòa nhưng nhất định không nhận tội.
Quanh co chối tội
Kể từ khi thi thể Travis được tìm thấy, Jodi đã đưa ra nhiều lời khai mâu thuẫn nhau. Ban đầu, cô ta nói với cảnh sát rằng cô ta không hề ở thành phố Mesa vào ngày xảy ra vụ giết người. Jodi cũng khăng khăng rằng cô ta không gặp Travis từ tháng 4/2008, bất chấp việc các điều tra viên đưa ra những bức ảnh trong máy ảnh được tìm thấy tại nhà Travis cùng bàn tay dính máu có chứa ADN của cô ta.
Mãi đến tháng 6/2009, Jodi đã thừa nhận cô ta có mặt tại nhà Travis khi xảy ra vụ việc. Song, Jodi lại nói rằng đã có 2 kẻ đột nhập vào nhà, sát hại Travis và chém cô ta bị thương. “Chúng tôi đang vui vẻ chụp ảnh cùng với nhau thì nghe thấy tiếng động lớn. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở cạnh bồn tắm và Travis đang hét lớn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và thấy một người đàn ông và một người phụ nữ mặc đồ đen với một con dao và một khẩu súng đang tiến về phía chúng tôi. Người đàn ông chĩa nòng súng về phía tôi và bóp cò nhưng khẩu súng không nổ. Thấy vậy, tôi đã vùng dậy, bỏ Travis lại và chạy ra khỏi ngôi nhà”, Jodi nói. Sau đó, theo lời Jodi, cô ta đã lái xe một mạch bỏ chạy và không báo cảnh sát để tránh rắc rối. 
Những lời khai này của Jodi tiếp tục bị cảnh sát bác bỏ với lý do thiếu cơ sở. Hai năm sau khi bị bắt giữ, trước sự truy vấn của các thám tử, Jodi thừa nhận cô ta chính là thủ phạm đã giết hại người tình nhưng nói rằng đó là do cô ta đã bị Travis bạo hành và việc giết người là để tự vệ.
Nạn nhân Travis và Jodi thưở còn nồng thắm
Nạn nhân Travis và Jodi thưở còn nồng thắm 
Phiên tòa tốn kém 
Ngày 10/12/2012, phiên tòa xét xử Jodi Arias đã diễn ra với sự chủ trì của Thẩm phán Sherry Stephens. Trước tòa, công tố viên Juan Martinez đã trình bày các luận cứ chứng minh Jodi đã cố tình giết Travis, đồng thời đề nghị mức án tử hình đối với nữ bị cáo. 
Cơ quan công tố dẫn kết quả điều tra của cảnh sát cho biết, vào ngày 28/5/2008 đã xảy ra một vụ trộm tại khu nhà của ông bà Jodi ở thành phố Yreka, California. Trong số những vật bị lấy đi có một khẩu súng 25 li giống như khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường vụ sát hại Travis. Các công tố viên cho rằng chính Jodi đã dàn dựng lên vụ trộm và sử dụng khẩu súng này để giết chết Travis. 
Trong khi đó, luật sư bào chữa cho Jodi lại khẳng định cái chết của nạn nhân Travis là kết quả của hành vi giết người để tự vệ chính đáng của Jodi. Đến ngày 4/2/213, Jodi tự đứng ra bào chữa cho mình và tố cáo anh Travis là người bạo dâm và có những sở thích tình dục bệnh hoạn. Cô này cũng nói rằng, Travis ngày càng trở nên hung hãn hơn và liên tục hành hạ cô ta về cả thể chất lẫn tinh thần. Theo biện hộ của nữ sát nhân, mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cô ta và Travis đã lên đến đỉnh điểm khi cô ta đâm chết Travis vì anh ta tiếp tục có hành vi bạo dâm và đe dọa cô ta bằng súng, buộc cô ta phải tự bảo vệ tính mạng của mình.
Tuy nhiên, chính việc Jodi quanh co chối tội và liên tục thay đổi lời khai kể từ khi bị bắt cho đến khi thừa nhận đã giết chết anh Travis đã khiến bồi thẩm đoàn bác bỏ những lời bào chữa của cô ta với lý do lời khai của cô ta không đáng tin cậy. 
Đến ngày 8/5/2013, sau 15 giờ tranh luận, bồi thẩm đoàn đã nhất trí buộc tội giết người ở độ 1 đối với Jodi Arias. Từ ngày 15/5, phiên tòa tiếp tục xem xét cáo buộc hành vi giết người của Jodi là “độc ác, tàn nhẫn và đồi bại”. Nếu các cáo buộc này được chứng minh là sự thực thì Jodi có thể sẽ phải lĩnh án tử hình cho hành vi sát hại người tình của cô ta.

Đọc thêm