Siêu "nổ" 5 tháng lừa tình “đào mỏ” 6 thiếu phụ

(PLO) - Tung chiêu “nổ” mình là cán bộ, vợ đã mất và đang đi buôn, Huy “rót mật vào tai” lừa tình phụ nữ. Chỉ trong vòng 5 tháng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tới 5 bà có chồng và 1 bà đơn thân mắc cái bẫy này. Đối tượng Huy đã bị công an bắt khẩn cấp.
Hình chỉ mang tính minh họa
Hình chỉ mang tính minh họa
5 tháng, 6 nạn nhân, 200 triệu
Tháng 5/2014, Đối tượng Nguyễn Văn Huy (56 tuổi, ngụ TDP1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) do lô đề “nát nợ” nên phải bỏ nhà ra Quảng Trị sinh sống. Tại đây, , Huy lân la đến các chợ trung tâm Đông Hà, huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ dò la tin tức những phụ nữ đang buôn bán góa chồng, hoặc gia đình không hạnh phúc để làm quen. 
Huy tự “vẽ” ra hình ảnh của mình là bộ đội vừa mới về hưu, vợ đã mất được hơn 10 năm, đang làm nghề buôn bán hàng Thái Lan tuyến Lao Bảo - Hà Nội và nếu được thì tìm hiểu một phụ nữ để có chỗ nương tựa lúc tuổi xế chiều. Khi mượn tiền, Huy nói là cần vốn đi buôn, tạo lòng tin bằng cách “thả tép câu tôm”.
Lúc đầu Huy dùng tiền để mua đồ ăn, quà cáp cho các “con mồi”, rồi mượn một ít tiền và trả lại ngay sau đó ít hôm. Dần dần Huy mượn số tiền lớn hơn. Khi đã được trao thân xác và cả gia sản, Huy tránh mặt rồi lặn mất tăm.
Với chiêu trò trên, chỉ trong vòng 5 tháng, Huy đã chiếm được lòng tin của sáu phụ nữ độ tuổi từ 42 – 48, thậm chí lừa luôn cả chồng của một số bạn tình. Trong đó có 3 bà ở huyện Cam Lộ, 2 bà huyện Triệu Phong, 1 bà ở TP. Đông Hà. Huy đã chiếm tình rồi chiếm đoạt được khoảng 200 triệu đồng và gần 5 chỉ vàng. Số tiền đó Huy bỏ vào thẻ ATM, “nướng” vào lô đề hàng ngày.
Sự việc được phát giác khi một nạn nhân nhận ra mình đã bị lừa, tố cáo lên công an. Việc điều tra là rất khó khăn, vì Huy lúc ở nơi này, lúc ở nơi khác, lúc nhà trọ, lúc ở nhà với các tình nhân. Nạn nhân này bày mưu nhắn tin gọi điện gặp Huy vì quá nhớ, hẹn uống cà phê để tâm sự. Huy cảnh giác cho rằng do làm ăn thua lỗ, về gặp lại người tình thì “ngại lắm”, rồi bịa ra cả 1001 lý do khác nhau để từ chối.
Nạn nhân này dùng mẹo “gậy ông đập lưng ông” buộc Huy phải xuất đầu lộ diện, nói qua điện thoại: “Việc buôn bán lỗ lãi là chuyện bình thường, không thành vấn đề. Tiền mà em đã đưa cho anh buôn bán chưa có lãi, coi như bỏ đi, em không trách. Giờ em nhớ và chỉ muốn gặp anh mà thôi”. Nghe những lời đường mật như vậy, Huy tưởng đâu là thật, đồng ý, hẹn địa điểm gặp và bị tóm gọn.
“Ngựa quen đường cũ”
Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo điều tra của công an, trước đó Huy đã từng gây ra hàng loạt vụ lừa tình đoạt tiền tương tự. Năm 1989, Huy gây án tại tỉnh Nam Định. Đang bị khởi tố để điều tra về hai hành vi là “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Huy trốn khỏi địa phương, bỏ vợ con đến tỉnh Thanh Hóa tiếp tục gây án với các hành vi tương tự. 
Ở Thanh Hóa, Huy quen với một cô gái người dân tộc thiểu số đơn thân là cán bộ rất vững về kinh tế, Huy lừa tình để chung sống với người này, lừa luôn tiền để tiêu xài vào mục đích cá nhân. 
Sau đó Huy bị bắt, đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa kết án 10 năm tù (chung cho các tội danh nói trên) và thi hành án tại Trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa) đến tháng 6/1998 thì được ra tù.
Đối tượng Huy tại Công an huyện Cam Lộ.
 Đối tượng Huy tại Công an huyện Cam Lộ.
