Ngày trả giá của giang hồ đất cảng

(PLO) - TAND TP.Hải Phòng đã đưa vụ án Sơn “Liên Xô” cùng hai đàn em đều nghiện ma túy gây ra vụ án dùng rìu, quả chùy sắt tấn công trung úy Cảnh sát giao thông Vũ Thế Thắng xảy ra hồi 5 giờ 45 ngày 24/2 ra xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Một đêm gây ra hai vụ cướp
Cuối năm 2013, Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, SN 1963, HKTT tại nhà số 2/346 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng), được tha về địa phương nhưng lại bập ngay vào nghiện hút. Không có tiền “giao du” với những giang hồ cộm cán, Sơn “Liên Xô” thường tụ tập với hai đàn em Nguyễn Văn Xuân (SN 1988, HKTT tại thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng), Lê Minh Chung (SN 1978, HKTT tại số 22 xóm Mới, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) để cùng nhau sử dụng ma túy.
Khoảng 21h ngày 23/02, Sơn gọi hai đàn em đến nhà bàn kế đi cướp xe máy đem bán lấy tiền ăn chơi, hút ma túy. Sơn giao cho Xuân chiếc rìu, giao cho Chung con dao bầu rồi cả ba lên xe máy “phi” từ nhà Sơn sang khu vực xã An Đồng, huyện An Dương để thực hiện việc cướp tài sản của người đi đường. Trên đường đi, Sơn nhặt gạch cho vào trong một ống quần buộc túm lại để “chế” thành quả chùy và đưa cho Xuân làm vũ khí khi cần.
Phát hiện có người một mình đi xe máy trên đường, Xuân nói với cả bọn “làm cái xe này” rồi đứng giữa đường chặn xe. Khi khoảng cách giữa Xuân và người đi xe máy còn khoảng 1m, Xuân  cầm  quả “chùy” vừa tạo vung lên, đập vào đầu người điều khiển xe máy. Cú đập của Xuân trúng vào chiếc mũ bảo hiểm, nạn nhân may mắn chạy thoát. Vồ hụt “con mồi”, bị nạn nhân truy hô “cướp, cướp”… khiến cả 3 phải lên xe máy bỏ chạy, vứt lại quả chùy bên đường.
Về đến nhà Sơn, cả bọn lên kế hoạch đợi đến rạng sáng sẽ đến khu vực đường vòng Hồ Sen, trên địa bàn quận Lê Chân tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản. Lúc này Chung mệt nên được Sơn cho nghỉ ở nhà. Để vụ cướp được “chắc thắng”, Xuân nhặt viên đá to cho vào ống quần để Sơn làm “quả chùy” khác rồi cả hai mang chiếc rìu, “quả chùy” tự tạo đi bộ đến khu vực ngõ 193 Hồ Sen để phục cướp những người đi làm sớm.
Vũ Thanh Sơn tại cơ quan công an
Vũ Thanh Sơn tại cơ quan công an
Vào hồi 5 giờ 45 ngày 24/2, cả Sơn và Xuân phát hiện anh Vũ Thế Thắng (SN 1984, HKTT tại số 4/31/326 Chợ Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) là chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.Hải Phòng đi làm sớm bằng xe máy hiệu Airblade mang BKS 15B1-800.08, đi từ trong ngõ ra ngoài đường lớn. Xuân liền lấy “quả chùy” đập mạnh xuống đầu anh Thắng khiến anh Thắng cùng chiếc xe máy bị đổ, ngã lăn ra đường. 
Thấy anh Thắng bị ngã, Xuân lao đến định “bồi” thêm cú đánh nữa nhưng Sơn đã kéo anh Thắng vào vỉa hè. Thấy thế, Xuân liền dùng chiếc xe máy của anh Thắng phi thẳng đến nhà Lê Văn Thành (SN 1968) tại khu vực Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, Hải Phòng để giấu xe, kiểm tra “chiến lợi phẩm” vụ cướp. Bị nhóm cướp tấn công, anh Thắng bị vỡ lún xương hộp sọ, để lại di chứng sa sút trí tuệ, giảm 65% sức khỏe.
Sợ… nhưng vẫn mang súng đi bán
Sau khi bị bắt, tại cơ quan Công an Sơn khai nhận, khi mở cốp chiếc xe máy vừa cướp được phát hiện có khẩu súng colt, bộ đàm, bộ quân phục cảnh sát… biết vừa cướp phải chiến sĩ công an, Sơn sợ đến run người nhưng vẫn lấy khẩu súng Colt, chiếc bộ đàm rồi cùng Xuân đi bộ về nhà. Trên đường về nhà, Sơn vứt chiếc bộ đàm xuống hồ Ông Báo. Sơn đã giao nhờ Chung tìm “mối” để đem bán khẩu súng. Chung đã liên lạc với lái xe taxi Trịnh Văn Phong (tức “Bình”, SN 1977, HKTT tại thôn Trang Quan 2, xã An Đồng, huyện An Dương) để nhờ bán hộ khẩu súng. Phong đã chở Sơn đến nhà Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1970, HKTT tại thôn Hạ Câu, xã Quang Trung, huyện An Lão, Hải Phòng) để bán khẩu súng cho Nghiêm được 5 triệu đồng.
Khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, khi biết tin vụ cướp, xác định chiếc xe máy đang để ở nhà mình là chiếc xe máy của chiến sĩ CSGT vừa bị cướp, Thành đã yêu cầu Sơn đem chiếc xe máy đi cất chỗ khác. Chung tháo BKS xe máy của anh Thắng, lắp BKS chiếc xe máy của Sơn vào chiếc xe máy vừa cướp được cùng một số vật dụng đem vứt lại khu vực hồ Ông Báo rồi cả bọn bỏ trốn.
Cơ quan công an cũng làm rõ, Vũ Thanh Thủy (SN 1990, HKTT tại số 2 C166 Trại Chuối, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), con gái Sơn, khi đến nhà Sơn chơi, biết được sự việc, Thủy vẫn liên lạc, bàn bạc giúp Sơn bỏ trốn sang Trung Quốc.
Khoảng 17 giờ 15 ngày 1/3, sau 07 ngày gây ra vụ án rúng động TP.Hải Phòng, Sơn “Liên Xô” đã bị các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP.Hải Phòng cùng Công an quận Lê Chân vây bắt khi đang lẩn trốn tại nhà số 43/25/199 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, nhà một đối tượng bạn nghiện của Sơn. Khi bị vây bắt, Sơn “Liên Xô” đã dùng dao cứa vào cổ tay với mục đích quyên sinh nhưng được Công an TP.Hải Phòng kịp thời cứu chữa.
Khoảng 10 giờ ngày 2/3, Chung và Xuân cũng bị Công an TP.Hải Phòng tóm gọn khi đang ẩn nấp tại nhà đối tượng Trần Giang Lộc (SN 1987) tại thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng.
Tại phiên tòa, Sơn, Xuân và Chung đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sơn đã bị tuyên phạt mức án tù chung thân; Xuân bị tuyên phạt 20 năm tù; Chung bị tuyên phạt 13 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Hai đối tượng Vũ Thanh Thủy, Trần Giang Lộc bị tuyên mức án 12 tháng tù cho tội che giấu tội phạm./.

Đọc thêm