"Chồng em chết oan, có người đã phóng hoả"

(PLO) - "Không phải chập điện mô, có người dùng xăng phóng hỏa đốt nhà em đấy…”, chị Dương xúc động khóc trong điện thoại. Người vợ tội nghiệp đã nhờ người nhà làm đơn gửi cơ quan công an vì cho rằng vụ cháy có nhiều khuất tất.
"Chồng em chết oan, có người đã phóng hoả"

Hỏa hoạn lúc rạng sáng

Khoảng 3h ngày 27/10/2014 khi đang ngủ ngon, người dân bỗng nghe tiếng kêu cứu từ nhà vợ chồng anh Ngô Anh Thụ (SN 1970, ngụ khối 8, phường Lê Lợi, TP.Vinh (Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Dương (SN 1974). Khi người dân tiếp cận, đám cháy đã bao trùm ngôi nhà. Người dân đập cửa gió trong nhà bếp, kéo hai nạn nhân ra trong tình trạng bị bỏng nặng. Hai vợ chồng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, nhưng do vết thương quá nặng nên được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu trong đêm. 

Sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện, anh Thụ đã tử vong do vết thương quá nặng. Đám tang người chồng diễn ra chóng vánh, không có mặt vợ vì chị vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cùng với đám tang, hiện trường vụ cháy cũng được người nhà hai bên nội, ngoại nhà anh chị dọn dẹp sạch sẽ. Chị Dương may mắn giữ được mạng sống nhưng vết bỏng 62% trên cơ thể khiến chị vẫn chưa thể xuất viện về nhà và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Đau đớn biết tin chồng không qua khỏi, tuy nhiên khi tỉnh lại, chị Dương vẫn đủ tỉnh táo để đặt nghi vấn với người nhà, theo đó, đám cháy không phải do chập điện mà do ai đó phóng hỏa. Hốt hoảng trước thông tin trên, anh trai chị Dương là anh Nguyễn Văn Thanh (trú tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh) đã làm đơn trình báo công an.
Hiện trường vụ cháy chỉ còn lại vết sém.
Hiện trường vụ cháy chỉ còn lại vết sém. 

Anh Thanh cho biết:  “Nhận được tin báo cháy nhà Dương, hai họ tập trung chữa cháy, cứu người rồi đưa cả hai đi cấp cứu. Cứ nghĩ là chập điện nên không ai nghĩ tới chuyện giữ hiện trường. Nhớ lại tại bệnh viện bỏng, dù bị bỏng nặng nhưng Thụ vẫn khá tỉnh táo và bảo với tôi: “Báo công an cho em”. Rồi khi Thụ mất do vết thương quá nặng, hai họ lại tập trung lo đám tang cho nó nên không ai có thời gian để nghĩ đến lời Thụ dặn. Nhưng khi Dương tỉnh táo một chút cũng kể lại sự việc và nghi ngờ có người phóng hỏa nên chúng tôi đã làm đơn yêu cầu công an làm rõ vụ việc…”.

Nạn nhân cho rằng đám cháy nồng nặc mùi xăng                           

Sau khi làm đơn trình báo cơ quan công an, anh Thanh cũng có đơn thư gửi Báo PLVN và các cơ quan truyền thông lên tiếng về vụ cháy được cho là bất thường xảy ra tại gia đình em gái. Có mặt tại ngôi nhà vợ chồng anh Thụ khi sự việc đã diễn ra được hai tuần, ban thờ anh Thụ hương khói nghi ngút, phòng ngủ anh chị vẫn còn lại những vết sém do lửa táp, tuy nhiên hầu như hiện trường vụ cháy đã được dọn sạch tinh tươm.

“Sau khi nghe Dương nói không phải cháy do điện chập mà do ai đó phóng hỏa bằng xăng, chúng tôi nhìn lại mới thấy có nhiều dấu hiệu bất thường. Nếu điện chập thì toàn bộ hệ thống điện sẽ bị cháy hết tuy nhiên nhìn chiếc điều hòa nằm ngoài thềm cạnh phòng ngủ chỉ bị sém do lửa bốc lên mà không có dấu hiệu của chập điện…”, anh Thanh phân vân.

Nghi ngờ vụ cháy có nhiều bất thường, anh Thanh đã thay mặt em gái làm đơn trình báo công an. Dù vẫn đang bị những vết bỏng hành hạ nhưng qua điện thoại, chị Dương vẫn chia sẻ: “Bữa đó, anh Thụ đi làm về muộn gần 2h mới về ngủ, căn nhà kế bên là mẹ và em trai nhưng cả hai đều về Thanh Hóa có việc, chỉ có gia đình người anh trai anh Thụ ở nhà bên cạnh. Đang ngủ thấy nóng nên hai vợ chồng gọi nhau dậy thì đã thấy lửa đã bén đến cửa sổ phòng ngủ. Anh Thụ lao ra mở cửa ra phòng ngoài thì lửa cũng đã lan vào trùm ngôi nhà…”. 

Chị Dương cho biết thêm, khi đó chiếc xe máy dựng ở phòng khách vẫn chưa cháy, anh Thụ xông đến định phá cửa chính để đẩy xe ra ngoài nhưng lửa tiếp tục lan vào. Theo trí nhớ của chị Dương, đám cháy có mùi xăng nồng nặc. Hai vợ chồng lại lui vào bếp, quyết định lao ra cửa để phá cửa thoát ra nhưng lúc này lửa đã bao trùm ngôi nhà, bén vào người hai vợ chồng. Thấy thế, anh Thụ dập lửa cho vợ rồi cả hai người bò vào bếp tri hô mọi người cứu, nhờ người dân đập cửa gió phía sau nhà bếp nên thoát được ra ngoài.

“Chồng em chết oan quá, không phải chập điện mô, có người dùng xăng phóng hỏa đốt nhà em đấy…”, chị Dương xúc động khóc trong điện thoại.

Trao đổi với Công an phường Lê Lợi, một điều tra viên cho biết, sau khi nhận được tin báo vụ cháy Công an phường đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa và ghi nhận vụ việc. Cơ quan này cũng mới nhận được đơn trình báo của người nhà nạn nhân, tuy nhiên hiện trường vụ việc đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vụ việc được Công an phường lập hồ sơ chuyển Công an thành phố Vinh điều tra, xứ lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Mai Chiến Thắng – Phó trưởng Công an TP.Vinh (Nghệ An) xác nhận, đã nhận được đơn thư của gia đình nạn nhân trình báo. “Vụ việc đang phải chờ kết quả khám nghiệm hiện trường từ Sở Cảnh sát PCCC Nghệ An về nguyên nhân vụ cháy, cùng với đó đang chờ sức khỏe của chị Dương hồi phục để làm việc mới có cơ sở cho các bước điều tra tiếp theo”. Được biết, anh Thụ và chị Dương kết hôn được hơn 4 năm nay và chưa có con. Hàng ngày anh Thụ đi lái xe còn chị Dương làm nghề may  quần áo để có thu nhập. Trong cuộc sống, anh chị không có mâu thuẫn sâu sắc với ai. Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ./.

Đọc thêm