Ôm hận vì mang dao hàn gắn hôn nhân

(PLO) - TAND tỉnh An Giang mới đây đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt  Nguyễn Văn Hồ (SN 1982, ngụ khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc) 10 năm tù về tội “Giết người”, phải bồi thường dân sự 50 triệu đồng.
Bị cáo Hồ trước vành móng ngựa.
Giận vợ, “xử” chị gái vợ
Theo hồ sơ, năm 2004 Hồ chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Ngọc Em và có một con gái đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Mỹ Tâm (SN 2005). Thời gian đầu cuộc hôn nhân khá êm thấm, Hồ là người khỏe mạnh, chịu khó, yêu vợ, thương con. Nếu không có thói xấu ưa nhậu nhẹt bê tha và cục tính thì Hồ sẽ là một người đàn ông hoàn hảo. 
Thế nhưng, cũng bởi ham nhậu mà Hồ thường bỏ bê công việc làm ăn, đã thế về nhà đôi khi lại gây sự với vợ khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Sau cơn say, Hồ lại lành như đất, làm lành xin lỗi vợ. Ban đầu Ngọc Em cũng tha thứ, nhưng cứ bỏ qua thì chồng lại “chứng nào tật ấy” nên cũng nản. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chồng thì bê tha khiến cô vợ trẻ đành phải có quyết định cứng rắn để tìm lối thoát cho cuộc đời mình. 
Tháng 6/2009, Ngọc Em đưa con gái về nhà cha mẹ đẻ là ông Nguyễn Văn Thành ở cùng địa phương sinh sống. Mặc dù sống ly thân nhưng thực lòng người vợ trẻ chưa nghĩ đến chuyện sẽ dứt tình mà hy vọng Hồ sẽ tỉnh ra mà tu tỉnh lại. Vậy mà... 
Khoảng 13h ngày 10/6/2009, Ngọc Em dẫn con trở về nhà gặp Hồ, định rằng sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Tại đây, Hồ yêu cầu vợ con phải quay về nhà sống với mình nhưng người vợ không nghe, hai người xảy ra cự cãi. Hồ dọa nếu vợ không về thì sẽ đốt nhà để cả hai cùng chết. Sợ hãi, Ngọc Em điện thoại cho cha ruột là ông Nguyễn Văn Thành biết sự việc và báo cho các chị em gái mình là chị Nguyễn Ngọc Lan và Nguyễn Ngọc Mưa đến can thiệp, ứng cứu kẻo Hồ hung hãn làm liều. 
Khi  chị Lan và chị Mưa đến nơi can thiệp thì Hồ nói đồng ý sẽ “giải thoát” cho Ngọc Em, nhưng với điều kiện Hồ sẽ dẫn và bế con gái đi theo mình. Khi Hồ bế bé Mỹ Tâm thì cả ba chị em Ngọc Em xông ra giành lại. Chị Lan chửi Hồ, yêu cầu phải trả cháu bé cho mẹ. Tức giận, Hồ dọa giết chết và chạy vào nhà lấy cây  mác dài 60cm quay ra đe dọa nếu ai trái lệnh, Hồ sẽ chém. 
Trước thái độ hung hãn của Hồ, chị Mưa và Ngọc Em bỏ chạy, còn chị Lan đứng trước nhà thì bị Hồ dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu làm nạn nhân bất tỉnh. Thấy chị gái bị chém, chị Mưa liều chết lấy đoạn tre chạy đến  đánh Hồ để can ngăn nên cũng bị Hồ dùng dao chém trúng bàn tay trái. Chị Mưa bỏ chạy bị vấp ngã, Hồ còn đuổi theo chém một nhát vào vùng lưng. Khi hàng xóm phát hiện đến can ngăn, Hồ mới vứt dao xuống kênh và bỏ chạy. Chị Lan được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị thương tật 49%. Còn chị Mưa tuy bị Hồ chém gây thương tích nhẹ nhưng từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hình sự bị cáo.
Lấy vợ, sinh con trên đường trốn nã
Sau khi gây án, Hồ bỏ trốn nên Công an tỉnh An Giang phát lệnh truy nã về tội “Giết người”. Hồ bỏ trốn lên tỉnh Bình Dương làm thuê và chung sống như vợ chồng với người phụ nữ khác là chị Lê Thị Thúy (SN 1983). Tại đây, Hồ giấu lai lịch thật của mình, nói dối là chưa vợ con gì nên chị Thúy không hề biết chồng hờ là một kẻ sát nhân trốn lệnh truy nã. 
Sau gần 5 năm chung chăn gối, do việc làm ăn ở Bình Dương khó khăn nên đầu năm 2014, Hồ dẫn vợ về TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang sinh sống. Đến ngày 21/3/2014, Nguyễn Văn Hồ bị bắt theo lệnh truy nã về tội “Giết người”. Đến lúc này, chị Thúy mới té ngửa vì đã trót yêu và chung sống với một kẻ sát nhân bao tháng năm qua mà không hay.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/11, TAND tỉnh An Giang nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Hồ là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử mức án nghiêm; tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội chưa đạt, đã được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên chỉ tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm