NSƯT Hoàng Tùng tri ân bậc sinh thành nhân dịp Tết đoàn viên

Nhân Tết Trung thu 2024 - Tết của tình thân, NSƯT Hoàng Tùng cho ra mắt tác phẩm âm nhạc mang đậm âm hưởng dân gian trữ tình “Cha mẹ tôi già” với mong muốn tri ân cha mẹ, cũng như nói lên tiếng lòng của những người con hãy luôn trân quý, yêu thương, quan tâm đến đấng sinh thành đang già đi theo tháng năm.

Đây là ca khúc mới nhất được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, gửi gắm vào giọng ca sâu lắng và đầy trải nghiệm của giọng ca nhạc đỏ vùng Đất Mỏ (Quảng Ninh) - Quán quân Sao Mai 2003 - NSƯT Hoàng Tùng.

Ca khúc “Cha mẹ tôi già” không chỉ tôn vinh công lao trời biển của cha mẹ luôn dành cho con cái, mà ở đó còn là những ký ức về tuổi thơ, những lo toan, tần tảo, hy sinh của cha mẹ dành hết cho con cái. Đến tuổi xế chiều cha mẹ vẫn không nguôi lo lắng cho những đứa con, luôn dành tình yêu thương, mong các con của mình có được những điều giản dị nhất là bình yên, sức khỏe và hạnh phúc.

“Cha mẹ tôi già” được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí theo âm hưởng dân gian trữ tình, lấy tiếng đàn bầu mềm mại, tha thiết làm chủ đạo mang lại cho tác phẩm vừa sang trọng vừa mang hồn cốt văn hóa truyền thống Việt Nam.

Theo NSƯT Hoàng Tùng, điều quan trọng khi hát những ca khúc về cha, mẹ thì cảm xúc luôn phải đầy đặn, kết hợp những ca từ, giai điệu sâu lắng, nghĩa tình nữa sẽ tạo hiệu ứng thành công. Ca khúc “Cha mẹ tôi già” cũng gửi gắm thông điệp tới những người con đang có cha mẹ hãy luôn quý trọng yêu thương cha mẹ mình, quý trọng gia đình của mình.

NSƯT Hoàng Tùng cũng tiết lộ, mỗi lần hát ca khúc của Nguyễn Thành Trung về cha mẹ anh lại gửi cho bố mẹ tôi nghe, ông bà rất thích. “Bài hát của nhạc sĩ, giọng hát của tôi như lời tri ân, động viên của chúng tôi tới bố mẹ. Có lẽ bài hát lần này sẽ đặc biệt hơn bởi trong đó có cả cha lẫn mẹ, như lời động viên, gửi gắm tình cảm của tôi tới bố mẹ tôi đang sinh sống ở quê hương Quảng Ninh - nơi mà thời gian này đang phải chịu thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3.

Rất may nhà của bố mẹ tôi không sao, ông bà vẫn mạnh khỏe. Những ngày bão mưa tôi ở Hà Nội cũng đã rất lo cho bố mẹ, nhưng mỗi lần gọi điện bố mẹ đều trấn an các con cứ yên tâm công tác, giữ gìn sức khỏe chăm lo cho gia đình mình, bố mẹ đều mạnh khỏe, an toàn. Dù bố mẹ có già thì lúc nào cũng chỉ lo lắng, hy sinh và không muốn các con bị vướng bận bởi mình!”, NSƯT Hoàng Tùng bày tỏ.

Đọc thêm