Sau 9 năm đi tù, Huy về quê sinh sống. Đến năm 2007, kinh tế khó khăn, Huy đưa vợ con vào Đắk Nông. Nhưng vẫn thói siêng ăn nhác làm, lại mê đề đóm cờ bạc, Huy lại “ngựa quen đường cũ”. Trước khi bỏ trốn khỏi tỉnh Đắk Nông vào tháng 5/2014, Huy gây ra thêm 2 vụ lừa tình phụ nữ đơn thân khác để chiếm đoạt tiền và tài sản. 
Phóng viên Pháp luật & Thời đại đã vào nhà tạm giữ Công an huyện Cam Lộ tiếp xúc trực tiếp với Nguyễn Văn Huy. Khi gặp phóng viên, Huy luôn tỏ vẻ khom người xuống, tay chắp vào nhau để trước bụng và ăn nói lưu loát, từ tốn khiến người ngồi đối diện  rất dễ cảm tình. Một điểm đáng chú ý, Huy luôn miệng hỏi khi nào được hầu tòa. 
Huy tâm sự: “Tôi thật sự đã biết lỗi mình gây ra rồi, mọi điều này cũng chỉ vì lô đề mà ra hết. Khi tôi mượn họ, tôi cũng quyết tâm sẽ trả lại nếu trúng đề nhưng ngày càng lún sâu nên không có tiền để trả tiếp. Những phụ nữ tôi mượn tiền ở Quảng Trị tôi vẫn có tình cảm thật và tôi phải biết sắp xếp, phân chia thời gian để gặp họ. Những lần mà tôi đi gặp bà khác, thì nói với bà này là mình bận đi buôn bán làm ăn”.
Huy trần tình, không phải cả 6 thiếu phụ tại Quảng Trị đều bị lừa cả tình lẫn tiền. Có người Huy mới chỉ lừa tiền chứ chưa lừa tình, chưa quan hệ tình dục với nhau. Một trường hợp ngoại lệ là một nạn nhân bán bún bò, đang sống hạnh phúc cùng chồng. Huy là khách hàng, bà này nghe Huy trình bày hoàn cảnh nên bàn với chồng cho Huy ở lại nhà mình. Những lần này, Huy tạo lòng tin bằng cách mua mồi nhậu cùng với ông chồng cũng như gửi tiền ăn cho bà vợ đàng hoàng. Chỉ ít ngày sau, Huy vay 1 triệu đồng và ngay sau đó trả lại khiến vợ chồng này rất tin tưởng người mới quen. Biết đã có lòng tin, Huy lấy lí do kẹt tiền buôn bán, vay hai vợ chồng trên 5 triệu đồng, cả hai vui vẻ chấp nhận. Sau đó, bà vợ lại có tình cảm với Huy nên âm thầm giấu chồng cho Huy mượn riêng thêm 2 triệu đồng.
Nạn nhân rơi nước mắt… thương siêu lừa
Pháp luật & Thời đại đã tìm gặp một số nạn nhân của Huy. Đặc biệt nhất, có người còn rơi nước mắt thương kẻ đã… lừa đảo mình. 
Chị Nguyễn Thị Thương (48 tuổi), làm nghề buôn bán cá ở chợ thuộc huyện Gio Linh, chồng đã mất được hơn 8 năm. Chị Thương thật thà tâm sự: “Lần đầu, ổng mượn tôi 10 triệu đồng nhưng mua áo quần cho mẹ con tôi thỏa mái, thức ăn, kem dưỡng da, thuốc tăng lực đều có. Những thứ ổng mua cũng chắc còn hơn cả số tiền mượn tôi. Những lần tiếp theo ổng nói cần thêm vốn để đi buôn, thế là mượn tôi 3 lần mỗi lần 10 triệu đồng”. 
Thiếu phụ sụt sùi: “Trước đây khi làm vợ, tôi cũng vất vả cực khổ, rồi lại sống hiu quạnh đã lâu, thiếu thốn tình cảm đủ thứ nên có được ổng, tôi mừng và tự hào lắm. Khi biết ổng bị bắt, cả tôi cùng con nhìn lại ảnh của ổng mà rưng rưng nước mắt. Mà cũng tại mình dại dột mới ra nông nỗi như thế này. Sau này nếu luật pháp bắt ổng trả lại số tiền trên thì tốt, nhưng nếu không thì tôi cũng không giận. Hiện tại tôi phải cố gắng buôn bán thật tốt để kiếm lại số tiền đã mất trên”. 
Kết thúc cuộc nói chuyện, chị Thương nhìn phóng viên hỏi: “Có lẽ ổng này nhiều vợ lắm cô chú nhỉ? Khi ra tù, nếu mà ổng viết tiểu thuyết, nêu bí kíp về cách chinh phục phụ nữ thì nhiều người đón đọc lắm đây”.  
Thiếu tá Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ có lời khuyên: “Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng thêm vụ án. Thông qua bài báo trên Pháp luật & Thời đại, chúng tôi đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Huy, hãy trình báo ngay cho cơ quan chức năng”. 
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)

Đọc thêm