Pháp luật Việt Nam - 'Địa chỉ' gửi gắm niềm tin

(PLVN) - Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) không chỉ mang trong mình nhiệm vụ truyền tải thông tin đến độc giả mà còn là nơi tiếp nhận đơn thư của bạn đọc từ mọi miền Tổ quốc. Mỗi lá đơn là một cảnh đời, một câu chuyện. Tiếp nhận những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân không chỉ là trách nhiệm của công tác bạn đọc mà đó còn là niềm vinh hạnh với những người làm báo.
Phóng viên Ban Bạn đọc trong một buổi đi tác nghiệp.

Dấu ấn trong lòng bạn đọc

Với đặc thù là báo chuyên ngành trong lĩnh vực pháp luật, Báo PLVN được bạn đọc tin cậy tìm đến chia sẻ tâm tư cũng như những kiến nghị, thắc mắc. Trung bình mỗi tháng, Ban Bạn đọc tiếp nhận và xử lý trên 120 đơn thư gửi đến của công dân từ khắp mọi miền của đất nước. Trong mỗi lá đơn, mỗi dòng chữ chứa đựng niềm hy vọng, sự tin cậy của nhiều gia đình đặt vào đội ngũ những người làm báo PLVN. Trong nhiệm vụ này, Ban Bạn đọc đã trở thành “cầu nối” giữa Báo PLVN với các cơ quan hữu trách, các địa phương, mà qua đó, đã giúp giải đáp được băn khoăn của nhiều bạn đọc, cũng như thông tin nhiều chiều về sự việc giúp vấn đề được sáng tỏ.

Có thể kể đến như đơn thư của ông Nguyễn Văn Hữu (trú tại phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) phản ánh đến Báo PLVN về việc con trai ông là cháu N.S.T, học sinh Trường Tiểu học Thanh Bình, thành phố Hải Dương tử vong có nhiều uẩn khúc, cũng như có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của một số cán bộ, cá nhân, cơ quan liên quan.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, trên cơ sở đánh giá mức độ nghiêm trọng và cấp thiết của sự việc, Báo PLVN đã cử phóng viên tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan. Sau nhiều buổi làm việc, trao đổi với các cơ quan chức năng, những người liên quan, Báo PLVN đã đăng tải loạt bài viết, làm sáng tỏ nhiều tình tiết, vấn đề của vụ án. Kết quả, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can liên quan đến vụ việc.

Sau vụ việc, ông Nguyễn Văn Hữu đã gửi thư cảm ơn đến Tổng Biên tập Báo PLVN và Ban Bạn đọc. Trong thư ông viết: “Tôi xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Vũ Hoài Nam, Tổng Biên tập Báo PLVN; đồng chí Phạm Quốc Cường, Trưởng Ban Pháp luật - Bạn đọc, Báo PLVN cùng nhóm phóng viên Ban Pháp luật - Bạn đọc trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với gia đình tôi, chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi trên con đường tìm công lý cho con trai tôi... Được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Biên tập, đồng chí Trưởng Ban Pháp luật - Bạn đọc, các phóng viên có trách nhiệm đã nhiệt tình tìm hiểu, xác minh và phản ánh trung thực về sự việc giúp gia đình tôi cũng như bạn đọc cả nước nhìn nhận đúng bản chất sự việc, góp phần quan trọng cho vụ việc của con tôi phải được đưa ra ánh sáng cho con tôi nơi chín suối được an nghỉ. Tôi và gia đình luôn ghi nhận và biết ơn sự giúp đỡ của Báo PLVN.

Tôi rất xúc động trước sự vào cuộc đầy tinh thần trách nhiệm của nhóm phóng viên đưa tin về vụ án. Các phóng viên đã không quản ngại đường sá xa xôi, gõ cửa các cơ quan chức năng, không kể ngày đêm đã thông tin một cách trung thực, đầy đủ, toàn diện và kịp thời về vụ án đến bạn đọc cả nước. Việc làm của anh chị em nhóm phóng viên đã góp phần làm sáng tỏ bản chất vụ án, đồng nghĩa với việc làm giảm bớt nỗi đau của gia đình tôi...”.

Hay như vụ việc của ông Phạm Đình Miền (trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho rằng có dấu hiệu oan sai trong quá trình xét xử vụ án mà ông là bị cáo. Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh của ông Miền, Báo PLVN đã vào cuộc tìm hiểu cũng như phối hợp với cơ quan thẩm quyền đề nghị xác minh, giải quyết theo quy định. Trước kết quả đạt được, ông Miền đã có thư cảm ơn gửi đến Báo PLVN bày tỏ tâm tư, tình cảm của mình. Trong thư, ông viết: “Tôi đã đến Ban Bạn đọc Báo PLVN nhờ cứu xét và được nhà báo Phạm Quốc Cường cùng tập thể phóng viên Ban Bạn đọc đã đồng hành cùng tôi, không ngại va chạm, chia sẻ với tôi, không bỏ rơi tôi... Bằng tất cả tình cảm, tôi chân thành cảm ơn và biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Báo PLVN”.

