Pháp luật phải nghiêm minh, công bằng

(PLO) - Một nữ luật sư tại Đồng Tháp vừa bị Tòa án tỉnh này tuyên phạt mức án 24 năm tù vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Người phụ nữ sinh năm 1976, nguyên thành viên của Đoàn Luật sư Đồng Tháp đã lấy của 5 người (trong đó có thân chủ của mình) gần 5 tỷ đồng. Dư luận cho rằng mức hình phạt đó là nghiêm minh bởi đối với người am hiểu pháp luật, hành nghề pháp luật mà vi phạm pháp luật phải xử nặng mới tương xứng.
Bị cáo Phạm Thị Ái Liên  - cựu luật sư tại Đồng Tháp bị tuyên phạt 24 tháng tù.
Bị cáo Phạm Thị Ái Liên - cựu luật sư tại Đồng Tháp bị tuyên phạt 24 tháng tù.

Ở một diễn biến khác, tại An Giang, một Thượng sỹ Công an coi kho tang vật đã lấy trộm 13 chiếc xe máy trong kho đem bán và cho... dân buôn lậu. Có những chiếc lại được sử dụng làm phương tiện buôn lậu bị bắt giữ lại. Thượng sỹ tên Tiền này bán xe lấy tiền được hơn 20 triệu, anh ta bị xử lý bằng cách tước quân tịch. Một người trong đội ngũ bảo vệ pháp luật, làm nhiệm vụ trông coi mà lại lấy trộm đem bán mà không bị xử lý hình sự là quá nhẹ nhàng. Cái kho mà anh ta canh giữ đặc biệt kín cổng cao tường, khó một mình anh lấy trộm được đến 13 chiếc. Đưa anh ta ra Tòa, người ta e “bứt dây động rừng” chăng?

Tại TP Hồ Chí Minh đang diễn ra phiên xét xử vụ “đại án” Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ. Những cán bộ lãnh đạo của Công ty này đã dùng gạo và cả cát sỏi thay thế cho thuốc lá xuất khẩu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế lên đên hàng trăm tỷ đồng. Sở dĩ trót lọt bởi được sự giúp sức, tiếp tay, thông đồng của cả một đội ngũ hải quan hùng hậu (hơn 30 bị cáo là cán bộ hải quan), số tiền lót tay cũng hàng chục tỷ. Hành vi này vừa lạm dụng, vừa lừa đảo, vừa chiếm đoạt mà bị hại là Nhà nước nhưng họ ra sức đổ tội cho nhau. Hy vọng, khi vụ án này khép lại thì hình phạt cũng tương xứng như nữ luật sư kể trên. Như thế may ra các kẻ khác đang có những hành vi tương tự chưa bị phát hiện, biết mà chùn tay.

Có những vi phạm pháp luật của cán bộ lãnh đạo rành rành nhưng vẫn được lãnh đạo cao hơn coi là “bình thường” như vụ biển số xe  Lexus trắng xanh rồi xanh trắng, thậm chí, khi có chỉ đạo làm rõ từ Tổng Bí thư và công luận phanh phui hàng loạt sai phạm khác mà vị này vẫn được đánh giá “phẩm chất đảng viên tốt”, “lập trường tư tưởng vững vàng”. Như vậy, người ta có cảm giác pháp luật bị một số người coi thường và họ đứng ngoài vòng pháp luật, mặc dù họ giữ những chức vụ chủ chốt của một địa phương.

Cái ông Chủ tịch xã ở nơi mà làm mương 27 triệu khai khống lên hơn 1 tỷ để chiếm đoạt đã xin từ chức. Ông ta vì xấu hổ, vì một chút tự trọng còn sót lại hay chỉ là một cách chạy tội cho sớm “Có muốn làm nữa người ta cũng không cho làm”?

Pháp luật thực sự là chỗ dựa cho công lý một khi được thực hiện nghiêm minh và công bằng. Nếu khác đi nó chỉ là công cụ của giai cấp thống trị mà thôi!

Đọc thêm