Nỗ lực giành lại sự sống cho bé gái bị bỏ rơi gần siêu thị Go! Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 19h ngày 12/7, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Giang tiếp nhận cấp cứu một trẻ sơ sinh mới được 2 ngày tuổi trong tình trạng người đầy vết xước do côn trùng đốt và giòi bò khắp cơ thể.
Bé gái được y, bác sỹ bệnh viện Sản nhi Bắc Giang tận tình cứu chữa
Bé gái được y, bác sỹ bệnh viện Sản nhi Bắc Giang tận tình cứu chữa

Bác sỹ Nguyễn Văn Hải (Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang) - người tiếp nhận cấp cứu ban đầu cho bệnh nhi chia sẻ: “Cả kíp trực không khỏi bàng hoàng bởi nhiều năm làm việc tại Khoa Sơ sinh, các y bác sỹ đã gặp không ít các trường hợp các bé bị bỏ rơi, nhưng chưa từng gặp một trẻ nào đáng thương đến như vậy”.

Bác sỹ Hải cho biết, ngay sau khi tiếp nhận cháu bé, cả e kíp đã nỗ lực hết sức để có thể cấp cứu cho bé nhanh nhất và hiệu quả nhất. Các y bác sỹ trong Khoa Sơ sinh liên tục theo dõi sát toàn trạng của cháu bé. Tới thời điểm hiện tại, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần ổn định.

Phó Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang - bác sỹ Thân Thị Thu Hiền thông tin, ngay khi nhân viên Khoa Sơ sinh báo cáo về sự việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi được đưa vào Bệnh viện chăm sóc, Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo tập trung nhân lực và cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế tốt nhất để chữa trị cho bé.

Theo bác sỹ Hiền, mỗi năm Bệnh viện tiếp nhận điều trị cho khoảng 3 - 5 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, có những trẻ mắc bệnh lý nguy hiểm đã được y bác sỹ Khoa Sơ sinh tận tình chăm sóc cho tới khi sức khoẻ ổn định. Đồng thời, bệnh viện thông báo vụ việc cho Ủy ban nhân dân hoặc Công an địa phương để giúp bé tìm lại được người thân hoặc được làm thủ tục nhận nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Chị Ngô Thị Thủy người phát hiện và đưa cháu bé đến bệnh viện Sản Nhi

Chị Ngô Thị Thủy người phát hiện và đưa cháu bé đến bệnh viện Sản Nhi

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 12/7, trên đường đi làm về, chị Ngô Thị Thủy (trú tại tổ dân phố Thanh Lương, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đoạn đường vắng gần Siêu thị GO!. Bé không có khố, tã, lấm lem bụi đất, dây rốn chưa được cắt. Ngay sau đó, chị Thủy đưa cháu bé đến Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang) cấp cứu.

Đọc thêm