Ông lão 60 ốm yếu xâm hại cô cháu họ lớp 1

(PLO) - Dục vọng thấp hèn,đã xúi bẩy người ông họ xâm hại cháu bé 6 tuổi, dù ông lão vẫn trong tình trạng "đèn treo trước gió" sau ca phẫu thuật tim.
Nơi đối tượng Rị thực hiện hành vi đồi bại với cháu Lê .
Nơi đối tượng Rị thực hiện hành vi đồi bại với cháu Lê .
Đau đớn phát hiện con gái nhỏ bị ông họ xâm hại 
Bức xúc kể lại sự việc, anh Trần Văn Thanh (SN 1985, trú tại xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội), bố đẻ nạn nhân cho biết: Trước đó, nhiều lần vợ anh trong khi tắm cho con gái là cháu Trần Thị Khánh Lê (SN 2008, nạn nhân trong vụ việc), phát hiện cháu bé có biểu hiện bất thường. Cảm thấy nghi ngờ, gia đình đã đưa cháu đến Trạm Y tế xã Liệp Tuyết để thăm khám. 
Sau khi được Trạm trưởng y tế xã thăm khám, gia đình biết được cháu Lê bị viêm nhiễm nặng ở vùng kín. Lo lắng về bệnh tình của con, gia đình anh đã đưa cháu vào bệnh viện kiểm tra và các bác sĩ thông báo cháu Lê có thể đã bị xâm hại. Về nhà, gia đình đã gặng hỏi con nhiều lần nhưng cháu Lê không dám kể lại. 
Tuy nhiên, được sự động viên của bố mẹ, cuối cùng cháu Lê đã tố cáo hành vi đồi bại của người ông họ tên Rị, sống gần nhà nạn nhân. Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, gia đình nạn nhân đã mời ông Trần Văn Rị sang nhà để nói chuyện cho ra lẽ. 
Tại buổi nói chuyện trưa ngày 27/9, ông Rị thừa nhận có hành vi giao cấu với cháu Lê. Ngoài ra, ông Rị cầu mong gia đình nạn nhân giữ kín mọi chuyện không cho người ngoài biết. Tuy nhiên, quá bức xúc vì những hành vi của ông Rị, gia đình anh Thanh đã làm đơn tố cáo gã “yêu râu bạc” lên Công an xã Liệp Tuyết. 
Gia đình anh Thanh bày tỏ quan điểm, mặc dù ông Rị là hàng xóm, lại có quan hệ họ hàng nhưng gia đình anh kiên quyết không tha thứ, mọi việc đều nhờ cậy cơ quan chức năng giải quyết, xử lý nghiêm theo pháp luật. Được biết, cháu Lê là con gái lớn của anh Thanh, dưới còn có em trai 4 tuổi. Cháu Lê vừa bước vào học lớp 1, hiện tại cháu được gia đình tạm thời cho nghỉ học. Điều đáng lo ngại nhất là sau này, cháu Lê sẽ còn bị ảnh hưởng đến sự phát triển tâm, sinh lý.
Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra
Tìm đến gia đình “yêu râu bạc”, người thân của hắn vẫn chưa hết sốc. Hiện tại những người thân của Rị đều suy sụp tinh thần, mọi người vẫn cảm thấy bất ngờ trước những hành vi phạm tội của người nhà. Vợ thủ phạm cho biết, Rị bình thường là người hiền lành, vẫn thường xuyên sang nhà cháu Lê chơi. Giữa hai bên gia đình không hề có mâu thuẫn gì. 
Một người thân cũng cho hay, Rị mới mổ tim cách đây 4 tháng, hàng tháng vẫn phải đi đến viện để thăm khám. Vì thế, ngay khi sự việc bị phát giác, gia đình rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Rị. 
Được biết, hiện giờ công việc hàng ngày của Rị là ở nhà làm ruộng. Vợ chồng Rị có 3 người con trai, 1 người con gái, cả 4 người con đều đã xây dựng gia đình. Ở địa phương, Rị có mối quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, điều đáng nói, thủ phạm chưa hề có mâu thuẫn hay bất kỳ điều tiếng xấu bao giờ. 
Một người hàng xóm của Rị giọng đầy ngỡ ngàng cho biết: “Người dân chúng tôi không ai nghĩ rằng ông ấy lại có những hành vi xâm hại đến cháu Lê. Cháu bé mới chỉ 6 tuổi mà đã bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, không biết đến bao giờ mới hết...”.
Ông Trần Đăng Thành trả lời PV.
Ông Trần Đăng Thành trả lời PV. 
Trao đổi với Báo PLVN, ông Trần Đăng Thành – Phó Trưởng Công an xã Liệp Tuyết xác nhận, khoảng 19h ngày 27/9, ông Thành là người trực tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình anh Thanh. Nội dung đơn tố cáo việc ông Rị có hành vi xâm hại tình dục cháu Lê. 
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, ông Thành đã báo cáo lãnh đạo xã, đồng thời tiến hành triệu tập ông Rị đến để làm việc. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, ông Trần Văn Rị đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thấy vụ việc có tính chất phức tạp, vượt quá thẩm quyền nên ông Thành đã báo cáo lên cơ quan công an huyện”. Hiện tại vụ việc đang được Công an huyện Quốc Oai thụ lý, điều tra. 
Có thể nói những hành vi đồi bại của Rị là điều rất đáng lên án, đã đến tuổi lục tuần mà Rị vẫn không kiềm chế được bản thân mình, xâm hại cháu họ mới lên 6 tuổi. Nếu như Rị vượt qua được những ý nghĩ dục vọng thấp hèn, thì hắn đã không cướp đi sự ngây thơ, trong trắng của nạn nhân. Đến khi hắn nhận ra những việc làm của mình là sai trái, rồi nói ra những xin lỗi thì đã quá muộn. Nạn nhân của hắn là cháu Lê mới có 6 tuổi, cháu còn quá nhỏ để biết được điều gì đã, đang và sẽ đến với mình. 
Qua sự việc này, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, các bậc cha mẹ cần quan tâm, chăm sóc con cái sát sao hơn nữa, để tránh những sự việc đáng tiếc như trên xảy ra. 
*Tên nhân vật đã được thay đổi

Đọc thêm