Nhân viên quán bia Thế kỷ đâm đồng nghiệp lấy tiền đi nhậu

(PLO) - Rạng sáng ngày 12/7, từ quán bia tươi Thế Kỷ (địa chỉ tại khu phố Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thanh), một cô gái chạy ra ngoài đường kêu cứu trong tình trạng trên người có nhiều thương tích. Người dân xung quanh vội chạy tới hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu đồng thời cấp báo đến lực lượng chức năng địa phương.
Hình minh họa (internet)
Hình minh họa (internet)
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ vụ án. Hiện trường vụ án là một phòng ngủ trong quán bia tươi, trên nền nhà có nhiều vết máu của nạn nhân.
Nạn nhân được xác định là chị Thạch Thị Kim Trà (33 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu). Chị Trà là nhân viên của quán bia Thế Kỷ. Trong trạng thái hoảng loạn và bị thương nặng, chị Trà chưa thể khai báo cũng như kể lại sự việc xảy ra với mình. 
Tuy nhiên, từ những thông tin, chứng cứ thu thập tại hiện trường, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được kẻ gây ra vụ án chính là Quyền, đầu bếp của quán bia tươi. Thời điểm này, lợi dụng lúc lộn xộn, nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường.
Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát được cử đi, xác minh tại nơi cư trú cũng như các mối quan hệ của đối tượng. Truy theo các dấu vết nóng, đến sáng ngày 14/7, cảnh sát nắm được thông tin Quyền đang lẩn trốn tại phòng trọ của một người bạn tại địa bàn thị trấn Phú Mỹ. 
Khi các trinh sát có mặt, Quyền vẫn không thể tưởng tượng tung tích mình bị lần ra nhanh đến vậy, đành cúi đầu chịu dẫn giải. Cảnh sát thu giữ trên người Quyền chiếc điện thoại chiếm đoạt của nạn nhân cùng hơn 100 ngàn đồng.
Tại cơ quan công an, Quyền đã khai nhận mọi tội lỗi. Theo đó, Quyền mới vào làm đầu bếp tại quán Thế Kỷ được khoảng 3 tháng nay. Do chưa tìm được nhà thuê trọ nên các buổi tối sau ca làm, Quyền ngủ lại quán. Chị Trà cùng vài nhân viên khác cũng ngủ tại đây. 
Khoảng 1h ngày 12/7, sau khi quán hết khách đóng cửa, Quyền ra ngoài đi ăn nhậu với một số người bạn. Cuộc nhậu kéo dài đến 5h sáng cùng ngày. Dù đã nhậu liền 4 tiếng đồng hồ nhưng Quyền vẫn muốn ăn chơi tiếp. Sờ túi hết tiền, Quyền đành quay về quán để tìm cách. 
Đối tượng khai nhận làm một thời gian, biết chị Trà được chủ quán tin tưởng giao quản lí tiền, vì thế, mục đích ban đầu chỉ là định vay tiền. Lúc này, Quyền lại chỗ ngủ đánh thức chị Trà dậy xin ứng trước 400 ngàn tiền lương. Chị Trà không đồng ý với lí do tiền dùng để mua bia.
Đang có hơi men, cho rằng chị Trà keo kiệt, Quyền và đồng nghiệp đã xảy ra mâu thuẫn. Chị Trà lấy điện thoại dọa gọi cho chủ quán, bị Quyền giật luôn. Bực mình, chị lên võng nằm, quay mặt vào tường. Nghĩ đồng nghiệp khinh người, Quyền liền lấy con dao gần đó đâm một nhát vào hông nạn nhân, bắt phải đưa tiền cho mình.
Trước hành vi côn đồ của đồng nghiệp, chị Trà đã lấy toàn bộ số tiền hơn 400 ngàn đồng cất dưới gối đưa cho Quyền. Nhân lúc đối tượng sơ hở, chị Trà chồm dậy giằng được dao, đâm một nhát vào chân trái Quyền. 
Bị chống cự, Quyền lao vào vật lộn, tước lại dao rồi chém liên tiếp vào nạn nhân cho đến khi con dao bị gãy làm đôi. Chị Trà vẫn cố gượng chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Bên trong quán, Quyền lấy toàn bộ tiền cùng chiếc điện thoại của nạn nhân rồi leo tường, chạy trốn theo lối cửa sau. Trên đường tháo chạy, hắn đã gọi một người bạn đến đón về phòng trọ của người này ẩn náu cho đến khi bị bắt.  
Hiện Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Một đại diện lực lượng chức năng chia sẻ, tội lỗi của Quyền gây ra là rất nghiêm trọng, tuy nhiên, hậu quả có thể không quá nặng nề nếu nạn nhân ứng phó tốt hơn. Bị khống chế đưa tiền, nạn nhân có thể báo công an truy tìm sau. Việc nạn nhân tước dao, đánh trả đã khiến thú tính trong tên cướp bị kích thích dẫn đến việc nạn nhân bị đâm nhiều nhát sau đó. Được biết, chị Trà vẫn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
(Tên nạn nhân đã thay đổi)    

Đọc thêm