Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giơ biểu tượng chiến thắng cổ vũ U23 Việt Nam

Tại Bồ Đào Nha, nước có đội tuyển quốc gia đương kim vô địch châu Âu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác Chính phủ Việt Nam cũng chăm chú xem trận chung kết U23 châu Á, cổ vũ U23 Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn công tác Chính phủ từ Bồ Đào Nha chia vui với người hâm mộ về tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam. Ảnh: VGP/Thành Chung
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các thành viên đoàn công tác Chính phủ từ Bồ Đào Nha chia vui với người hâm mộ về tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam. Ảnh: VGP/Thành Chung

Trận bóng diễn ra vào khoảng 7h30, giờ Bồ Đào Nha. Trong bức ảnh lưu niệm từ châu Âu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các thành viên đoàn công tác giơ ngón tay với biểu tượng chiến thắng như gửi gắm niềm tin đến Đội tuyển U23 Việt Nam.

Hiệp 1 trận chung kết U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan kết thúc với tỷ số hòa 1-2. Thời gian giữa 2 hiệp, BTC tích cực xử lý bớt tuyết trên sân. Đây có lẽ là trận đấu dài nhất, bởi dự kiến 16h50 hiệp 2 mới bắt đầu.

Đội U23 Uzbekistan quyết định thay áo sang màu xanh.

Trước đó, phút thứ 8, sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Ashurmatov (số 2) đánh đầu ghi bàn cho U23 Uzbekistan.

Phút 23, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng điều kiện thời tiết đã gây khó khăn.

Trọng tài tạm dừng trận đấu để kiểm tra điều kiện thi đấu do tuyết quá dầy, nhưng sau đó trận đấu lại tiếp tục diễn ra. 

Phút 34, U23 Việt Nam được hưởng liên tiếp 2 quả đá phạt góc bên cánh trái nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Sau tình huống bị phạt góc, Odiljon (số 7, Uzbekistan) đã có hành động không đẹp khi đẩy Đức Huy (số 8). Một chút lộn xộn diễn ra và được trọng tài xử lý nghiêm khắc bằng việc rút ra 2 thẻ vàng cho số 7 và số 8 của Uzbekistan.

Phút 42, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Quang Hải đã đem lại sự bùng nổ cho hàng triệu triệu người hâm mộ Việt Nam khi "khoan thủng" lưới U23 Uzbekistan, cân bằng tỷ số 1-1. "Có thể nói, bàn thắng của Quang Hải như ngọn lửa sưởi ấm tinh thần toàn đội tuyển U23 và người hâm mộ Việt Nam", trích bình luận trên Cổng thông tin VFF.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt khi tuyết phủ trắng xoá mặt sân. Phút chót trước khi trận đấu diễn ra, ban tổ chức đã quyết định thay đổi trọng tài. Ông Ahmed Abu Bakar Al-Kaf của Oman là người thay thế ông Mã Ninh bắt trận chung kết. Ông Al-Kaf sinh năm 1983, là trọng tài FIFA từ năm 2010. Ông từng bắt trận vòng bảng U23 Việt Nam hòa U23 Syria 0-0. 

Đọc thêm