Nỗi ám ảnh mạng xã hội của Gen Z tái hiện trên màn ảnh rộng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tháng 7 năm nay, “Fanti” là bộ phim Việt đầu tiên quay trở lại các rạp chiếu sau hơn 2 tháng thị trường “độc chiếm” bởi phim nước ngoài. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Andy Nguyễn gây chú ý khi xoáy sâu vào những mặt tối của mạng xã hội và ảnh hưởng của nó lên tâm lý của giới trẻ, nhất là thế hệ Gen Z.

“Fanti” xoay quanh câu chuyện của hotgirl mạng xã hội Ánh Dương (Thảo Tâm). Mơ ước trở thành diễn viên nổi tiếng, Ánh Dương có lợi thế khi sở hữu một tài khoản mạng xã hội “đẹp như mơ” với những hình ảnh lung linh và con số follower (theo dõi) khổng lồ.

Những tưởng cuộc sống chuẩn bị sang trang khi nhận được vai nữ chính đầu tay, Ánh Dương lại bị quấy nhiễu bởi một stalker (kẻ cuồng rình rập, kẻ bám đuôi) quái dị trên mạng xã hội. Hắn theo dõi nhất cử nhất động và thường xuyên gửi cho Ánh Dương những tin nhắn ám muội. Cuộc sống của hotgirl rơi vào hỗn độn từ đó.

Ánh Dương là vai nữ chính đầu tiên của Thảo Tâm, cũng là vai diễn nặng tâm lý nhất mà nữ diễn viên sinh năm 2000 từng thể hiện. Thảo Tâm chia sẻ: “Ánh Dương là một cô gái đầy mâu thuẫn, nhưng tôi lại cảm thấy sự mâu thuẫn đó giúp cô trở nên “người" hơn.

Là một cô gái trẻ chập chững bước vào con đường sự nghiệp đầu đời và cả những mối quan hệ xã hội phức tạp, Ánh Dương cũng phạm nhiều sai lầm, nhưng không có nghĩa cô là người xấu. Bất kỳ nhân vật nào cũng vậy, tôi nghĩ chắc rằng khán giả có người sẽ cảm thương, cũng có người sẽ phản đối. Nhưng tôi nghĩ, ai cũng sẽ thấy một phần những bối rối tuổi trẻ của chính mình trong Ánh Dương”.

“Fanti” xoay quanh câu chuyện của một hotgirl mạng xã hội.

“Fanti” xoay quanh câu chuyện của một hotgirl mạng xã hội.

Trong khi Hồ Thu Anh sẽ hóa thân thành ngôi sao Kim Khánh, người tưởng chừng có mối quan hệ chị em tốt đẹp với Ánh Dương nhưng nhanh chóng trở mặt khi cảm thấy vị thế của bản thân bị đe dọa. Sao phim “Thưa mẹ con đi” - Võ Điền Gia Huy sẽ tái xuất màn ảnh rộng với vai Đức Thành - người bạn trai giàu có, điển trai yêu Ánh Dương say đắm. Tình địch của anh là Quang Hải (Công Dương).

Bên cạnh những tài năng trẻ, dự án có sự góp mặt của một ngôi sao kỳ cựu - NSND Lê Khanh. Đến với tác phẩm này, NSND Lê Khanh vào vai bà Hằng - mẹ ruột của Ánh Dương. Thời trẻ, bà Hằng cũng từng là diễn viên nên thấu hiểu những cạm bẫy mà thế giới người nổi tiếng có thể giăng ra trước mặt con gái mình. Vì vậy, bà Hằng luôn cố gắng kiểm soát Ánh Dương một cách thái quá. NSND Lê Khanh thổ lộ đây là một vai diễn rất đặc biệt với chị. Hơn hết, nữ diễn viên 60 tuổi gật đầu tham gia vì chị rất hào hứng được khám phá tư duy, cách làm phim của thế hệ trẻ.

