Quang Dũng “cháy hết mình” trong đêm nhạc “Vì anh thương em”

(PLVN) - Tối 28/4, Quang Dũng có màn kết hợp cùng Hoàng Nhã Band để mang đến một đêm nhạc trọn vẹn và đong đầy cảm xúc cho khán giả. Đây là một trong những đêm nhạc đầu tiên mà nam ca sĩ dành nhiều tâm huyết khi trở về Việt Nam sau một thời gian sống tại Mỹ vì dịch bệnh COVID-19.
Ở The Portrait of Mây - “Vì anh thương em”, Quang Dũng được thăng hoa cùng phần biên tập âm nhạc đầu tư và trau chuốt đến từ Hoài Sa Band, những tiết mục đặc sắc lần đầu tiên trình làng khán giả Việt Nam.

Ở The Portrait of Mây - “Vì anh thương em”, Quang Dũng được thăng hoa cùng phần biên tập âm nhạc đầu tư và trau chuốt đến từ Hoài Sa Band, những tiết mục đặc sắc lần đầu tiên trình làng khán giả Việt Nam.

Trong bầu không gian sang trọng của khán phòng, Quang Dũng đã cháy hết mình với hơn 25 ca khúc mang đậm âm hưởng hồn Việt.

Trong bầu không gian sang trọng của khán phòng, Quang Dũng đã cháy hết mình với hơn 25 ca khúc mang đậm âm hưởng hồn Việt.

Lần lượt anh thể hiện các ca khúc từng ghi dấu ấn tên tuổi của mình như Liên khúc “Tôi đi giữa hoàng hôn”, “Xin còn gọi tên nhau”, “Biết bao giờ trở lại”, “Cô đơn”…

Lần lượt anh thể hiện các ca khúc từng ghi dấu ấn tên tuổi của mình như Liên khúc “Tôi đi giữa hoàng hôn”, “Xin còn gọi tên nhau”, “Biết bao giờ trở lại”, “Cô đơn”…

Ở phần thứ 2 của chương trình, anh tiếp tục duy trì mạch cảm xúc với các bản tình ca “Người yêu dấu ơi”, “Vì anh thương em”, “Hoa tím ngoài sân”, “Người yêu cũ có người yêu mới”…

Ở phần thứ 2 của chương trình, anh tiếp tục duy trì mạch cảm xúc với các bản tình ca “Người yêu dấu ơi”, “Vì anh thương em”, “Hoa tím ngoài sân”, “Người yêu cũ có người yêu mới”…

“The Portrait of Mây” là chương trình vinh danh các giọng ca nổi bật của nền tân nhạc Việt Nam. Trước Quang Dũng, đêm nhạc có sự xuất hiện của các nghệ sĩ đình đám như Hà Trần với “Bản Nguyên”, Thanh Lam với “Mây trắng bay về”, Bằng Kiều với “Mùa thu ru em” và Tuấn Ngọc với “A touch of Jazz”…

“The Portrait of Mây” là chương trình vinh danh các giọng ca nổi bật của nền tân nhạc Việt Nam. Trước Quang Dũng, đêm nhạc có sự xuất hiện của các nghệ sĩ đình đám như Hà Trần với “Bản Nguyên”, Thanh Lam với “Mây trắng bay về”, Bằng Kiều với “Mùa thu ru em” và Tuấn Ngọc với “A touch of Jazz”…

Quang Dũng (sinh năm 1975), tên thật là Thái Văn Dũng, quê gốc ở Quy Nhơn, Bình Định. Với chất giọng ấm, dày đặc trưng, anh luôn cố gắng làm mới bản thân trong mắt khán giả bằng cách thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau như nhạc nhẹ, nhạc Bolero, nhạc trữ tình, nhạc Trịnh Công Sơn...

Quang Dũng (sinh năm 1975), tên thật là Thái Văn Dũng, quê gốc ở Quy Nhơn, Bình Định. Với chất giọng ấm, dày đặc trưng, anh luôn cố gắng làm mới bản thân trong mắt khán giả bằng cách thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau như nhạc nhẹ, nhạc Bolero, nhạc trữ tình, nhạc Trịnh Công Sơn...

Cũng chính vì luôn hết mình trong âm nhạc, anh đã được đề cử năm giải Cống hiến cho các năm 2006, 2008 và 2009 - một vinh dự mà không phải ca sĩ nào cũng nhận được.

Cũng chính vì luôn hết mình trong âm nhạc, anh đã được đề cử năm giải Cống hiến cho các năm 2006, 2008 và 2009 - một vinh dự mà không phải ca sĩ nào cũng nhận được.

Cho đến tận bây giờ, khi mỗi năm lại có đông đảo ca sĩ trẻ nổi lên, nhưng vị trí của Quang Dũng trong làng nhạc Việt chưa bao giờ bị lung lay. Anh vẫn luôn là một giọng ca Bolero, trữ tình đặc trưng đầy cuốn hút. Ảnh: NVCC.

Cho đến tận bây giờ, khi mỗi năm lại có đông đảo ca sĩ trẻ nổi lên, nhưng vị trí của Quang Dũng trong làng nhạc Việt chưa bao giờ bị lung lay. Anh vẫn luôn là một giọng ca Bolero, trữ tình đặc trưng đầy cuốn hút. Ảnh: NVCC.

Đọc thêm