Phóng viên quốc tế và "vùng hiểm" Libya

Tình hình bạo lực tại Libya gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tác nghiệp của rất nhiều nhà báo quốc tế. Thông tin về 4 phóng viên của tờ New York Times (NYT) mất tích khi đang làm việc ở Libya khiến không ít người lo lắng.

Tình hình bạo lực tại Libya gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tác nghiệp của rất nhiều nhà báo quốc tế. Thông tin về 4 phóng viên của tờ New York Times (NYT) mất tích khi đang làm việc ở Libya khiến không ít người lo lắng.

Phóng viên quốc tế và "vùng hiểm" Libya ảnh 1

Chân dung 4 phóng viên của NYT bị mất tích.

Cả bốn phóng viên của NYT mất tích đều là đặc phái viên chiến tranh kỳ cựu. Đó là Anthony Shadid, người từng 2 lần nhận giải thưởng Pulitzer danh giá và hiện là trưởng văn phòng đại diện của NYT tại Beirut, Li-băng, phóng viên Stephen Farrell, và hai nhiếp ảnh gia hàng đầu của báo này là Tyler Hicks và Lynsey Addario. NYT nghi ngờ rằng, cả bốn đều bị lực lượng của Lybia cầm giữ. 

Ngoài ra, nhân viên an ninh Libya trước đó giam giữ trong 21 tiếng đồng hồ và đánh đập một nhóm phóng viên của BBC khi họ tìm cách tới thành phố Zawiya, phía Tây Libya trong thời điểm giao tranh ác liệt để thu thập thông tin. Một nhà quay phim của đài Ảrập Al Jazeera cũng đã bị giết và một nhà báo của Guardian, Anh bị mất tích tại Libya . May mắn hơn, một nhà báo Brazil được trả tự do sau 5 ngày mất tích tại chiến trường này.

Các tổ chức nhân đạo quốc tế cho biết, khoảng 6.000 người đã thiệt mạng kể từ khi những cuộc biểu tình chống đối Đại tá Gadhafi bùng phát vào ngày 15/2. Liên Hợp Quốc cho hay, tổng số người chết dao động từ 1.000 đến 2.000 người.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đọc thêm