Nổi cơn cuồng ghen dùng súng tự chế bắn chết “tình địch“

(PLO) - Thấy có người đàn ông đi cùng vợ mình, nghi ngờ giữa hai người có mối quan hệ bất chính nên Triệu Trần Phổng đã cầm súng tự chế bắn “tình địch” tử vong.
Bị cáo trước vành móng ngựa
Bị cáo trước vành móng ngựa
Mới đây, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Triệu Trần Phổng (SN 1990, ngụ thôn Nam Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil) về tội “Giết người”. Trước đó, 
Nạn nhân trong vụ án mạng thương tâm nói trên là anh Y Khul (SN 1991, ngụ xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Y Khul là một người cháu của chị Hblơi (SN 1986, vợ Phổng).
Giận vợ bắn chết tình địch
Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/2/2014 (tức mùng 4 Tết), chị Hblơi - vợ Phổng, điều khiển xe máy đến xã Đắk Sắk để chúc tết họ hàng bên ngoại. Hôm đó là ngày mùng 4 tết nguyên đán tức ngày 5/2/2014, từ sáng Phổng đã dắt xe ra ngoài để đi ăn nhậu với bạn bè ngày đầu xuân. 
Chị Hblơi ở nhà đến trưa thì cũng dắt xe đi về nhà bố mẹ đẻ ở xã Đắk Sắk cách đó chừng 7km chơi, trước khi đi, chị có gửi 2 đứa con nhỏ cho mẹ chồng trông giúp. Chiều đến, khoảng 17h Phổng về nhà trong tình trạng ngà ngà say. Thấy nhà cửa vẫn đóng im ỉm mà không thấy vợ nấu cơm tối, Phổng tỏ vẻ bực bội rồi lên nhà mẹ xin cơm ăn cùng 2 con nhỏ.
Sau đó, Phổng gọi điện bảo vợ về nấu cơm nhưng Hblơi vẫn không về. Triệu Trần Phổng bỏ đi nhậu, một lúc sau quay về nhà thì thấy Y’Khun đã chở vợ mình về và đang nằm ở võng cạnh nhà. Bức xúc vì vợ đi chơi về muộn và nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với Y’Khun nên giữa Phổng và Y’Khun xảy ra mâu thuẫn. Phổng chạy vào nhà lấy một khẩu súng kíp và chiếc bật lửa đi ra sân rồi châm lửa đốt chiếc xe máy mà hai người vừa chở nhau nhưng được mọi người can ngăn, dập tắt.
Sau đó, Phổng tiếp tục chạy xuống bếp đánh Hblơi thì Y’Khun vào can ngăn. Trong lúc giằng co, xô đẩy, Phổng đã dùng khẩu súng kíp đã lên đạn sẵn bắt một phát vào giữa ngực Y’Khun khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Phỏng đã đến Công an xã Long Sơn đầu thú.
Vì vụ án xảy ra ở thôn Nam Sơn, xã Long Sơn (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông), nơi tập trung nhiều đồng bào dân tộc từ phía Bắc vào định cư, người dân thiếu hiểu biết về pháp luật nên TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử lưu động. Đây cũng là một hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho bà con vùng sâu, vùng xa. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân kéo đến hội trường xét xử để tham gia phiên tòa bởi lẽ ở đây chưa bao giờ xảy ra một vụ án khiến dư luận xôn xao như vậy.
Tại phiên tòa, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân, Triệu Trần Phổng đã khai nhận toàn bộ tội lỗi. Theo đó, gã thừa nhận vì lúc đó bực tức vợ mình đi chơi về muộn không nấu bữa tối cho mình và các con. Hơn nữa lại thấy vợ được Y’Khun đèo về. Cơn nóng giận và ghen tuông đã khiến Phổng mờ mắt rồi gây ra án mạng. 