“Khi nhận được lời mời tham gia dự án, tôi cũng có chút băn khoăn khi đây là phim về giới trẻ, lại còn là phim đầu tay. Nhưng trong tôi lại có một sự thôi thúc khác, đó là sự hiếu kỳ, muốn khám phá những người trẻ, đặc biệt là những người đi du học về điện ảnh như Andy Nguyễn. Họ được đào tạo ở nước ngoài thì sẽ khác biệt ra sao? Việc sát vai cùng với những người làm phim trẻ rất có ý nghĩa với tôi. Bởi tôi luôn được tiếp năng lượng, mở ra nhiều góc nhìn mới lạ khi ở cạnh các bạn. Tôi luôn cảm thấy mình lời to khi được làm phim cùng các bạn trẻ” - NSND Lê Khanh cho hay.

NSND Lê Khanh hào hứng khi sát vai cùng với những người làm phim trẻ.

NSND Lê Khanh hào hứng khi sát vai cùng với những người làm phim trẻ.

Đối với cộng đồng mạng, cụm từ “stalker” không còn xa lạ. Nó ám chỉ những kẻ cuồng rình rập, kẻ bám đuôi, theo sát nhất cử nhất động của một ai đó trên mạng xã hội. Hành vi theo dõi sát sao một ai đó chưa hẳn là phạm pháp. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi nếu “stalker” có ý đồ xấu xa. “Bị theo dõi” và “được theo dõi” sẽ khác biệt ra sao? Chúng ta mong manh thế nào khi bị “phơi mình” ra trước mạng xã hội? Đó là cũng là những câu hỏi kích thích đạo diễn Andy Nguyễn phát triển một kịch bản liên quan đến nỗi ám ảnh mang tên stalker.

Theo nam đạo diễn tiết lộ, quá trình thực hiện dự án diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, dẫn đến nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh và ê-kíp vẫn kiên định hoàn thành dự án.

“Đây là tác phẩm đã mất một thời gian dài, trải qua nhiều thử thách để thành hình. Chân ướt chân ráo về Việt Nam, tôi cũng cần nhiều thời gian để thuyết phục các nhà sản xuất, nhà đầu tư tin tưởng vào một dự án mang tinh thần, màu sắc có phần lạ hơn so với những tác phẩm nội địa trước đây. Nhưng nó sẽ mang lại một điều gì đó thực sự độc đáo cho khán giả Việt Nam. Chúng tôi đã phải chấp nhận nhiều rủi ro. Tuy nhiên, chính những rủi ro đó khiến chúng tôi trở nên độc đáo và hy vọng phim sẽ phần nào giúp thắp lại niềm tin của khán giả vào các nhà làm phim Việt Nam” - anh chia sẻ.

Tác phẩm xoáy sâu vào những mặt tối của mạng xã hội và ảnh hưởng của nó lên tâm lý của giới trẻ. Ảnh: NSX

Tác phẩm xoáy sâu vào những mặt tối của mạng xã hội và ảnh hưởng của nó lên tâm lý của giới trẻ. Ảnh: NSX

Trong khi nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh cũng rất kỳ vọng với tầm nhìn mới mẻ và quyết liệt của Andy Nguyễn cùng các cộng sự sẽ giúp phim “làm nên chuyện”. Anh bộc bạch: “Năm nay là một năm khá đặc biệt của điện ảnh Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm đã có bốn phim có doanh thu trên 100 tỷ, trong đó có một phim phá mọi kỷ lục phòng vé với 485 tỷ, và một phim trên 200 tỷ.

Tuy nhiên, kể từ tháng 4 đến nay, không có một phim Việt Nam nào ra rạp cả, “nhường sân” hoàn toàn cho các bom tấn Hollywood. Việc ‘Fanti’ quyết định ra rạp vào thời điểm phim hè có một chút liều lĩnh, nhưng cũng một phần chính ở sự tự tin với chất lượng phim đã được chuẩn bị trong một thời gian dài ở giai đoạn tiền kỳ đến hậu kỳ, dàn diễn viên trẻ trung nhưng rất thực lực”.

Đọc thêm