Rùng mình nghe cậu bé kể chuyện bị mẹ ghẻ tra tấn

(PLO) - Như đã phản ánh trong bài viết Rải "truyền đơn" "đả đảo" mẹ ghẻ tra tấn con chồng, những hình ảnh cháu Nguyễn Duy Hùng Anh (SN 2004) bị mẹ ghẻ Hồ Thị Thảo (SN1983, ngụ xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đánh đập đã gây nên làn sóng phẫn uất.
Rùng mình nghe cậu bé kể chuyện bị mẹ ghẻ tra tấn
Tuy nhiên, nội dung của bài viết chỉ là một phần sự thật. Qua lời kể của cháu bé, và những người hàng xóm. người nghe không khỏi xót lòng với quãng thời gian chẳng khác gì địa ngục trần gian mà mẹ ghẻ đã gây ra cho cậu bé Hùng Anh.
Đánh con chồng ngất xỉu, vứt cơm vào sọt rác
Xót xa nhìn những vết thương cả cũ, cả mới chằng chịt chân tay đứa bé, hàng xóm kể: Hùng Anh về ở với bố và mẹ kế được gần ba năm nay, nhưng ngày nào cũng bị đánh đòn. Cậu bé bị mẹ kế bắt phải làm tất cả các công việc nhà, ngày nào cũng lau dọn nhà cửa, rửa hết những đống bát đĩa mà gia đình ăn từ sáng để lại, ngày nào cũng phải mang hoa quả, bánh kẹo vào sân trường bán trong giờ ra chơi.
Mọi người không lên án chuyện mẹ kế bắt con làm việc nhà, nhưng đứa bé làm quần quật mà vẫn bị đánh. Từ dịp Tết đến nay thì Hùng Anh bị đánh liên tục, nhiều lần vô cớ. Ăn cơm chậm cũng bị đánh, đi vệ sinh cá nhân lâu cũng bị lôi ra đánh. 
Nguyên nhân chính do thời gian này, người mẹ kế và bố của cậu bé hay gây chuyện với nhau. “Người lớn chiến  tranh nóng lạnh thì trẻ nhỏ ở nhà suốt ngày bị mẹ ghẻ đòn roi”, một hàng xóm thở dài.
Cũng theo lời kể, người đàn bà tên Thảo này thường xuyên hỗn hào với chồng, nói chuyện bình thường cũng văng tục. Có lần cãi nhau, chị ta bị chồng đuổi đánh đã đứng ngay ngã tư chợ hô to thách thức. 
Hai người lớn càng giận nhau thì cậu bé càng hay bị dì ghẻ trút đòn.
Một phụ nữ bán bánh mỳ ngay gần đó cho biết: “Ngày nào tôi cũng có 15 phút đứng bán hàng cùng bé Hùng Anh vào giờ ra chơi. Cháu thường kể chuyện bị dì đánh u hết đầu, rồi vạch các vết thương cho tôi xem. Nhiều lúc cháu nói chỉ ước mong có mẹ như mọi người. Cháu muốn bỏ đi thật xa, không phải ở cùng mẹ kế suốt ngày bị đánh khổ quá. 
Có lần vợ chồng họ giận nhau, buổi sáng Hùng Anh được bố mua cho ổ bánh mỳ ăn, đến trưa thì bị bỏ đói vì mẹ kế không nấu cơm. Nhưng khi thằng bé mang cơm hộp ra ăn lại bị chị ta mang đổ vào sọt rác, bắt tội thằng bé nhịn đói”.
Chị bán bánh mỳ còn kể một trận đòn đáng nhớ của Hùng Anh. Lần ấy mẹ kế sai đi gọi bố đang chơi bi da ở nhà bên cạnh về, đứa con sang kêu mấy lần nhưng người bố đang ham vui chưa về. Hùng Anh về nhà lại bị mẹ kế đánh nên phải chạy sang tiếp tục kêu bố.
Mãi không thấy cả hai bố con về, chị Thảo chạy sang, tức chồng nhưng lại lấy gậy bi a đánh vào người con chồng làm đứa bé ngất xỉu. Lúc này người bố mới vội vàng bế con về nhà. 
Mọi người thấy thế trách mắng Thảo liền bị đáp trả: “Các vị có giỏi thì mang nó về mà nuôi”.
Rớt nước mắt nghe đứa bé kể chuyện bị đòn
Sau ba ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe cháu Hùng Anh đã ổn định và được đưa về ở cùng với mẹ đẻ. Gặp cậu bé, lúc này đã thấy khuôn mặt tươi vui hơn và quấn quýt bên mẹ.
Hùng Anh kể: “Con về ở với bố từ năm lên lớp hai, mấy ngày đầu con không bị dì đánh, nhưng đến hai tháng sau thì dì bắt đầu đánh con và mắng bố là “anh không dạy được thì để tôi dạy”.
Vết thương chi chít trên người cậu bé do mẹ kế tra tấn
 Vết thương chi chít trên người cậu bé do mẹ kế tra tấn
Từ đó, dì bắt con phải làm các việc nhà và bế em, trông em. Đến bữa thì không cho con ăn cơm đúng giờ, cứ gần đến giờ lên lớp học dì mới cho ăn, rồi bắt rửa bát nên lúc nào con cũng lên lớp muộn. Dì thường chửi mắng con học làm gì cho ngu thêm”.
Cậu bé kể tiếp: “Nhiều lần dì đánh con trước mặt bố nhưng bố không can ngăn, có lần bố còn nhấn đầucon cho dì đánh vì bố vẫn hay bênh dì.  Hôm 2/4, lúc đó giờ ra chơi, bạn rủ đi hái trái vú sữa ở ủy ban xã, con đã đi vì cũng muốn được đi chơi cùng các bạn một hôm. Nhưng khi nhìn thấy, dì đã mang que tre to đến đánh vào người con, bắt con lấy cặp. 
Sau đó dì dắt con từ trường về nhà rồi đánh vào hai chân, đập vào lưng, dồn vào góc tường đánh đến nằm xoài giữa nhà. Con đau quá lại hoảng sợ nên nằm im. Sau bố về nhìn thấy con bị bầm tím hết tay chân thì hỏi dì, hai người cãi nhau. 
Bố giơ bình lục bình vào mặt dì dọa đánh, dì mới xông vào đánh bố. Lúc đó con chỉ biết khóc và sợ hãi”.
Cậu bé khóc, nói: “Con chỉ muốn về sống với mẹ. Giờ con không về sống với bố với dì nữa đâu. Được
về ở với mẹ, mẹ bắt con làm gì con cũng đi làm. Ở với mẹ thì con không bị đánh”./.

Đọc thêm