Trước vành móng ngựa, Phổng cũng tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Gã nói rằng nếu như mình và vợ có thể bình tĩnh hơn một chút thì mọi chuyện đã không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nói rồi Phổng quay sang gia đình bị hại xin lỗi.
Căn cứ vào lời khai của bị cáo và những người có liên quan cũng như các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Triệu Trần Phổng 14 năm tù giam về tội giết người. Đồng thời Phổng phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 70 triệu đồng.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án 
Nỗi đau người ở lại
Bà Dương Mùi Viện (SN 1966, ngụ xã Long Sơn, huyện Đắk Mil) là mẹ của hung thủ cho biết, trong cuộc sống vợ chồng của Phổng thi thoảng vẫn thấy con trai và con dâu cãi vã. Vì Phổng thường xuyên đi làm gỗ trong rừng có khi cả tháng mới về nhà nên chị Hblơi thường nghi ngờ chồng có người con gái khác. 
Phần nữa chị thường thấy tiền của chồng hao hụt một cách bất thường mà Phổng không giải thích được nguyên do vì sao. Tuy nhiên, sự việc mới dừng lại ở sự nghi ngờ mà chị Hblơi chưa lần nào bắt gặp chồng mình ngoại tình cả, nên sau những trận cãi vã, cả 2 vẫn chung sống với nhau bình thường. 
Đấy là chuyện chị Hblơi giận chồng, còn Phổng thì thường xuyên giận vợ vì hay bỏ bê, không chăm lo nhà cửa, con cái. Bà Viện cho biết, theo quan niệm của người Dao, người phụ nữ khi đã về nhà chồng thì “Có heo nuôi heo, có gà nuôi gà, có con phải tắm cho con”, nghĩa là dù làm việc gì hay đi đâu thì cũng phải về nhà trước khi mặt trời xuống núi để lo chuyện gia đình. 
Đằng này chị Hblơi vẫn giữ thói quen sinh hoạt khi còn ở nhà mình nên thi thoảng 2 vợ chồng lại cãi nhau. Và vụ án lần này, nguyên nhân cũng bắt đầu từ những mâu thuẫn không đáng có trong chuyện sinh hoạt vợ chồng của phổng cộng với sự ghen tuông quá đáng của Phổng.
Qua tìm hiểu, được biết Y khul là một người cháu họ xa của chị Hblơi, nhà ở cùng xã nhưng khác thôn. Trước hôm xảy ra án mạng, Y Khul có cùng bạn bè qua nhà Phổng nhậu nhẹt vui xuân. Giữa Phổng và Y Khul không hề có mâu thuẫn từ trước đó. Nhiều người cho hay, Y Khul chưa có gia đình riêng, hiện đang sống với cha mẹ và thường đi làm thuê để kiếm sống. Trước cái chết bất ngờ của con trai, bố mẹ Y Khul vô cùng buồn bã. Họ không thiết tha gì với công việc nương rẫy từ ngày Y Khul qua đời. 
Hậu vụ án, nỗi day dứt lớn nhất vẫn đè lên chị Hblơi, chỉ vì chị không theo nếp sống nhà chồng mà dẫn đến cuộc cãi vã đáng tiếc. Giờ đây khi người cháu họ đã chết, chồng thì bị tù giam, chị ngày ngày chỉ biết lầm lũi đi vào rẫy làm thuê để nuôi 2 đứa con nhỏ…
Nhiều người dân địa phương tham dự phiên tòa cho biết, không biết Phổng ở nhà là người như thế nào nhưng khi đi làm họ thấy Phổng người chăm chỉ làm ăn. Năm 2013, Phổng còn được chủ tịch xã tặng giấy khen vì có thành tích bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương khi dũng cảm bắt được 1 tên trộm chó. Xảy ra vụ án trên, ai cũng tiếc cho Phổng. Giá như Phổng không say rượu và biết kiềm chế một chút thì không có hậu quả đau lòng như vậy. 

Đọc thêm