Suýt mất mạng vì đưa card visit cho vợ gã "cuồng ghen"

(PLO) - Trên chuyến xe khách đi công tác Quảng Ninh, anh Hùng tình cờ ngồi cạnh một phụ nữ xinh đẹp. Rôm rả trò chuyện một hồi, anh Hùng tiện tay gửi cô gái trẻ chiếc card visit. Không ngờ, chỉ vì mảnh giấy nhỏ bằng lòng bàn tay ấy mà gây họa lớn.
Suýt mất mạng vì đưa card visit cho vợ gã "cuồng ghen"

Xuống chuyến xe ấy, anh Hùng cũng mải công việc mà quên luôn cô gái quen tình cờ trên xe. Tuy nhiên một ngày không đẹp trời, anh Hùng nhận được một cú điện thoại của một người đàn ông lạ. Giọng người đàn ông đó có vẻ rất căng thẳng, anh ta nói chuyện như tra hỏi: “Anh tên là Hùng đúng không, đang làm tại công ty X.?...”.

Mới kịp trả lời đúng thì đầu dây bên kia đã sổ một tràng nào thằng khốn nạn, mất dạy dám léng phéng với vợ tao... Anh Hùng tím mặt, giật mình nhưng vẫn chưa hình dung nổi nhân vật đang lăng mạ mình là ai.

Thực ra anh Hùng cũng là một gã đào hoa nên chiến tích tình trường cũng nhiều, tuy nhiên chưa cặp kè với gái có chồng bao giờ. Nghe cái đống gã đàn ông đằng đằng sát khí ghen tuông văng qua điện thoại mà anh vừa bực mình vừa cố tra cứu lại xem có nhân vật nào liên quan không nhưng không ra.

Nóng mặt quá, anh cũng quát trên điện thoại: Mày là thằng nào?. Bên đầu kia gào lên: “Tao là chồng Mai. Tao sẽ cho mày biết tay!”.

Điểm danh nhanh trong đầu, anh chẳng có cô bồ nào tên Mai. Anh nghĩ bụng thằng cha này khùng thật rồi. Anh gắt lên trên điện thoại: “Tao không quen ai tên Mai hết, nhầm máy rồi”. Anh tắt điện thoại. Số máy kia tiếp tục gọi lại cả chục cuộc nhưng anh nhất định không nghe.

Anh nghĩ mãi vẫn không tìm ra cô gái nào tên Mai trong danh sách bạn gái, chắc gã kia bị dở hơi, nhầm lẫn. Thế nhưng ngày hôm sau, gã kia vẫn tiếp tục nháy máy cả chục cuộc. Đang bận công việc lại bị làm phiền, anh Hùng cáu kỉnh cài chặn cuộc gọi số máy đó.

Bẵng đi hai hôm anh cũng quên luôn gã dở hơi điên tình kia. Bỗng nhiên tới ngày thứ ba, gã kia mò tới công ty anh với bộ mặt hùng hổ đòi gặp anh bằng được. Cuối cùng anh cũng phải ra mặt. Sau khi chờ gần tiếng đồng hồ ở cửa công ty, gã đã thực sự mất bình tĩnh. Vừa nhìn thấy anh, gã hỏi ngay “có phải Hùng không” rồi lao vào đấm tới tấp. May có bảo vệ cơ quan lao ra can thiệp kịp thời.

Sự việc ồn ào tới mức giám đốc phải ra mặt xem có chuyện gì. Thế là có “hội nghị bàn tròn” ba người tại phòng họp. Một đằng khăng khăng anh Hùng ngoại tình với vợ mình, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Một đằng thì khăng khăng không biết vợ anh ta là ai. Vị sếp đau đầu không biết phân xử thế nào.

Phương án cuối cùng được đưa ra là mời nhân vật Mai tới. Khoảng nửa tiếng sau cô Mai xuất hiện, anh Hùng à lên một tiếng rõ to. Gã chồng ngay lập tức lao vào túm cổ áo anh Hùng: “Đấy nhá, rõ ràng mày nhận ra vợ tao còn chối không quen sao”.

Chị Mai sợ quá vội lôi tay chồng ra thanh minh là có sự hiểu lầm. Thế nhưng cô can, chồng cô càng càng hung hăng. Căng thẳng tới mức bảo vệ phải khóa tay cả hai người đàn ông. Lúc đó anh Hùng mới được thanh minh là “gặp cô này trên cùng chuyến xe khách và đưa tấm card chứ không hề có chuyện trai gái gì cả”.

Chị Mai xác nhận lại câu chuyện. Cô nói thêm là vì lịch sự nên cầm card của anh Hùng và để vào túi xách. Không ngờ chồng lục túi vợ nhìn thấy nên đã lên cơn ghen tuông. Anh chồng mắc bệnh cuồng ghen, kiểm soát vợ như giam lỏng. Anh nghĩ trong chuyến công tác Quảng Ninh đã “léng phéng” với anh Hùng. Dù cô có giải thích thế nào anh ta cũng không tin, nhà cửa loạn mấy ngày hôm nay.

Ba phe bốn mâu thuẫn, sếp anh Hùng lắc đầu yêu cầu cả ba tự giải quyết vì không biết đứng về phía ai. Cơ bản anh Hùng cũng là nhân vật có tai tiếng về chuyện trai gái ở cơ quan. Một cách rất nghiêm túc, vị giám đốc cho anh Hùng nghỉ làm và yêu cầu giải quyết rõ ràng, dứt điểm vấn đề nếu không sẽ chính thức cho anh Hùng thôi việc.

Thật tai bay vạ gió, tình ngay lý gian, anh Hùng vừa bực mình vừa không biết phải làm sao với gã chồng cuồng ghen hung hăng. Kinh khủng nữa là cả công ty nhìn anh như nhìn tội phạm. Lịch sử tình trường phức tạp của anh Hùng cũng đã nổi tiếng khắp công ty từ trước sự việc này. Giờ đồng nghiệp tới sếp cũng không tin anh trong sạch trong câu chuyện này.

Câu chuyện của ba người trong cuộc căng thẳng kéo dài cả tuần trời vẫn không xử lý êm. Gã chồng cuồng ghen vẫn đay nghiến vợ, làm phiền anh Hùng, còn dọa mang dao tới "xử" anh. Hắn cứ ngồi ở quán nước gần cơ quan đầu giờ sáng, cuối giờ chiều để canh anh. Cuối cùng anh Hùng đành phải xin nghỉ việc và tạm mất tích khỏi Hà Nội một thời gian để tránh “bão”. 
(Tên nhân vật được thay đổi)

Đọc thêm