Đó chỉ là hai trong rất nhiều vụ việc đã được phóng viên Ban Bạn đọc tỏa đi mọi hướng để cùng với bạn đọc của mình tìm chân tướng sự thật, tìm lại công lý, hay chỉ đơn giản là phản ánh một sự việc gây nhức nhối trong Nhân dân.

Đơn cử như trường hợp của gia đình ông Trần Văn Hoạch (trú tại thôn Hà Xá 2, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) phản ánh liên quan đến việc năm 2007 sau khi tổ chức đấu giá và giao đất cho những người trúng đấu giá thì còn thừa 1 lô đất. UBND xã Tân Lễ đã bán lô đất đó cho ông Hoạch. Tuy nhiên đến năm 2012, khi gia đình ông Hoạch định làm nhà tại lô đất trên thì bị ngăn cản, không cho xây dựng với lý do lô đất đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình khác.

Trước sự vào cuộc của Báo PLVN, UBND xã Tân Lễ đã đề nghị và đề xuất đến UBND huyện và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định giao đất cho ông Hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Hoạch vui mừng cho biết, vụ việc của gia đình ông đã kéo dài nhiều năm, gia đình ông đã tốn rất nhiều thời gian, công sức để đi tìm công lý. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của Báo PLVN, vụ việc của gia đình ông mới được quan tâm xem xét, giải quyết.

Nơi lắng nghe tâm tư người dân

Thư cảm ơn của bạn đọc gửi Báo PLVN.

Là phóng viên Ban Bạn đọc, hơn ai hết phóng viên Ban luôn hiểu “sứ mệnh” của mình phải là “cây cầu” vững chắc để bạn đọc đặt niềm tin vào một tờ báo hàng đầu của ngành Tư pháp Việt Nam qua những bài viết khách quan, trung thực. Ngoài việc nhanh nhạy trong nhận định vấn đề, ngôn ngữ sử dụng phải chính xác, lập luận sắc bén, phóng viên phải trang bị những kiến thức pháp luật thật sự vững chắc bởi hầu hết những phản ánh của bạn đọc đến báo là những vụ việc “có vấn đề”, thậm chí là hết sức phức tạp.

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo, Ban Biên tập giao phó, mỗi phóng viên của Ban khi tiếp nhận đơn thư của công dân luôn cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để hiểu sự việc một cách thấu đáo, nhưng vẫn luôn bảo đảm cái nhìn khách quan, toàn diện. Từ đó, có cơ sở nắm biết toàn diện về sự việc, đưa ra phương án giải quyết chính xác, hiệu quả.

Nghề nghiệp nào cũng cần có một sự cống hiến hết mình, nhưng với phóng viên Ban thì cống hiến là chưa đủ, mà cần hơn thế là sự dấn thân, chịu trách nhiệm và áp lực sau khi mỗi bài báo được đăng. Tiếng nói phản biện bao giờ cũng “khó nghe” hơn những tiếng nói xuôi chiều. Để bảo đảm nội dung bài báo được chính xác, phản ánh đúng bản chất khách quan của sự việc, phóng viên phải vào cuộc tìm hiểu, thu thập tài liệu, chứng cứ. Khi liên hệ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn cho bạn đọc, phóng viên cũng đã nhận được sự tư vấn, hỗ trợ rất nhiệt tình nên vụ việc dù khó khăn đến mấy, nhưng khi có sự vào cuộc của nhiều phía, đều được giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, bảo đảm công lý được thực thi và pháp luật được vận dụng, thượng tôn.

Bên cạnh đó, đường dây nóng của Báo PLVN hàng ngày cũng tiếp nhận cả chục cuộc gọi, tin nhắn chia sẻ thông tin từ người dân. Đó là bằng chứng rõ nhất chứng minh sức sống của tờ báo trong lòng bạn đọc. Đáp lại, tinh thần thường trực của mỗi phóng viên Ban Bạn đọc là phục vụ mục đích chân chính của bạn đọc tối đa có thể, do đó Ban Bạn đọc đã trở thành “cầu nối” giữa pháp luật với người dân, doanh nghiệp, cơ quan chức năng và độc giả.

Dẫu biết đường đến thành công sẽ chẳng êm đềm, thềm vinh quang vẫn thường phải đi qua chông gai, nhưng với nhiệt huyết, quyết tâm và bản lĩnh trong nghề của mỗi phóng viên Ban Bạn đọc, Báo PLVN cùng với “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” sẽ luôn nỗ lực không ngừng để xây dựng “ngôi nhà” Báo PLVN ngày càng phát triển, lớn mạnh.

Đọc thêm