Gã trai bản lĩnh án chung thân vì làm kẻ vận chuyển ma túy cho “Nhất Kiếm“

(PLVN) - Được người sử dụng tài khoản “Nhất Kiếm” thuê vận chuyển ma túy, Phạm đồng ý để nhận 15 triệu tiền công. Khi Phạm bị bắt, lĩnh án chung thân thì “Nhất Kiếm” vẫn chưa xác định được là ai. 
Bị cáo Lô Văn Thái lĩnh án chung thân
Bị cáo Lô Văn Thái lĩnh án chung thân

Ngày 20/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Văn Phạm (SN 1995), trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. 

Ngày 12/7/2020, Phạm lên nhà ngoại chơi. Trong quá trình sinh sống ở nhà ngoại, thông qua mạng xã hội Zalo, Phạm kết bạn với một tài khoản tên “Nhất Kiếm”. 

Người này hỏi Phạm “có muốn kiếm tiền không?”. “Có” Phạm trả lời. Sau đó, “Nhất Kiếm” hướng dẫn Phạm đến điểm hẹn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong nhận 1 túi hàng đưa ra Hà Nội sẽ được trả 15 triệu đồng. Phạm đồng ý.

Chiều 16/7, Phạm liên lạc với người đàn ông dân tộc Mông mà trước đó “Nhất Kiếm” cho số điện thoại. Theo hướng dẫn, Phạm đi xe máy lên khu vực cầu Tà Pản, xã Tri Lễ lấy 4 gói ma túy, đem về nhà. 

Phạm bỏ ma túy trong túi và bao thuốc lá rồi thuê xe chở ra Hà Nội. Tuy nhiên, khi chiếc xe chở Phạm đi đến xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu thì bị Công an huyện Quỳ Châu phát hiện, bắt quả tang nhiều gói ma túy với tổng khối lượng là hơn 1,3 kg ma túy. 

Hầu tòa, Phạm không chối tội mà thừa nhận việc vận chuyển ma túy vì 15 triệu đồng tiền công. Bị cáo khai không biết “Nhất Kiếm” là ai, chỉ mới quen qua mạng xã hội. Bị cáo tỏ ra hối lỗi, thừa nhận việc làm sai trái để xin giảm nhẹ hình phạt, trở về với vợ và con thơ.

Sau quá trình nghị án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Phạm tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với người sử dụng tài khoản “Nhất Kiếm”, do Phạm không biết rõ nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh, làm rõ.

Đọc thêm