Ông hàng xóm nghiện “phim đen” xâm hại 3 bé gái

(PLO) - Ngày 29/3, công an quận 8 (TP.HCM) đã bắt giữ nghi can Trần Ngọc Hà (53 tuổi, ngụ đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8) để điều tra hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Bước đầu Hà khai đã dụ dỗ 3 bé gái hàng xóm sang nhà cho bánh kẹo, bắt các bé xem “phim đen” rồi giở trò đồi bại.
Gây án suốt nửa năm
Nạn nhân trong vụ án trên gồm bé Nguyễn Hồng Ngọc (10 tuổi), Nguyễn Hồng Tâm (9 tuổi) và Trần Phương Thắm (10 tuổi). Nhà nghi can và nạn nhân cách nhau chưa đầy 50m. 
Anh Phạm Văn Lâm (41 tuổi) không kìm nổi nước mắt khi nhắc đến con gái nhỏ vừa bị hãm hiếp. Hai trong số 3 nạn nhân là con gái và cháu anh Lâm.
Theo tố cáo của  gia đình nạn nhân, sự việc xảy ra từ tháng 6/2014. Thời gian này, ông Hà thường sang nhà anh Lâm chơi. Có bao nhiêu bánh kẹo Hà đều đem cho đám trẻ gần nhà. Không ai ngờ sau khi cho các bé ăn quà, ông hàng xóm dụ các bé lên gác chơi. 
Lợi dụng vắng người, Hà mở phim “đen” cho 3 bé gái xem rồi giở trò thú tính. Quá sợ hãi và đau đớn, các bé cố vùng vẫy kháng cự nhưng vẫn không thoát được. 
Thực hiện xong hành vi đồi bại, Hà còn lớn tiếng đe dọa, cấm các bé về mách với bố mẹ, nếu không sẽ giết. Phần vì sợ hãi, phần vì còn quá ngây thơ nên các bé không dám kể lại sự việc với ai. 
“Được đà lấn tới”, Hà thường xuyên tìm cơ hội rủ 3 bé hàng xóm qua nhà mình xâm hại. Nghi vấn Hà đã gây án khoảng 4 lần. Lần cuối cùng đối tượng thực hiện vào dịp Noel năm 2014.  
“Vợ chồng tôi đi làm tất bật tối ngày nhưng vẫn dành thời gian quan tâm các con. Bé Ngọc là đứa con gái duy nhất nên đêm nào hai vợ chồng cũng nằm trò chuyện với cháu. 
Nhiều lần bé nói với tôi khó chịu ở vùng kín nhưng cứ nghĩ con gái đi xe đạp nhiều nên mới đau. Đêm noel năm ngoái, cháu cứ kêu rát ở vùng kín đến nỗi không ngủ được. Hỏi nguyên nhân thì bé bảo không biết”, mẹ bé Ngọc rưng rức.
Sự việc cứ thế im lìm trôi qua cho đến 3 tháng sau đó.
Ngày 24/3, sau khi đi học về, bé Ngọc cùng bé Tâm cũng là nạn nhân sang nhà bạn nam cùng lớp chơi. Khi bạn rủ qua nhà ông Hà xin kẹo ăn, bé Ngọc hoảng hốt ngăn cản:
“Bạn đừng qua nhà ông Hà chơi. Ông ấy chơi cái trò gì lạ, toàn cởi đồ hai chị em mình thôi”. 
Đang đi ngoài đường, một người phụ nữ nghe được câu nói của bé Ngọc liền gọi ra hỏi chuyện. Khi được hỏi, các bé tỏ ra rất sợ hãi: “Cô đừng có nói cho bố mẹ con biết, ông Hà giết chết đó”. 
Biết xảy ra chuyện chẳng lành, người phụ nữ dịu dàng gặng hỏi các bé, sự thật kinh hoàng hé lộ.  
Anh Lâm kể lại: “Nghe người hàng xóm cảnh báo, vợ chồng tôi điếng người chỉ mong đó không phải sự thật. Tôi gọi ông Hà đến nhà để hỏi sõ sự tình nhưng ông ta chối bay:
“Không tin lời tao thì chúng mày cứ đưa chúng (bé Ngọc và Tâm – PV) đi giám định. Đừng có mà vu khống, nếu giám định về có chuyện gì tao sẽ chịu trách nhiệm”.
Quá tức giận, tôi quyết định đưa 2 bé đi giám định. Nhưng trung tâm từ chối vì muốn giám định phải có giấy đề nghị của công an. Vợ chồng mới lên công an phường trình báo”.
Cảnh sát nhanh chóng mời người bị tố giác lên làm việc. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh, Hà đã thú nhận lời khai của các bé là sự thật. Đối tượng bị bắt giữ. 
Ngôi nhà nơi nghi phạm Hà hại đời 3 bé gái
 Ngôi nhà nơi nghi phạm Hà hại đời 3 bé gái  
Cha mẹ thiếu tinh ý
Mỗi lần nhìn con và cháu, nỗi ân hận cứ giằng xé anh Lâm. Trước đây, anh mắc võng ở khoảng đất trống trước nhà cho các bé trong xóm chơi. Nhiều lần anh bắt gặp ông Hà nằm trên võng trêu ghẹo mấy đứa trẻ, rất phản cảm. 
Anh từng nhắc nhở các con phải giữ ý khi chơi với ông Hà rồi cất chiếc võng đi. 
“Có lần đang ngồi uống cà phê, ông Hà bảo tôi: “Lâu rồi không thấy bé  Ngọc, Tâm qua nhà tôi chơi. Bảo chúng qua lấy bánh về mà ăn”. Nhưng đứa nào cũng tỏ ra khó chịu, không chịu sang. 
Thấy các con không nghe lời, tôi còn mắng chúng. Giá như tinh tôi tinh ý hơn một chút thì có lẽ đã không xảy ra chuyện”, anh Lâm ân hận.   
Được biết, nghi phạm từng trải qua hai đời vợ trước khi về sống với người vợ hiện hại. Cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại” được duy trì hơn 10 năm nay nhưng cả hai không có con chung. 
Một hàng xóm nhận xét: “Thường ngày ông ấy rất hiền lành, chưa bao giờ xích mích với người xung quanh. Nguyên nhân dẫn đến hành động đó do ổng quá mê phim sex”.
“Lúc trước mẹ vợ ông Hà còn sống, mỗi lần vợ chồng tôi đi làm đều gửi lũ trẻ bên đó nhờ trông giúp. Mối quan hệ của chúng tôi thân thiết lắm. Sáng nào chúng tôi cũng ngồi cà phê trò chuyện với nhau, nhìn lũ trẻ trong xóm chơi đùa. Ai cũng nghĩ ông ta yêu trẻ con, không ngờ …”, anh Lâm thở dài.
Nói về một nạn nhân khác là bé Trần Phương Thắm (10 tuổi), bố mẹ ly hôn từ khi bé còn chập chững, người mẹ phải lên tận Lâm Đồng làm thuê kiếm tiền nuôi con. 
Nhận được tin con gái bị xâm hại, người mẹ lao về khóc òa trong đau đớn. “Ông Hà sau khi được tại ngoại 2 ngày sang quỳ gối xin lỗi gia đình chúng tôi. Chúng tôi không đòi bồi thường gì hết, nhưng có tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, cha mẹ 3 nạn nhân đồng quan điểm.
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm