Cô gái thiểu năng trí tuệ bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh

(PLO) - Bị rượu làm biến đổi nhân tính, người đàn ông tuổi ngũ tuần đã có vợ con đề huề lại sinh trò hư đốn, làm hại cô gái thiểu năng trí tuệ. 
Nạn nhân là người thiểu năng trí tuệ
Nạn nhân là người thiểu năng trí tuệ
Nguồn tin từ công an huyện hới Bình - Cà Mau cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn ấp 7, xã Tân Lộc. 
Trước đó, vào khoảng 8h ngày 14/11, ông Thạch Trệ (54 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình - Cà Mau) phát hiện chị Phạm Thị Mười (32 tuổi, ngụ ấp 7, xã Tân Lộc) đi bộ một mình. Biết rõ chị Mười bị thiểu năng trí tuệ, lại gặp khó khăn khi nói, ông Trệ đã theo sau rồi kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh của một căn nhà vắng chủ để cưỡng bức. Vụ việc được người hàng xóm phát hiện. Người thân nạn nhân tức tốc đến hiện trường bắt quả tang thủ phạm.
3 năm, hai lần bị cưỡng bức
Nạn nhân là con út trong gia đình có 9 anh chị em. Lúc mới sinh ra, chị đã bị tật nguyền do ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Khi lớn lên, chị không được đi học, việc ăn nói gặp nhiều khó khăn. Năm nay đã 32 tuổi nhưng chị chỉ bập bẹ từng tiếng một như trẻ lên 3, thường chơi với con nít trong ấp.
Sợ con gái khù khờ, dễ bị người khác lợi dụng, hãm hại, cha mẹ cũng như người thân luôn dành cho chị Mười sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, với bản tính hiếu động như trẻ con, chị luôn tìm cách trốn ra ngoài. 
Bà Huỳnh Thị Diền (74 tuổi, mẹ nạn nhân) chia sẻ: “Con tôi bị tật bẩm sinh, trí óc chậm chạp, nhớ trước quên sau. Bởi vậy, gia đình tôi phải thường xuyên để ý. Giờ đã 32 tuổi đầu nhưng ngoài tắm rửa, quét nhà ra, con tôi không hề biết làm bất cứ một việc gì khác”. 
Cách đây 3 năm, chị Mười từng bị một thiếu niên sàm sỡ ngay tại đống rơm sau vườn nhà. Bà cho biết: “Con gái tôi khù khờ, nhớ trước quên sau. Bởi vậy, lỡ bị người khác làm hại, nó cũng không biết kêu cứu. 3 năm trước, tôi có mướn một thiếu niên 15 tuổi về chăn trâu. Làm được một thời gian thì thiếu niên kia lôi con gái tôi ra sau đống rơm sờ soạng. Khi phát hiện ra vụ việc, chúng tôi đã báo công an và bắt lại. Rút cuộc tên đó phải ngồi tù 3 tháng”. 
Sáng 14/11, khi đang đi lang thang, chị gặp phải ông Trệ. Sẵn hơi men trong người, lại biết trước cô gái bị thiểu năng trí tuệ, “ma men” liền nảy sinh ý đồ đen tối. Khi chị Mười bước tới ngôi nhà vắng, ông Trễ liền chạy theo sau và bất ngờ nắm lấy tay lôi vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vy đồi bại. 
Sự việc được một người hàng xóm phát hiện và báo tin cho gia đình nạn nhân. Ngay lập tức, chị Phạm Thị Nhớ (chị nạn nhân) chạy tới hiện trường để bắt quả tang. 
Mẹ nạn nhân khóc nức nở cho hay con gái đã hai lần bị xâm hại
 Mẹ nạn nhân khóc nức nở cho hay con gái đã hai lần bị xâm hại 
Người chị nhớ lại: “Khi đến nơi, tôi thấy ông Trệ đang kéo quần lên còn em gái tôi đang cởi trần”. Bức xúc khi em gái bị xâm hại, chị Nhớ cùng người nhà đã lôi thẳng “yêu râu xanh” lên trụ sở công an xã Tân Lộc để tố cáo. Tại cơ quan công an, ông Trễ đã thừa nhận hành vi. 
Thú tính vì rượu?
Chị Thạch Thị Tiền (36 tuổi, con gái ông Trệ) ngậm ngùi: “Gần 10 năm nay, cha tôi sống một mình ở xã khác. Tuy nhiên, khi biết cha gây ra chuyện, em trai tôi bỏ đi không lời từ biệt vì xấu hổ với bà con. Hôm đó, cha có ra nhà tôi dự đám giỗ cúng bà ngoại và nhậu rất nhiều. Thật sự, tôi cũng không ngờ cha lại bậy bạ như vậy. Ổng 54 tuổi, đầu hai thứ tóc, cháu nội có, cháu ngoại có, mà nay khiến mọi người trong gia đình không dám ngước mặt lên nhìn ai”.
Theo lời bà Lâm Thị Sáu (59 tuổi, vợ thủ phạm), vợ chồng bà có 6 người con gồm 2 trai 4 gái. Thời trai trẻ, ông Trễ khá hiền lành, biết quan tâm, chăm sóc cho vợ con. Tuy nhiên, khoảng 8 năm trở lại đây, tính tình ông thay đổi hẳn. 
Ngoài việc rượu chè bê tha, ông còn hay kiếm cớ chửi bới, đánh đập vợ. Bức xúc vì điều này, hơn 7 năm nay bà Sáu cùng con trai út bỏ về sống với con gái. Khi bị vợ con “xa lánh”, ông Trễ đã không biết hối hận để sửa đổi bản thân mà còn tỏ ra “thích thú” vì được tự do nhậu nhẹt. 
Ông uống rượu như uống nước, chẳng mấy khi ăn cơm. Bởi vậy, mới 54 tuổi nhưng trông vẻ bề ngoài, người đàn ông này chẳng khác nào một ông cụ đã bước sang tuổi 70. 
Nhậu miết, không làm việc, không có tiền, được bao nhiêu ruộng đất, ông đem bán và cầm cố hết để lấy tiền mua rượu. 
Người vợ nghẹn ngào: “Cách đây 8 năm, chồng tôi bắt đầu nghiện rượu nặng. Từ đó đến nay, không ngày nào ông ấy không say. Có khi nhà không có gạo ăn nhưng đầu giường ông ấy lúc nào cũng có sẵn một chai rượu. Mỗi lần ngủ dậy, điều đầu tiên mà ông ấy làm đó là uống rượu. Cũng vì chồng ham rượu mà tôi phải chịu những trận đòn oan, những lời mắng nhiếc thậm tệ. Khi không thể chịu đựng thêm, tôi cùng con trai út bỏ ra nhà con gái thứ 3 sống. Khi biết tin ông ấy làm chuyện đồi bại, tôi thật sự rất tức giận, chỉ mong sao cháu Mười được khỏe mạnh”. 
Được biết, về phía gia đình nạn nhân, ông Phạm Văn Côn (75 tuổi, cha nạn nhân) đã viết đơn bãi nại gửi đến công an huyện Thới Bình, xin giảm nhẹ tội cho hung thủ. Ông cho biết: “Thật ra, tôi rất tức giận trước hành động đồi bại đó. Thế nhưng, khi hỏi lại vụ việc, con gái tôi nói chưa bị xâm hại mà chỉ bị sàm sỡ. Hơn nữa, thể trạng của ông ấy quá yếu, lại nghiện rượu nặng.  Tôi nghĩ, nếu phải ngồi tù, chắc ông ấy sẽ chết trong tù mất. ”./.

Đọc thêm