Nữ diễn viên “gạo cội” Hàn Quốc nhận tượng vàng Oscar ở tuổi 73

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận giải Oscar, nữ diễn viên Youn Yuh Jung vô cùng xúc động cho rằng, do bản thân may mắn hơn nên mới có thể vượt qua những người khác để giành giải thưởng.

Nữ diễn viên Youn Yuh Jung từng đảm nhiệm vai chính cho hơn 100 bộ phim và được gọi với biệt danh quen thuộc “bà ngoại quốc dân.” Ở tuổi 73, bà đã đánh dấu sự nghiệp diễn xuất khi là nữ diễn viên châu Á đầu tiên đoạt giải Oscar nhờ bộ phim Minari. Nữ diễn viên đã vô cùng xúc động khi có mặt tại lễ trao giải danh giá và vinh dự nhận được giải thưởng.

Nữ diễn viên xúc động khi nhận được tượng vàng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Nữ diễn viên xúc động khi nhận được tượng vàng. (Ảnh: Chụp màn hình) 

Bà phát biểu: “Khi ở một phần khác của thế giới, tôi thường xem Oscar như một chương trình truyền hình. Thế nhưng không thể tin được, bây giờ tôi đang ở đây. Tôi muốn cảm ơn Viện Hàn lâm đã bình chọn cho tôi. Cảm ơn vì gia đình Minari tuyệt vời. Hơn hết cảm ơn đạo diễn, là đội trưởng của chúng tôi. Nếu không có anh ấy tôi sẽ không thể có mặt ở đây. 

Các bạn có thấy không, tôi không hề tin vào những sự cạnh tranh. Vậy làm cách nào để tôi vượt qua được Glenn Close, tôi đã xem nhiều bộ phim do cô ấy đóng. Những người được đề cử ở đây, tất cả chúng tôi đều chiến thắng trong những bộ phim mà mình đã đóng. Chúng tôi không thể cạnh tranh với nhau vì chúng tôi diễn xuất khác nhau. Chỉ là tôi may mắn hơn một chút nên mới ở đây tối nay. Hoặc có thể hiểu đó là lòng hiếu khách mà người Mỹ dành cho diễn viên Hàn Quốc. Tôi không chắc nhưng cảm ơn các bạn nhiều.”

Đối với bà, niềm hạnh phúc ở tuổi 73 đó là được đóng phim. (Ảnh: Chụp màn hình)
 Đối với bà, niềm hạnh phúc ở tuổi 73 đó là được đóng phim. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nữ diễn viên Youn Yuh Jung đã đảm nhận vai diễn một người mẹ thương con trong Minari khi cô phải bỏ cuộc sống tại Hàn để sang Mỹ chăm sóc cháu hộ con mình. Với vai diễn này, nữ diễn viên đã đạt khoảng 40 giải thưởng khác nhau.

Bộ phim này có cốt truyện khá nhẹ nhàng, do đạo diễn Lee Isaac Chung đảm nhận, kể về cuộc sống của một gia đình Hàn Quốc nhập cư vào Mỹ và họ luôn cố gắng hết mình để từ trang trại có thể cải thiện cuộc sống gia đình tốt hơn.

Sau vai diễn trong Minari, bà mong muốn bản thân có thể đóng nhiều vai diễn có sắc thái đa dạng hơn.
Sau vai diễn trong Minari, bà mong muốn bản thân có thể đóng nhiều vai diễn có sắc thái đa dạng hơn. 

Đọc thêm