Bản án thích đáng cho kẻ vác dao đâm vợ đang mang thai

(PLO) - Với 2 tình tiết định khung là côn đồ và giết phụ nữ có thai
Bùi Huy Tám (SN:1981, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) phải trả giá cho hành vi côn đồ của mình bằng 17 năm tù giam.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2007, Tám và chị Hằng nên duyên vợ chồng rồi lần lượt sinh được 2 đứa con. Trong quá trình chung sống, vợ chồng Tám thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trước ngày bỏ về nhà bố mẹ đẻ khoảng 1 tuần, chị Hằng đã cho Tám biết chị đang mang thai đứa con thứ ba được 7 tuần.
Sáng 24/4/2014, chị Hằng gọi Tám dậy để đi làm nhưng không được vì tối hôm trước Tám đi uống rượu say bị mệt. Cố gọi chồng dậy, chị Hằng bị Tám chửi bới nên bức xúc đưa đứa con thứ hai về nhà ngoại.
Tối cùng ngày không thấy vợ đâu, Tám gọi điện cho chị Hằng mang con về nhà nhưng chị Hằng nhất quyết không chịu về. Ấm ức, sáng hôm sau Tám sang nhà ngoại đón con trai về nhà. Do Tám sơ ý nên khiến cháu bé bị bỏng. Sau đó, Tám tiếp tục gọi điện xin lỗi và bảo vợ về đưa con đi viện, nhưng chị Hằng vẫn bỏ ngoài tai.
Gọi điện nhiều lần bảo vợ về không được, Tám nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát. Sáng 27 - 4, Tám “dắt" dao vào bụng và nhanh chóng sang nhà bố mẹ vợ.
Bị cáo Tám tại tòa.
 Bị cáo Tám tại tòa.
Trước khi đi, Tám gọi điện cho bà Phượng (mẹ đẻ Tám) nói: “Con xin lỗi mẹ, hôm nay con gọi vợ con, nó không về thì mẹ tha thứ cho con, nếu như con chết thì mẹ đưa con đi hỏa thiêu và nuôi giúp hai cháu cho con”.
Thấy con trai gọi điện với những lời nói lạ, bà Phượng cùng chồng là ông Mai đi xe máy xuống nhà mẹ đẻ của chị Hằng. 
Thấy con rể tới, mẹ đẻ chị Hằng gọi thêm một số người họ hàng ở gần sang để khuyên can vợ chồng con gái nhanh chóng làm lành với nhau.
Đúng lúc này, chị Hằng cùng người em gái ruột đưa cháu bé bị bỏng đi khám trở về.
Tại gia đình bên ngoại, Tám xin lỗi hai bên nội, ngoại và xin lỗi chị Hằng bỏ qua mâu thuẫn, nhưng chị Hằng vẫn không đồng ý. Tám nói với chị Hằng vào trong buồng nói chuyện. Sau khi nghe vợ nói “không về”, Tám liền rút dao ra đâm 1 nhát vào bụng vợ rồi cầm dao tự đâm vào bụng mình. Chị Hằng ôm bụng kêu lớn, mọi người bên ngoài chạy vào giằng dao của Tám, Tám chạy ra ngoài ngõ khoảng 200m thì ngã gục.
Ngay lập tức, mọi người đưa cả Tám và chị Hằng tới bệnh viện cấp cứu. Nhờ vậy mà cả nạn nhân và hung thủ đều may mắn thoát chết. Trong quá trình phẫu thuật cho chị Hằng, bệnh viện buộc phải “xử lý” cái thai để bảo toàn tính mạng của người mẹ.
Tại phiên tòa hôm nay (18/11), HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm.Việc chị Hằng không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. HĐXX quyết định tuyên phạt Bùi Huy Tám 17 năm tù giam về tội “Giết người” theo quy định tại điểm b, điểm n, khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự./.

Đọc thêm