Philippines chật vật khắc phục hậu quả sau bão

(PLO) - Hàng trăm nghìn nạn nhân may mắn sống sót sau siêu bão đang cầu xin sự giúp đỡ, nhiều nơi tranh cướp nhau vơ vét lương thực, nước uống, thuốc men.
Theo thông tin chính thức từ Hội đồng quản lý và giảm thiểu nguy cơ thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), tổng cộng có gần 2,1 triệu gia đình với gần 9,7 triệu người tại 41 tỉnh, thành trên cả nước bị ảnh hưởng bởi siêu bão. Trong số đó, có 615.774 người bị mất nhà cửa và hơn 433.300 người đang phải trú ngụ tại các trung tâm trú ẩn. Bão lớn đã phá hủy hoàn toàn 13.473 ngôi nhà và làm hư hại 9.717 ngôi nhà khác. 
Những nạn nhân của bão Haiyan kêu gọi sự giúp đỡ. Ảnh: Internet
 Những nạn nhân của bão Haiyan kêu gọi sự giúp đỡ. 
Ảnh: Internet
Thành phố Tacloban thuộc tỉnh Leyte và là nơi bị tàn phá nặng nề nhất do bão đã bị san phẳng trên diện rộng. Tại tỉnh Cebu, một số thị trấn đã bị tàn phá từ 80 đến 90%. Còn theo thông tin từ Liên Hợp quốc (LHQ), 80% diện tích thành phố Baco, thuộc tỉnh Oriental Mindoro đang ngập sâu trong nước. 
Các nguồn tin chưa được xác nhận nói rằng, số nạn nhân đã tử vong do cơn bão lịch sử này có thể lên đến hơn 10.000 người. Tuy nhiên, theo thống kê chính thức của NDRRMC, đến sáng 11/11, số người tử vong do bão Haiyan là 255 nạn nhân, trong khi có 71 người bị thương và 38 người còn mất tích. Còn con số mà các lực lượng vũ trang ở miền Trung Philippines đưa ra trong ngày 10/11 là 942 người. 
Ngày 11/11, các nhân viên cứu trợ vẫn đang chật vật tìm cách tiếp cận các ngôi làng và thị trấn bị tàn phá nghiêm trọng bởi cơn bão. Rất nhiều người sống sót đã mất đi những người thân yêu và tất cả tài sản mà họ có. Những người này không có lương thực, nước sạch, thuốc men và cả nơi trú ẩn. Trong khi đó, các thi thể bắt đầu thối rữa ở những khu vực đã bị bão san phẳng và ở ven các  đường phố khiến cho nguy cơ bùng phát dịch bệnh tăng cao. 
Ngày 11/11, hàng trăm người dân tại thành phố Tacloban, cách thủ đô Manila khoảng 580km về phía Đông Nam đã đổ xô đến các cửa ở sân bay và la hét kêu gọi giúp đỡ. “Giúp chúng tôi với, giúp chúng tôi với. Chúng tôi cần nước, chúng tôi rất khát” – một người phụ nữ hét lớn. Cô Awelina Hadloc – chủ một cửa hàng tạp hóa ở trung tâm thành phố cho biết, kho hàng của cô đã bị cướp gần sạch. “Giờ chúng tôi cũng chẳng có thêm nguồn cung thực phẩm nào ở trong nhà kho hay các khu chợ” – cô Hadloc cho biết. 
Ngoài ra, tại Tacloban, một số tù nhân đã định lợi dụng bão Haiyan để vượt ngục. Cảnh sát ngày 11/11 đã phải nổ súng và bắt lại một số tù nhân. Trước đó, ngày 9/11 cũng đã có 2 vụ tù nhân lợi dụng tình hình hỗn loạn để đào tẩu. 
Trước tình trạng hỗn loạn, đặc biệt là nạn cướp bóc xảy ra sau cơn bão, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Philippines Alan Purisima cho hay, Chính phủ nước này sẽ cử một lực lượng lớn cảnh sát tới thành phố Tacloban để vãn hồi trật tự tại thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do bão. “Chúng tôi sẽ có mặt tại mọi nơi ở thành phố Tacloban và sẽ tăng cường kiểm tra tại những khu vực có khả năng xảy ra nạn cướp bóc” – ông Purisima cho hay. 
Tổng thống Benigno Aquino trong khi đó đã ban hành tình trạng khẩn cấp tại thành phố Tacloban vì những vụ cướp bóc xảy ra sau cơn bão Haiyan. Chính quyền địa phương cho biết sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 22h00 đến 6h00 để ngăn chặn tình trạng cướp bóc xảy ra thêm. 
Trong lúc này, các chính phủ và các tổ chức quốc tế cũng đang tích cực viện trợ vật chất và nhân lực để giúp Philippines khắc phục hậu quả của cơn bão. Các tổ chức cứu trợ của Mỹ đã phát động một chiến dịch cứu trợ nhiều triệu USD. Các máy bay quân sự của Mỹ cũng đã được điều động tới Philippines để giúp tìm kiếm các nạn nhân của siêu bão. Australia trong khi đó đã công bố một gói cứu trợ 10 triệu USD, bao gồm nhân viên y tế và các vật dụng như vải bạt, chiếu, màn chống muỗi, bình chứa nước và dụng cụ vệ sinh. Anh, New Zealand, Nhật Bản, Indonesia cũng đều cho biết sẽ gửi tiền cứu trợ và nhân lực tới Philippines. 
Cũng trong ngày 11/11, giới chức tại các khu vực ở miền Nam của Philippines đã yêu cầu đóng cửa các trường học và sơ tán dân cư khi một cơn bão khác có tên gọi Zoraida đang di chuyển chậm về phía Đông đảo Mindanao và đe dọa tấn công khu vực.

Đọc thêm