Nữ lao công nhặt gần 100 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc làm việc, một nữ lao công ở tỉnh Quảng Ngãi nhặt được số tiền gần 100 triệu đồng. Sau đó chị mang đến cơ quan Công an nhờ tìm người đánh rơi để trả lại tài sản.
Chị Phương trao lại số tiền gần 100 triệu đồng cho anh Cường.
Chị Phương trao lại số tiền gần 100 triệu đồng cho anh Cường.

Ngày 12/12, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, một nữ lao công trên địa bàn tỉnh vừa nhặt được số tiền gần 100 triệu đồng và trả lại cho người mất.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 10/12, chị Nguyễn Thị Thúy Phương (43 tuổi, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi - là nhân viên Công ty CP môi trường đô thị Quảng Ngãi) đang làm việc tại đoạn đường Võ Nguyên Giáp (xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi) đã nhặt được một túi nilon, bên trong có gần 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được số tiền lớn, chị Phương liền mang đến trụ sở Công an xã Tịnh Ấn Tây để trình báo và nhờ tìm người đánh rơi để trao trả tài sản.

Qua xác minh, công an xác định người đánh rơi là anh Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, ngụ phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi), là nhân viên giao hàng nhanh.

Anh Cường cho biết, số tiền trên là tiền của các nhân viên giao hàng nộp lại cho anh trong ngày, tổng cộng gần 100 triệu đồng.

“May mắn nhận lại được tài sản đánh mất, tôi rất vui mừng và cảm động trước hành động đẹp của chị Phương và Công an xã Tịnh Ấn Tây đã giúp tôi nhận lại số tiền mình đánh mất”, anh Cường bộc bạch.

Đọc thêm