“Quan tài bay” trên xa lộ Hà Nội

Xa lộ Hà Nội (XLHN) - Cửa ngõ giao thông huyết mạch phía Đông TP.HCM, với lưu lượng xe cực lớn, gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn mà nguyên nhân là do tài xế đường dài phóng nhanh, vượt ẩu. Thực trạng trên khiến người dân khiếp sợ...

Xa lộ Hà Nội (XLHN) - Cửa ngõ giao thông huyết mạch phía Đông TP.HCM, với lưu lượng xe cực lớn, gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn mà nguyên nhân là do tài xế đường dài phóng nhanh, vượt ẩu. Thực trạng trên khiến người dân khiếp sợ, gọi những chiếc xe đó là “quan tài bay” trên xa lộ. 

Tai nạn nghiêm trọng trên xa lộ Hà Nội

Xa lộ Hà Nội trước đây được gọi là xa lộ Biên Hòa (tuyến đường nối TP.HCM với TP Biên Hòa, Đồng Nai) được xây dựng từ năm 1959 với chiều dài 31 km, rộng 21m, bắt đầu từ cầu Điện Biên Phủ (TP.HCM), kết thúc tại ngã tư Tam Hiệp (TP Biên Hòa).

Đến năm 1984, tuyến đường được đổi tên thành xa lộ Hà Nội. Do kinh tế các tỉnh phía Nam, đặc biệt là TP.HCM phát triển mạnh nên lượng xe lưu thông trên tuyến này tăng đột biến; kèm theo là số vụ tai nạn cũng gia tăng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.


Cụ thể, ngày 16/3 tại vòng xoay Trạm thu phí xa lộ Hà Nội cũ (phường An Phú, quận 2, TP HCM), một xe container đã đâm nát đầu một xe tải 54N-0456 do anh Dương Xuân Giáp (36 tuổi) điều khiển, kéo xe tải đi hàng chục mét, phụ xe Phạm Văn Hạnh (SN 1979) bị thương nặng. 18h ngày 31/3, một chiếc Container “cõng” trên mình hơn chục tấn hàng, bị lật ngang trên xa lộ đoạn đường thuộc khu vực Cát Lái (TP HCM), làm giao thông bị kẹt cứng nhiều giờ đồng hồ.

Theo người dân ở đây cho biết, chiếc xe này đã chạy với tốc độ cao trong lúc ôm cua nên đã gây tai nạn. Khoảng 7h ngày 11/4, xe ôtô khách 45 chỗ biển số 60L-1757 chở gần 40 học sinh từ TP Biên Hoà (Đồng Nai) đến TP.HCM tham quan. Đến ngã tư Bình Thái, trong khi các xe khác đang dừng theo đèn tín hiệu giao thông thì xe khách nói trên vẫn chạy như điên rồi gây tai nạn.

Hậu quả, 5 xe máy bị hất tung và cuốn vào gầm xe. Cháu Vũ Thị V. A (2 tuổi ngụ quận 9) chết tại chỗ, 6 người khác bị thương nặng. Ngoài các vụ tai nạn nói trên còn nhiều vụ tai nạn gây hư hại xe cộ và làm bị thương nhiều người...           

  Phóng nhanh nên nằm chỏng gọng trên xa lộ


1h ngày 15/4, chúng tôi có mặt tại xa lộ Hà Nội đoạn gần khu du lịch Suối Tiên (TP.HCM) dưới ánh đèn cao áp màu vàng nhạt, những chiếc xe tải chạy như điên trên đường và xả khói mù mụt, có xe còn bóp còi inh ỏi cho dù đêm đã về khuya.

Anh Nguyễn Văn Nguyên chạy xe ôm khu vực này cho biết: “Những chiếc xe tải tranh thủ chạy để giao hàng lên “phi nước đại” khiếp lắm, tôi phải dựng xe vào sâu trong lề vì sợ xe tải lạc tay lái đâm vào, đúng là “những chiếc quan tài bay” trên đường. 

Anh Bình làm nghề buôn bán trái cây thường xuyên phải đi lấy hàng bằng xe gắn máy cho biết: Chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông tại con đường này tôi rất ngán, vì mưu sinh nên đành phải đi qua đây, ô tô chạy trên đường cứ vèo vèo thật là kinh khủng.


Bà con sống hai bên xa lộ cho hay: Chỉ biết trông chờ vào việc tuần tra và xử lý nghiêm của cảnh sát giao thông, mới mong giảm bớt tình hình mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.


HỒNG CƠ

Đọc thêm