Nữ võ sĩ Hoàng Thị Tình nêu lý do dừng chân tại Olympic

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Tôi đã cố gắng hết mình. Đối thủ Tunisia rất mạnh, tôi đã nỗ lực tận dụng từng giây để chủ động cách chơi và ra đòn nhưng đã không thể lật ngược thế trận", nữ võ sĩ Hoàng Thị Tình chia sẻ khi không thể tạo nên bất ngờ tại Olympic Paris 2024.
Võ sĩ Hoàng Thị Tình (áo trắng) thi đấu đầy nỗ lực nhưng đã không thể tạo nên được bất ngờ (Ảnh: TTX)
Võ sĩ Hoàng Thị Tình (áo trắng) thi đấu đầy nỗ lực nhưng đã không thể tạo nên được bất ngờ (Ảnh: TTX)

15h30 ngày 27/7 (theo giờ Việt Nam), nữ võ sỹ Judo Hoàng Thị Tình của đoàn thể thao Việt Nam đã bước vào tranh tài ở trận đầu tiên của vòng loại hạng cân dưới 48kg tại Olympic Paris 2024, gặp đối thủ người Tunisia Oumaima Bedioui. Ở hạng cân này có 30 VĐV nữ tham gia tranh tài.

Bầu không khí cuồng nhiệt, sôi động của khán giả ở nhà thi đấu đã tiếp thêm động lực cho các võ sĩ nhập cuộc với tinh thần tự tin, quyết thắng. Song, trước đối thủ quá mạnh hiện là đương kim vô địch châu Phi, Hoàng Thị Tình dù đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể tạo nên bất ngờ, lật ngược tình thế và đành chấp nhận để thua trước đối thủ với tỉ số 0 – 1. Với kết quả này Hoàng Thị Tình dừng chân tại Olympic Paris 2024.

Sau trận thua này Hoàng Thị Tình là VĐV đầu tiên của đoàn TTVN chia tay Olympic Paris 2024 (Ảnh: TTX)

Đây là kết quả không bất ngờ, bởi đối thủ của Tình hiện là nhà đương kim vô địch châu Phi Oumaima Bedioui. Việc thoát khỏi trận thua bằng Ippon cũng là nỗ lực đáng khen với nữ võ sĩ đại diện duy nhất của Việt Nam ở môn Judo tham gia tranh tài tại Olympic Paris 2024.

Không giấu được cảm xúc buồn vì đã không thể đi tiếp ở đấu trường Olympic Paris 2024, Hoàng Thị Tình cũng đã có những chia sẻ với báo chí: "Tôi đã cố gắng hết mình. Đối thủ Tunisia rất mạnh, tôi đã nỗ lực tận dụng từng giây để chủ động cách chơi và ra đòn nhưng đã không thể lật ngược thế trận".

Ông Nguyễn Hữu An, phụ trách môn Judo Cục TDTT, cho biết: "Ở trận đấu này, cả hai võ sĩ nhập cuộc quyết liệt. Tuy nhiên các tình huống đối thủ nắm áo tốt hơn. Tình rơi vào các tình huống chống lại đối phương và không áp đặt được đòn tấn công. Tình đã thua điểm Wazari ở đòn tay của đối thủ".

Ông Hữu An chia sẻ thêm: "Đến phút thứ 4, đối thủ phạm luật tấn công bị phạt shido. Cuối trận đối thủ phòng thủ chắc chắn và khống chế tốt nên Hoàng Thị Tình không thể thay đổi cục diện".

Ông Hữu An phân tích, Hoàng Thị Tình có thế mạnh ở các đòn dưới thảm, tuy nhiên đối thủ của Tình đã nghiên cứu kỹ và phòng thủ tốt.

Việc nữ võ sĩ Hoàng Thị Tình nhận kết quả thua ngay trận đầu ra quân tại Olympic Paris là điều không quá bất ngờ bởi trên bảng xếp hạng ở hạng cân này, Hoàng Thị Tình đứng hạng 86, kém xa Bedioui (hạng 38). Như vậy, Hoàng Thị Tình là VĐV đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam phải nói lời chia tay Olympic 2024.