Phim mới của Ninh Dương Lan Ngọc có đủ sức cứu doanh thu “ảm đạm” của phòng vé?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Cô gái từ quá khứ” do Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn đóng chính sẽ ra rạp vào ngày 14/10. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ là cú “lội ngược dòng” về doanh thu phim Việt nửa cuối năm 2022.

Từ đầu năm tới nay, số lượng các phim Việt được ra mắt khá nhiều. Tuy nhiên, phần lớn là các tác phẩm với chất lượng dưới trung bình ra rạp, dẫn đến việc doanh thu phim Việt thất thế ngay trên “sân nhà”.

Trong số đó, có thể kể đến “Người tình” của Lưu Huỳnh đạt 1,1 tỷ doanh thu, “Kẻ thứ 3” của Lý Nhã Kỳ kinh phí sản xuất 33 tỷ đồng nhưng chỉ thu về 962 triệu đồng, “Mưu kế thượng lưu” do Anh Tú - Thiên An đóng chính thu hơn 1 tỷ đồng.

Phim hành động “578: Phát đạn của kẻ điên” của Lương Đình Dũng chi tới 60 tỷ tiền sản xuất nhưng doanh thu nhận về ảm đạm ở mức 3,5 tỷ đồng. “Vô diện sát nhân” do Phương Anh Đào đóng chính thu về 4,7 tỷ đồng, “Cù lao xác sống” dù được gắn mác là phim zombie đầu tiên của Việt Nam cũng chỉ đạt doanh thu 12,8 tỷ đồng và phải rút lui khỏi rạp vì cốt truyện yếu, kịch bản rời rạc…

Gần nhất, “Mười: Lời nguyền trở lại” với hy vọng sẽ “vực dậy” doanh thu phòng vé Việt. Ngoài sự góp mặt của bộ 3 Hồng Ánh - Anh Thư - Bình Minh, phim có sự xuất hiện của Chi Pu, Rima Thanh Vy.

“Mười: Lời nguyền trở lại” gây tiếc nuối khi không tạo nên cơn sốt phòng vé. Ảnh: NSX.

“Mười: Lời nguyền trở lại” gây tiếc nuối khi không tạo nên cơn sốt phòng vé. Ảnh: NSX.

Ban đầu, tác phẩm tạo nên ít nhiều sự tò mò của khán giả khi phần đầu “Mười: Truyền thuyết về bức chân dung” năm 2007 từng tạo được hiệu ứng, đạt doanh thu tốt trên phòng vé. Tuy nhiên, ở lần trở lại, phim không được đánh giá cao do kịch bản yếu, đạo diễn non tay và diễn xuất nhạt nhòa, thoại của dàn diễn viên còn gượng gạo.

Đó là lý do, dù khởi chiếu từ ngày 30/9, nhưng tính đến chiều 12/10 phim thu về 22,2 tỷ đồng, theo số liệu thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập) và hiện đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong khi đó, “Cười” (tên tiếng Anh: Smile) đến từ hãng phim Paramount Pictures đã có màn ra mắt ấn tượng trên toàn thế giới. Sau tuần công chiếu thứ hai, bộ phim tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu nội địa lên gần 50 triệu USD. Trong khi tính trên toàn cầu, bộ phim đã thu về gần 90 triệu USD, cao hơn 4 lần kinh phí sản xuất (khoảng 17 triệu USD).

Tại Việt Nam, phim đứng thứ 2 về lượt vé bán ra hiện tại. Tính đến nay, phim thu về 8,5 tỷ đồng sau gần 5 ngày công chiếu. Với những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả, tác phẩm được dự đoán là phim ngoại tiếp theo “thắng” trên phòng vé Việt.

Với “Bỗng dưng trúng số (tên tiếng Anh: 6/45) của Hàn Quốc, phim tiếp tục đứng đầu phòng vé Việt sau hơn 3 tuần liên tiếp, kể từ ngày công chiếu chính thức 23/9. Tác phẩm hiện đã bán được hơn 2 triệu vé, với doanh thu gần chạm mốc 160 tỷ đồng. Con số này cao gấp đôi kỷ lục cũ do “Bán đảo” (tên tiếng Anh: Peninsula) - phim Hàn có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam từng xác lập năm 2020 và nối tiếp chuỗi thành tích “bất bại” của phim điện ảnh Hàn Quốc tại Việt Nam.

