Phùng Ngọc Huy sẽ không bao giờ cưới vì còn yêu Mai Phương?

(PLVN) - Theo tiết lộ từ người tình tin đồn của Phùng Quang Huy, nam ca sĩ sẽ không cưới ai vì yêu Mai Phương...
 Phùng Ngọc Huy sẽ không bao giờ cưới vì còn yêu Mai Phương?

Trên trang cá nhân, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy - Đan Kim mới chia sẻ về nam ca sĩ sau khi Mai Phương qua đời. 

Cụ thể, khi một khán giả để lại bình luận: “Chị với anh Huy bao giờ cưới nhau thế?”, Đan Kim đã trả lời: “Huy yêu Mai Phương và mãi mãi không cưới ai đâu”.

Đan Kim cũng tiết lộ cô rất thân thiết với gia đình cố diễn viên khi Mai Phương vừa qua đời.

Tối qua, 7/4, Phùng Ngọc Huy thông báo được thừa nhận là người có toàn quyền nuôi dưỡng bé Lavie trên cá nhân.

"Đến thời điểm hiện tại, Huy đã được toàn quyền nuôi dưỡng và chăm sóc bé Lavie theo đúng quy định pháp luật.

Huy xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến với: Hội Luật gia TP.HCM (nơi bé Lavie đang cư trú), lãnh đạo hội, ban phổ biến giáo dục pháp luật của hội", anh viết.

Nam ca sĩ đồng thời khẳng định: "Huy vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ để cha con sớm ngày được bên nhau. Và Huy xin khẳng định lại 1 lần nữa, đối với Huy, con gái Lavie luôn là ưu tiên hàng đầu. Huy sẽ không bao giờ để con thiếu thốn yêu thương, hay phải chịu bất cứ thiệt thòi nào" - Phùng Ngọc Huy khẳng định.

Phùng Quang Huy cũng đề nghị đề nghị mọi người dừng ủng hộ tiền cho Lavie vì anh "đủ khả năng lo cho con gái". Số tiền đã quyên góp sẽ giao cho Ốc Thanh Vân để lập tài khoản riêng cho Lavie, để bé toàn quyền sử dụng khi tròn 18 tuổi.

Tối 28/3, nhận tin Mai Phương mất do bệnh ung thư phổi, Phùng Quang Huy đã đổi ảnh đại diện trang cá nhân thành hình nền màu đen như cách người dùng mạng xã hội làm để bày tỏ sự tiếc thương với một người thân thiết qua đời. 

Do dịch Covid-1, Huy không thể về nước tiễn biệt Mai Phương. Bạn thân của cố diễn viên, Ốc Thanh Vân cho biết, Huy rất khổ sở, bất lực vì khoảng cách địa lý, không làm được gì. "Ông trời thử thách em, không cho em suôn sẻ về nước", anh nghẹn ngào nói.

Theo Đan Kim, dù không phải vợ chồng, nam ca sĩ vẫn để tang Mai Phương và đặt ảnh thờ của cô trong chùa. Anh không ăn, không ngủ, tinh thần suy sụp và quanh quẩn trong chùa mấy ngày để thắp hương cho Phương.

Trước đó, biết Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo, ở Mỹ, anh cũng đã kêu gọi ủng hộ từ xa để giúp đỡ mẹ của con gái vượt qua bệnh tật.