Đổi tên,lấy vợ vẫn không thoát khỏi “lưới trời“

(PLO) - Chỉ vì mâu thuẫn vặt vãnh trong cuộc sống mà Nguyễn Quang Hưng đã lỡ tay sát hại người chú họ sau đó trốn truy nã. Dù đã thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con nhưng 8 năm sau Hưng vẫn bị bắt giữ, trả giá cho hành vi tội lỗi của mình
Nguyễn Quang Hưng khi bị bắt
Nguyễn Quang Hưng khi bị bắt
Tội lỗi quá khứ 
Tối 16/7/2005, làng quê Xuân Tràng yên bình bỗng một phen náo loạn bởi tiếng la hét, tiếng kêu cứu thất thanh của ông Nguyễn Văn Sự. Khi mọi người tới nơi thì kinh hoàng khi thấy ông Sự đang thoi thóp trên vũng máu do bị gã cháu họ Nguyễn Quang Hưng (SN 1983, trú tại thôn Xuân Tràng, xã Xuân Tràng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đâm thấu ngực. Do vết đâm quá hiểm, gây mất máu cấp nên ông Sự đã tử vong trước khi tới bệnh viện. 
Nguyên nhân vụ án mạng sau đó được làm rõ là do xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống nên giữa Hưng và ông chú họ xảy ra cãi vã. Sau cuộc đấu “võ mồm”, thằng cháu 22 tuổi đã không kiềm chế được cơn nóng giận nên xông vào đánh chú họ. Trong lúc ẩu đả, Hưng cầm dao đâm ông Sự khiến nạn nhân gục xuống. 
Dù bỏ trốn ngay nhưng Hưng cũng kịp biết tin ông Sự đã tử vong. Ngay sau đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Quang Hưng về tội “Giết người”.   
Sau khi trốn khỏi địa bàn, Hưng bắt xe khách ngược ra thị xã Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Tại đây, Nguyễn Quang Hưng khéo léo tẩy xóa tên Hưng thành Khương, còn quê quán và các thông tin khác vẫn giữ nguyên. Với cái tên mới, Hưng xin vào làm thuê cho một xưởng cơ khí nhỏ, vừa làm vừa học nghề, ăn ở tại nhà chủ với khoản tiền công không đáng kể. Thấy hắn còn trẻ mà hiền lành, chịu khó làm ăn mà lại không đòi hỏi vấn đề công sá nên nhà chủ rất quý mến, truyền nghề cho hắn tận tình. Nhờ vậy, sau thời gian làm thuê, Hưng đã có tay nghề hàn xì khá vững, có thể mở hiệu riêng. 
Thời gian làm thuê ở Móng Cái, Hưng quen một cô gái tên Nguyễn Thị Duyên, quê Nam Định, cũng ra cửa khẩu mưu sinh bằng nghề bán trái cây. Nghe Hưng tâm sự bản thân hắn ta là trẻ mồ côi, ở quê không còn ai thân thích nên Duyên tin ngay và càng thương hắn ta hơn. Sau thời gian yêu nhau, cả hai quyết định xây dựng gia đình. Đám cưới của Hưng và Duyên được tổ chức khá linh đình tại nhà cô dâu ở Nam Định vào năm 2006. Sau khi cưới, vợ chồng Hưng đưa nhau đến TP. Lào Cai sinh sống. 
Sau vài năm làm ăn có của ăn của để nên vợ chồng Hưng mua được ngôi nhà tại phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, gần nơi vợ chồng thuê cửa hàng, chấm dứt cảnh sống “ăn nhờ ở đợ”. Các con Hưng cũng được học hành tại địa bàn phường như bao trẻ em khác nơi đây. Cuộc sống đối với vợ con Hưng đang phủ một màu hồng hạnh phúc thì sóng gió ập xuống vào một ngày họ bàng hoàng biết sự thật về người chồng, cha của mình chính là kẻ giết người, trốn truy nã.
Hưng và mẹ trong phiên xét xử sơ thẩm.
Hưng và mẹ trong phiên xét xử sơ thẩm. 
Trả giá cho tội ác trong quá khứ
Buổi sáng ngày 20/3/2013, sau khi chở con đi học, Hưng rẽ vào một hàng phở ăn sáng. Hưng đang ăn ngon lành thì có một ông khách lạ tình cờ đến ngồi ăn chung bàn. Người khách thân thiện nhận ra Hưng chính là chủ cửa hàng cửa kính khung nhôm “Quang Khương” nên chủ động bắt chuyện rất thân thiện và ngỏ ý muốn hợp đồng thuê Hưng làm cửa cho công trình nhà mới của mình. 
Trong câu chuyện, vị khách hỏi Khương quê ở đâu, nghe Khương trả lời quê Nam Định, vị khách nhìn xoáy vào mặt hắn rồi phán một câu chắc nịch: Nói dối. Sau đó, ông khách chìa bức ảnh Hưng chụp tại thời điểm bị truy nã ra và hỏi: “Có biết ai đây không?”. Lúc này mặt Hưng hoàn toàn biến sắc, hắn khẽ nói: “Em biết rồi” và ngoan ngoãn đưa tay vào còng, theo “ông khách” áp giải đi, không hề dám phản kháng như thể hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Chỉ tội nghiệp cho vợ con Hưng, họ khóc ngất vì không hề biết hắn chính là sát thủ bị truy nã toàn quốc. 
Sau đó Hưng đã được di lý về Hà Nội, bàn giao cho Công an Hưng Yên điều tra xử lý theo thẩm quyền. Hưng thú nhận hoàn toàn hành vi giết người đã thực hiện vào năm 2005 nhưng lại cố ngụy biện cho hành vi trốn nã của hắn rằng “tưởng gia đình ở quê đã bồi thường ổn thỏa cho gia đình bị hại là hết tội”. Sau khi bắt được Hưng về quy án, Công an tỉnh Hưng Yên đã phục hồi điều tra vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Quang Hưng, quá trình điều tra phát hiện hành vi của bà Dương Thị Lan (mẹ của Hưng) đã phạm vào tội “Che giấu tội phạm”.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hưng 15 năm tù về tội “Giết người”; Dương Thị Lan 1 năm tù cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”. Cũng trong phiên tòa đó, vợ Hưng vẫn một lòng yêu và hứa đợi đến ngày chồng mãn hạn tù. Mong rằng tình cảm đôn hậu, thủy chung của người vợ trẻ sẽ là động lực giúp Hưng nỗ lực cải tạo tốt, rút ngắn thời gian trở về với cuộc đời lương thiện…/.

Đọc thêm