“Bỗng dưng trúng số” hiện là phim Hàn thắng lớn về doanh thu. Ảnh: CJ.

“Bỗng dưng trúng số” hiện là phim Hàn thắng lớn về doanh thu. Ảnh: CJ.

Ngoài sức hút từ phim Hàn, phòng vé Việt thời gian qua còn gây bất ngờ khi “Ngược dòng thời gian để yêu anh” (tựa tiếng Anh: Love Destiny The Movie) của điện ảnh Thái Lan nhận về sự yêu thích lớn, “ẵm” 84,4 tỷ đồng doanh thu.

Thành công của hàng loạt tác phẩm đến từ Hollywood hay Hàn Quốc, Thái Lan được lý giải từ việc ở thời điểm hiện tại, thị trường không có nhiều sự cạnh tranh cũng như phim đánh trúng thị hiếu khách hàng.

Nếu như “Cười” thu hút khi khai thác yếu tố kinh dị thì “Bỗng dưng trúng số”, “Ngược dòng thời gian để yêu anh” được quan tâm khi tập trung vào dòng phim rom-com (hài kịch lãng mạn), military comedy (hài kịch quân đội) với cốt truyện phim tươi sáng và kết thúc có hậu. Đặc biệt, với phần phụ đề bắt “trend” (xu hướng), lời thoại trở thành yếu tố quan trọng giúp phim được lòng khán giả.

Việc phim ngoại thắng lớn trên phòng vé Việt khiến khán giả ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào các dự án điện ảnh “made in Việt Nam”. Sau khi “Mười: Lời nguyền trở lại” đang dần hạ nhiệt, cái tên được chú ý nhất lúc này là “Cô gái từ quá khứ” do Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn đóng chính.

Phim được giới thiệu thuộc dòng thriller (giật gân). Trong phim, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục hóa thân Ms.Q - nhân vật cô từng thể hiện trong hai phần phim “Gái già lắm chiêu 2,3”. Theo nhà sản xuất quảng bá, vai diễn có nhiều thay đổi trong một kịch bản đầy nút thắt. Đơn cử, sự xuất hiện của Kaity Nguyễn là yếu tố hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ ở phút chót. Bên cạnh đó, với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi như NSND Lê Khanh, NSƯT Hữu Châu, Lãnh Thanh, Ốc Thanh Vân… cho thấy mong muốn “chiếm lĩnh” phòng vé của đạo diễn lẫn nhà sản xuất.

Dù trước nay, bộ đôi Nam Cito - Bảo Nhân luôn biết cách khiến đứa con tinh thần trở nên thu hút, khi “Gái già lắm chiêu 3” hiện đứng thứ 7 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời với doanh thu hơn 135 tỷ đồng. Tuy nhiên, các dự án của hai đạo diễn lại thường xuyên gây tranh cãi về chất lượng. Dù vậy, khán giả vẫn có sự kỳ vọng nhất định ở “Cô gái từ quá khứ” khi phim được đầu tư lớn về mặt sản xuất, cùng với sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi.

“Cô gái từ quá khứ” của Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn được kỳ vọng trên phòng vé. Ảnh: NSX.

“Cô gái từ quá khứ” của Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn được kỳ vọng trên phòng vé. Ảnh: NSX.

Ngoài phim của Ninh Dương Lan Ngọc, cuối năm nay “Đảo độc đắc: Tử mẫu thiên linh cái” (phần tiếp theo của “Thiên linh cái - Thất Sơn tâm linh” năm 2009) cũng được mong đợi sẽ tạo “cú hích” trên phòng vé, vực dậy điện ảnh Việt sau thời gian dài ảm đạm về doanh thu.

Nhất là khi ngoài nội dung kinh dị, phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như Sam, Trần Phong, Trần Nghĩa, Minh Dự, Phương Lan… Đặc biệt, việc Hoa hậu Tiểu Vy lần đầu chạm ngõ điện ảnh cũng vô cùng được mong chờ.

Đọc thêm