Níu tình bất thành, gã trai lấy mạng người yêu bằng 13 nhát dao

(PLO) - Sau bao tháng ngày theo đuổi, bỗng một hôm Hiền được nhân tình cho biết cô chuẩn bị cưới chồng. Không kiềm chế được bức xúc, Hiền xách dao đâm chết cô gái trẻ.
Bị cáo Hiền tại phiên tòa
Bị cáo Hiền tại phiên tòa
Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2013, Huỳnh Thanh Hiền (SN 1995, quê Vĩnh Long) lên TP.HCM làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng trên địa bàn quận 5. Trong thời gian này, Hiền quen và có tình ý với Thạch Thị H (SN 1992, quê Trà Vinh). 
Dù đã sống chung như vợ chồng với một người đàn ông khác, nhưng trước sự tấn công dồn dập, H cũng xiêu lòng. Tuy nhiên cô không bỏ người yêu cũ, mà vẫn muốn “bắt cá hai tay”.
Tối 26/8/2014, Hiền đến chỗ H làm để chờ thì thấy H được người yêu chở nên tức giận. Hiền đuổi theo để níu kéo tình cảm thì bị H từ chối và cho biết cô sắp cưới chồng. Tức giận, Hiền rút dao đâm 13 nhát vào lưng, ngực của H khiến cô chết ngay sau đó.
Với hành vi hung hãn côn đồ đó, ngày 26/8 TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình với Hiền.

Đọc thêm