Quyền Linh tái xuất màn ảnh rộng sau 2 thập kỷ

(PLVN) - Quyền Linh đóng vai “gà trống nuôi con” trong phim điện ảnh “Hai Muối” của đạo diễn Vũ Thành Vinh.

“Hai Muối” là dự án đánh dấu sự trở lại của Quyền Linh kể từ phim “Khi đàn ông có bầu” (2004). Nam diễn viên cho biết, anh nhận lời tham gia dự án mới bởi tình bạn lâu năm với đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh, đồng thời tâm đắc với câu chuyện về tình cha con.

“Tôi muốn gửi đến 2 cô con gái của mình một hình ảnh người cha - nhân vật ông Hai mà tôi thương vô cùng, cũng là thương cho chính mình, cho những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi được làm cha” - anh nói.

Quyền Linh cho biết, để chuẩn bị cho vai diễn, anh đã “nuôi” râu tóc trong 6 tháng, giảm hơn 20kg trong một khoảng thời gian ngắn. Bên cạnh đó, anh cũng dành thời gian nghiên cứu về diêm dân và cuộc sống làm muối để cảm nhận và thấu hiểu được nỗi khổ sương gió của người dân tại ấp đảo Thiềng Liềng (Thạnh An, Cần Giờ, TP HCM).

Nói thêm về việc phải giảm từ gần 100 kg xuống còn 70kg, Quyền Linh cho biết đó là một sự nỗ lực lớn của bản thân anh, cùng với sự hỗ trợ, động viên từ gia đình và đạo diễn Vũ Thành Vinh.

Quyền Linh trong tạo hình ông Hai. Ảnh: CMH

“Ban đầu, tôi cũng bực Vinh (đạo diễn Vũ Thành Vinh-PV) lắm. Tôi nói: “Mắc mớ gì phải ốm vậy? Không lẽ mấy người làm ba mập là không có làm ba được hay sao?”. Nhưng Vinh vẫn một mực nói tôi phải giảm cân nên tôi phải quyết tâm nhờ bà xã và 2 con gái cùng đồng hành với mình, chứ một mình tôi, tôi không vượt qua nổi đâu. Tôi ham ăn lắm.

Trái qua 4-5 tháng chủ yếu ăn rau như vậy, sức khỏe tôi cũng xuống. Tôi đi quay các chương trình, đi về miền Trung, vùng sâu, vùng xa cũng rất khó khăn. Đoàn quay chương trình thì sợ tôi xỉu vì chạy tới chạy lui, còn đoàn phim thì sợ tôi mập. Tôi biết đáp ứng nhu cầu của đoàn nào bây giờ? Một đoàn thì ép ăn, một đoàn thì cấm ăn. Nhà tôi cũng không cho ăn luôn. Thành ra để có được thành quả như ngày hôm nay phải cảm ơn gia đình tôi cũng như sự động viên của Vũ Thành Vinh” - sao nam kể.

Nam diễn viên giảm hơn 20kg để đóng phim. Ảnh: NSX

Nói thêm về việc lần đầu bà xã và 2 con gái Lọ Lem, Hạt Dẻ đến phim trường xem mình quay phim, Quyền Linh cho biết, ban đầu anh không muốn vợ và con đến vì “tạo hình của tôi ghê quá, râu ria, già cỗi”. Tuy nhiên, sau do các con hỏi nhiều quá, anh đưa gia đình đến phim trường “tiếp sức” mình làm việc.

“Ngày vợ con tôi tới, đúng cảnh quay tôi nằm dầm mưa từ 5h chiều hôm trước đến 5h sáng hôm sau, lạnh run, ho sù sụ. Đến lúc tôi quay cảnh bị đụng xe, nằm dài, được hóa trang máu me, con tôi thấy cứ khóc mãi vì không nghĩ ba mình làm diễn viên cực khổ vậy.

Tôi cũng muốn các con đi xem để biết được, để diễn một nhân vật, hoàn thành một bộ phim khó như vậy. Để trở thành diễn viên không đơn giản, hay để có được hào quang cũng rất khó khăn. Đó cũng là bài học đầu tiên để con tôi thấy rằng, nghệ thuật không đơn giản. Chúng ta phải nỗ lực, phải hy sinh để có một vai diễn tốt”.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh mất thời gian dài thai nghén “Hai Muối”. Ảnh: NSX

Chuyện phim “Hai Muối” xoay quanh ông Hai - người cha “gà trống nuôi con” làm nghề làm muối tại ấp đảo Thiềng Liềng. Cuộc sống khó khăn, nhiều lần gia đình ông rơi vào bế tắc. Khi con gái - Muối (Huỳnh Bảo Ngọc) trưởng thành, lên thành phố học đại học, mâu thuẫn cha con ông Hai dần nổ ra do quan điểm “thoát nghèo” của người con.

Đạo diễn cho biết ê-kíp mất 6 tháng khảo sát, thi công bối cảnh để tái hiện hình ảnh làng muối. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Vân, Việt Anh, Công Ninh, Minh Luân, Trần Kim Hải, Huỳnh Bảo Ngọc, Tú Tri, Năm Chà... Phim dự kiến ra rạp vào ngày 30/8.

Đọc thêm